Tàn sát "Hùm xám", Zenit lần đầu vào CK Cúp UEFA

Trên sân nhà, đại diện bóng đá Nga đã làm được điều thần kỳ khó tin khi quật ngã "Hùm xám" Bayern Munich với tỷ số kinh hoàng 4-0 trong trận bán kết lượt về…

Trên sân nhà, đại diện bóng đá Nga đã làm được điều thần kỳ khó tin khi quật ngã “Hùm xám” Bayern Munich với tỷ số kinh hoàng 4-0 trong trận bán kết lượt về đêm 1/5, để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết, giải đấu lớn thứ 2 của châu Âu sau Champions League – Cúp UEFA…

 

Chuyện thần tiên đã xảy ra ở St.Petersburg, khi Zenit nhỏ bé đã có một trận đấu để đời, buộc đại diện quyền lực nhất của bóng đá Đức không còn là chính mình, thi đấu như kẻ mộng du. Những Toni, Ribery, Oliver Kahn,… chỉ còn làm tôn thêm chiến thắng vang dội cho đội chủ nhà.

Niềm vui sướng của các cầu thủ Zenit. Ảnh: Reuters

 

Thắng vớ tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt đi và về, Zenit đã mở toang cánh cánh cửa tiến đến thành phố Manchester, nơi sẽ diễn ra trận chung kết UEFA Cup, để gặp đối thủ Glasgow Rangers của Scotland.

 

Trái với những khẩu hiệu “đao to búa lớn” quyết tâm đoạt cú “ăn ba”, những gì Bayern thể hiện trên sân là một bộ mặt mệt mỏi, thi đấu lỏng lẻo và rất bệ rạc. Họ đã phải nhận phần thua ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Phút thứ 4, Zenit được hưởng quả phạt cách khung thành chừng 24m và Pavel Pogrebnyak đã tận dụng hoàn hảo để sớm đem về lợi thế. Anh tung cú sút chân trái tinh quái, bóng đi chìm xuyên qua hàng rào khiến thủ môn bị khuất tầm mắt không kịp phản xạ.

 

Bàn thắng sớm làm bầu không khí trở nên sôi động khi Bayern buộc phải tấn công để kiếm tìm bàn thắng. Đội khách chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng, rất chịu khó sút xa nhưng tất cả đều không đủ độ khó để trở thành bàn thắng.

 

Trong khi đó, đội hình Zenit lùi sâu nhưng những đợt phản công ẩn tàng nguy hiểm. Phút 22, suýt chút nữa đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau pha mất tập trung của hàng thủ Bayern. Bóng được chọc xuống góc phải vòng cấm để Alexander Anyukov đối mặt thủ môn Oliver Kahn song dứt điểm không thành công ở góc hẹp.

 

Cơ hội tốt nhất của Bayern trong cả trận đấu đến ở phút 25 nhưng Luca Toni đã bỏ lỡ thời cơ san bằng cách biệt. Martin Demichelis đánh đầu chuyền bóng từ quả phạt của Franck Ribery, Toni bật rất cao đánh đầu nối đi vọt xà ngang.

 

Phải nói rằng hàng thủ Bayern hôm nay chơi quá tệ, không xứng với đẳng cấp của họ. Đến phút 39, “Hùm xám” phải trả giá khi tỉ số dễ dàng được nâng lên 2-0. Nhận được bóng trước vòng cấm, chỉ cần một cú đảo mình, Konstantin Zyrianov đã đánh lừa cả ba cái bóng áo đen vây xung quanh trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục nốt Kahn.

Kahn bất lực trước cú sút của Zyriakov – Ảnh: Reuters

 

Lúc này, để giành quyết đi tiếp, Bayern cần phải ghi ít nhất 2 bàn và không thua thêm. Những người lạc quan vẫn hi vọng một màn quật khởi như khi Bayern “lội ngược dòng” loại Getafe cách đây 3 tuần. Thế nhưng, suy nghĩ ấy bị sớm bị đập nát khi hiệp hai mới trở lại được 9 phút.

 

Cách biệt được gia tăng lên ba bàn sau pha dàn xếp tấn công đơn giản nhưng rất hoàn hảo. Bóng được tỉa xuống cánh phải để Anyukov tạt thuận lợi cho Viktor Fayzulin lao vào vòng cấm đánh đầu cực mạnh vào giữa gôn.

 

Zenit biết rằng Bayern đã buông xuôi nhưng họ vẫn chưa chịu dừng lại. Đội chủ nhà tiếp tục hành hạ đối thủ bằng những pha dứt điểm đa dạng. Kết quả là lưới của Kahn phải rung lên lần thứ tư ở phút 73.

 

Alejandro Dominguez đi bóng bên cánh phải vượt qua Philipp Lahm rồi trả ngược vào vòng cấm. Ở vị trí không bị ai kèm, Pogrebnyak dứt điểm nối chân phải từ cự ly 15m vào góc thấp, ghi bàn thắng thứ 10 của anh tại UEFA Cup mùa này, vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Toni của Bayern.

 

Hồi còi hết trận vang lên cũng là lúc các cầu thủ Bayern tủi hổ cúi đầu rời sân. Họ đã thua toàn diện mà không có lấy nổi 1 bàn danh dự.

 

Đội hình thi đấu:

Zenit St.Petersburg: Malafeev – Anyukov, Shirokov, Krizanac, Gorshkov – Denisov (Ionov 90’+2), Tymoshchuk, Zyryanov – Dominguez (Ho Lee 89′), Fayzulin, Pogrebnyak

 

Bayern Munich: Kahn – Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen (Lell 46′) – Zé Roberto (Podolski 46′), van Bommel – Schweinsteiger, Ribery – Klose (Sosa 62′), Toni 

 

Chết trên chấm luân lưu

Ở trận bán kết còn lại trên sân Artemio Franchi, chủ nhà Fiorentina phải ngậm ngùi dừng bước sau loạt luân lưu nghiệt ngã. Giống như ở trận lượt đi tuần trước, không có bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức và cả 30 phút hiệp phụ.

Vieri không hoàn thành nhiệm vụ trên chấm đá phạt – Ảnh: AP

 

Bước vào loạt sút luân lưu, đội trưởng Barry Ferguson là người sút hỏng ngay quả đầu tiên của Rangers nhưng sau đó, Fabio Liverani rồi đến tiền đạo kì cựu Christian Vieri sút hỏng quả quyết định bên phía Fiorentina khiến đội bóng Italy chịu thua chung cuộc 2-4.

 

Các cầu thủ áo tím có lí do để mà tiếc nuối bởi họ mới là đội chơi hay hơn. Có điều, nhiều cú sút được tung ra nhưng lại có ít những tình huống ăn bàn thực sự. Ở phía bên kia, do có nhiều vị trí chấn thương nên Rangers dựng lên một hàng thủ dày đặc và đã thành công với chiến thuật đó.

 

Riccardo Motolivo là người tung ra cú sút đầu tiên của trận đấu ở phút 19 bị thủ môn Neil Alexander của Rangers cản phá. Hiệp một diễn ra với thế chủ động của Fiorentina nhưng nhanh chóng trôi qua với những pha dứt điểm thiếu sắc bén của Massimo Gobbi, Fabio Liverani và Giampaolo Pazzini để thành bàn.

 

Sức ép tiếp tục được duy trì lên cầu môn Rangers trong hiệp hai. Đáng kể nhất là cú bắt vô lê đi vọt xà từ cự ly khoảng chừng 15m của trung vệ Tomas Ujfalusi trong tình huống lên tham gia phạt góc ở phút 63.

 

Rangers không chiếm được tuyến giữa nên mãi đến giữa hiệp hai mới tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên khi Steven Davis dứt điểm trong vòng cấm bị thủ môn Sebastien Frey từ chối. Phút 85, suýt nữa Rangers ghi được bàn thắng quý giá nếu Frey không phản xạ tuyệt vời đẩy cú sút lòng trong chân trái kỹ thuật vào góc xa của Steven Whittaker.

 

Sau 90 phút, khung thành đôi bên vẫn đứng vững vàng buộc trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Diễn biến đáng kể nhất trong 30 phút đá thêm là việc Daniel Cousin nhận chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 110, buộc Rangers chơi thiếu người.

 

Tuy nhiên, những nỗ lực ghi bàn trong khoảng thời gian còn lại của Vieri và Adrian Mutu vẫn chỉ là con số 0, để rồi Fiorentina phải trả giá sau loạt penalty cân não.

 

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Frey; Jorgensen, Ujfalusi, Gamberini, Gobbi; Liverani, Donadel (Kuzmanovic 41), Montolivo; Santana (Semioli 94), Pazzini (Vieri 78), Mutu

Glasgow Rangers: Alexander; Broadfoot, Weir, Cuellar, Papac; Novo, Hemdani, Thomson, Davis (Novo 81), Ferguson; Darcheville (Cousin 64)

Nguồn: Thể thao Vietnamnet