Tân binh của Chelsea giúp Pháp hạ Tây Ban Nha

Pha làm bàn duy nhất của Loic Remy mang lại thắng lợi 1-0 cho “Les Bleus” trên sân nhà Paris, đồng thời nối dài chuỗi kết quả thất vọng của đối thủ.

Bàn thắng định đoạt kết quả trận đấu đến ở phút 72, khi Remy nhận đường kiến tạo của Mathieu Valbuena rồi nhanh chân dứt điểm từ cự ly 18 mét, làm bó tay thủ môn De Gea.

Remy-7194-1409869716.jpg

Bàn thắng trước Tây Ban Nha là màn chào hàng hoàn hảo của Remy (số 20), chân sút vừa đầu quân cho Chelsea từ QPR với giá 17,3 triệu đôla hôm 1/9. Ảnh: AS.

Dù phải đợi đến gần cuối trận mới ghi bàn, nhưng đây là thắng lợi xứng cho tuyển Pháp. Đội quân dưới trướng HLV Didier Deschamps đã thể hiện được phần nào những phẩm chất từng giúp họ vào đến tứ kết World Cup 2014, nơi “Les Bleus” chỉ chịu dừng bước trước tuyển Đức về sau lên ngôi vô địch.

Tây Ban Nha dường như vẫn chưa hết choáng váng sau cú sốc bị loại, với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới, ngay từ vòng bảng World Cup hồi mùa hè. Họ tỏ ra thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ, nơi hai cầu thủ có vai trò quan trọng bậc nhất trong giai đoạn hoàng kim 2008-2012 là Xabi Alonso và Xavi đã nghỉ thi đấu quốc tế.

Cộng thêm việc Iniesta – một hạt nhân khác trong giai đoạn 2008-2012 – vắng mặt vì chấn thương, tuyến giữa năm người trong sơ đồ 4-1-4-1 của Tây Ban Nha hoàn toàn lép vế trước bộ ba tiền vệ Pháp, nơi HLV Deschamps phát huy triệt để ưu thế về thể lực, sức chiến đấu dữ dội và khả năng thu hồi bóng rất hiệu quả của bộ đôi Paul Pogba – Moussa Sissoko, bên cạnh một Matuidi rất cơ động.

Trên tuyến đầu Diego Costa không hề có chút biểu hiện nào của một sát thủ như anh đang chứng tỏ trong màu áo Chelsea. Thay vào đó, trung phong trị giá 53 triệu đôla này tiếp tục chơi nghèo nàn như trong hành trình ác mộng và ngắn ngủi của Tây Ban Nha tại Brazil hè vừa qua. Đội khách vì thế thậm chí còn không thực hiện lấy một cú sút đi trúng hướng cầu môn tại Paris hôm qua.

Sự lép vế của Tây Ban Nha cũng xuất phát từ việc HLV Del Bosque chủ trương làm mới đội ngũ. Nhưng trừ De Gea chơi tốt trong khung gỗ, những cầu thủ dự bị trước đây (Koke, Azpilicueta) hoặc mới toanh (Raul Garcia, Carvajal, San Jose) đều chưa thể ngay lập tức đạt hiệu quả như ý khi lấp vào khoảng trống mà các trụ cột để lại.

Pogba-5148-1409869717.jpg

Trận thua Pháp là thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất của Tây Ban Nha (áo đỏ). Ở World Cup 2014, họ thua Hà Lan và Chile, trước khi thắng Australia ở lượt cuối. Ảnh: EFE.

Pháp trong khi đó chơi tốt hơn nhờ giữ lại nguyên vẹn bộ khung giúp họ vào đến tứ kết World Cup 2014. Đội hình chính mà Deschamps sử dụng hôm qua chỉ có một sự thay đổi so với trận thua Đức ở tứ kết trên đất Brazil, với Sissoko đá thay Cabaye. Pháp chọn tấn công, đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu và liên tục làm De Gea phải trổ tài cứu thua, với ba tình huống cản phá Benzema và một lần khác từ chối Pogba.

Tây Ban Nha chỉ có một pha bóng đáng kể trong hiệp đầu nghèo nàn, với cú sút của Fabregas đưa bóng đập chân một hậu vệ chủ nhà rồi đi vọt xà. Những điều chỉnh của HLV Del Bosque sau giờ giải lao – lần lượt đưa Iturraspe, Silva, Pedro và trung phong tân binh Alacer vào sân – đều không phát huy hiệu quả.

Pháp tiếp tục làm chủ trận đấu và lẽ ra phải có bàn mở tỷ số ở phút 50 với tình huống Sissoko dọn cỗ cho Benzema đưa bóng vào lưới De Gea. Nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng dù chiếu chậm cho thấy Benzema không hề việt vị. Pháp sau đó còn có một cơ hội tốt nữa để ghi bàn, nhưng Valbuena lại dứt điểm chệch đích từ tư thế rất thuận lợi ở phút 64.

Benzema-2222-1409869949.jpg

Benzema bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Ảnh: AFP.

Nhưng ưu thế của đội chủ nhà rồi cũng mang lại kết quả ở phút 72. Remy, vào thay Griezmann từ phút 58, có mặt đúng lúc đúng chỗ để nhận bóng sau pha phối hợp ăn ý của bộ ba Benzema, Pogba, Valbuena rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Pha làm ban này khiến trận đấu trở nên sôi động hơn hẳn khi Tây Ban Nha phản ứng rất tích cực. Azpilicueta hai lần đưa bóng vào rất nguy hiểm, nhưng Silva rồi Alacer đều vào chậm một nhịp để có thể uy hiếp cầu môn chủ nhà. Silva, với kỹ thuật và lối đi bóng lắt léo, thường xuyên vượt qua hệ thống phòng ngự chủ nhà, nhưng anh một lần nữa vô duyên ở phút 81 khi đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội tốt để gỡ hòa cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình vòng loại Euro 2018 từ thứ hai tuần sau bằng trận tiếp đón Macedonia trên sân nhà Valencia. Pháp, với tư cách chủ nhà vòng chung kết, được miễn đấu loại. Chủ nhật tuần này, 7/9, thầy trò Deschamps sẽ sang Belgrade đấu giao hữu tiếp với chủ nhà Serbia.

Đội hình thi đấu:

Pháp: Lloris – Debuchy, Varane, Sakho, Evra (Digne 67) – Pogba, Matuidi (Cabaye 67), Sissoko (Schneiderlin 77) – Valbuena (Cabella 77), Benzema, Griezmann (Remy 58).

Tây Ban Nha: De Gea – Carvajal, Ramos, San Jose, Azpilicueta – Busquets (Iturraspe 46) – Koke, Raul Garcia (Silva 58), Fabregas (Pedro 67), Cazorla (Isco 77) – Diego Costa (Alcacer 67)

Trọng tài: Alain Bieri (Thụy Sỹ)

Nguồn: Vnexpress