‘Sư tử Anh’ phải chia điểm ở Ukraine

Kết quả hoà 0-0 trong chuyến làm khách đến Ukraine ở vòng loại World Cup 2014 tối qua giúp tuyển Anh duy trì vị trí đầu bảng H, nhưng không thể coi đó là màn trình diễn đáng xem.

a-5486-1378854916.jpg
Tuyển Anh (áo đỏ) chưa thắng trận nào trước các đối thủ ngang cơ ở vòng loại. Ảnh: DM.

Sau loạt trận tối qua, tuyển Anh sở hữu 16 điểm – nhiều hơn một điểm so với hai đối thủ đứng ngay sau là Montenegro và Ukraine. Ba Lan – với 13 điểm – là đội còn lại trong bảng H có khả năng tranh chấp. Tất cả các đội đã đá 8 trận như nhau.

Hai lượt trận cuối cùng của vòng loại, tuyển Anh đều được thi đấu trên sân nhà. Chính vì vậy, về cơ bản họ là đội có quyền quyết định vận mệnh của mình. Tấm vé trực tiếp đến Brazil dự vòng chung kết mùa hè năm sau sẽ nằm trong túi thầy trò Roy Hodgson nếu toàn thắng những trận còn lại – gặp Montenegro và Ba Lan vào tháng 10.

Tuy nhiên, còn quá sớm cho những sự lạc quan lúc này. Những chiến thắng của tuyển Anh tại chiến dịch vòng loại thực ra đều từ những đối thủ dưới cơ là Moldova và San Marino.

Cách đây không lâu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh – Greg Dyke – công khai thừa nhận đội tuyển xứ sương mù không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014. Và màn trình diễn của tuyển Anh hôm qua như củng cố thêm cho quan điểm đó.

b-3852-1378854916.jpg
HLV Hodgson và các học trò còn nhiều việc phải làm dù trong tay đang có lợi thế. Ảnh: DM.

Không thi đấu với tư tưởng chủ hoà nhưng họ luôn tỏ ra e dè, thiếu lửa. Một điểm có được hôm qua có lẽ vài phần nhờ nỗ lực của trung vệ Gary Cahill – đặc biệt là giai đoạn đầu trận, thời điểm Ukraine tổ chức nhiều đợt tấn công với một sức ép rất lớn. Trước trận đấu này đội chủ nhà đã thắng 4 trận liên tiếp, với tổng cộng 18 bàn thắng được ghi.

Thủ thành Joe Hart – người đang bị chỉ trích vì phong độ thất thường – sớm phải vận động với pha truy cản khiến Roman Zozulya ngã nhào trong cấm địa. Các cầu thủ và CĐV Ukraine la ó đòi phạt đền, nhưng trọng tài chính Pedro Proenca phớt lờ.

Do thiếu vắng một loạt hảo thủ trên hàng công nên tối qua HLV Hodgson phải bố trí James Milner thay thế Danny Welbeck. Frank Lampard được đá chính trong trận thứ 100 khoác áo đội tuyển, nhưng không thể tạo ra sự khác biệt ở tuyến giữa – nơi niềm kỳ vọng Jack Wilshere cũng có một trận đấu nhạt nhoà.

May mắn cho tuyển Anh, Ukraine không phải là đội bóng ổn định về mặt lối chơi. Sau quãng đầu trận băm bổ, bất chấp sự cổ vũ của 70.000 CĐV nhà, họ dần dần mất nhiệt và để thế trận diễn ra cân bằng.

Nhờ vào những tình huống cố định, đội khách cũng kiếm cho mình những cơ hội. Cahill một lần đánh đầu đập người đối phương đưa bóng văng ra ngoài, trước khi một cú dứt điểm khác của anh buộc Artem Fedetskiy phá bóng trước vạch vôi. Steven Gerrard cũng có một cú sút xa đưa bóng đi vọt xà chút ít.

c-8578-1378854917.jpg
Khung thành tuyển Anh không ít lần bị chao đảo. Ảnh: DM.

Sau giờ nghỉ sự cân bằng được duy trì. Ukraine tỏ ra mạnh dạn hơn, nhưng tuyển Anh không để đội chủ nhà phương hại đến mình.

Dẫu vậy, ba điểm đã có thể nằm lại Ukraine nếu Yevgeni Konoplianka có duyên hơn trong những lần dứt điểm. Tình huống đáng kể đầu tiên là quả đá phạt từ khoảng 20 mét, bóng đập vào Phil Jagielka đi chệch cột gang tấc. Sau đó, từ quả phạt góc anh đánh đầu thẳng vào vị trí của Hart.

Cơ hội cuối cùng của trận đấu thuộc về tuyển Anh, với cú đánh đầu của Lampard đưa bóng chệch cột gang tấc. Nhiều CĐV đội khách ôm đầu tiếc nuối, nhưng với những gì đã thể hiện, họ có lẽ phải hài lòng và cảm thấy thực sự chỉ xứng đáng với một điểm.

Video trận đấu.

Đội hình thi đấu

Ukraine: Pyatov, Fedetskiy, Khacheridi, Kucher, Shevchuk, Stepanenko, Edmar, Gusev (Bezus 68), Yarmolenko (Khomchenovskiy 90), Konoplianka, Zozulya (Seleznyov 90). 

Anh: Hart, Walker, Cahill, Jagielka, Cole, Lampard, Gerrard, Wilshere (Young 68), Walcott (Cleverley 89), Lambert, Milner. 

Bảng H

Vị tríTuyển quốc giaSố trậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm

1

Anh

8

4

4

0

25

3

22

16

2

Ukraine

8

4

3

1

19

4

15

15

3

Montenegro

8

4

3

1

15

8

7

15

4

Ba Lan

8

3

4

1

18

9

9

13

5

Moldova

8

1

2

5

4

15

-11

5

6

San Marino

8

0

0

8

1

43

-42

0

Nguồn: Vnexpress