Siêu phẩm đá phạt đưa Inter vào bán kết

Chiến thắng 1-0 từ một cú đá phạt trực tiếp trên sân CSKA Moscow trong trận tứ kết lượt về hôm qua giúp Inter lần đầu tiên sau 7 năm có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất Champions League.

Chiến thắng 1-0 từ một cú đá phạt trực tiếp trên sân CSKA Moscow trong trận tứ kết lượt về hôm qua giúp Inter lần đầu tiên sau 7 năm có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất Champions League.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Inter ghi ngay phút thứ sáu và chủ nhân của nó là Sneijder, tiền vệ được thông báo trước giờ bóng lăn là có thể không đá chính vì mắt cá chân trái bị đau nhẹ trong buổi tập hôm thứ hai. Tiền đạo Milito là người trực tiếp mang lại quả phạt khi bị Ignashevich phạm lỗi ở ngoài vòng cấm và từ cự ly khoảng 20 mét, Snejder thực hiện cú sút căng chìm, đánh lừa cả hàng rào chắn lẫn thủ môn Akinfeev bên phía chủ nhà, đưa bóng vào lưới. (Xem Clip)

Akinfeev đã bắt xuất sắc, nhưng vẫn bất lực trước cú sút phạt của Sneijder. Ảnh: AFP.

Akinfeev đã bắt xuất sắc, nhưng vẫn bất lực trước cú sút phạt của Sneijder. Ảnh: AFP.

Cộng thêm kết quả thắng 1-0 từ lượt đi, bàn thắng sớm trên giúp Inter vượt lên dẫn chung cuộc 2-0, đồng nhĩa với việc muốn lật ngược tình thế để đi tiếp, CSKA Moscow phải ghi được tối thiểu ba bàn và không để thủng lưới thêm lần nào. Đây là nhiêm vụ quá nặng nề cho đội bóng Nga trong bối cảnh họ mất các trụ cột Aldonin, Krasic vì thẻ phạt và đến phút 14, mất thêm một trụ cột nữa là trung vệ V Berezutski vì bị đau ở bắp đùi. Chiếc thẻ đỏ gián tiếp ở đầu hiệp hai dành cho Odiah, người vào thay Berezutski, càng làm CSKA Moscow thêm tuyệt vọng.

Ngược lại, lợi thế quá lớn về mặt tỷ số giúp Inter chơi tương đối nhàn nhã trong thời gian còn lại. Họ bảo vệ thành công tỷ số chung cuộc 2-0 đến hết giờ để đoạt vé vào bán kết, nơi thầy trò Mourinho sẽ tái ngộ các nhà ĐKVĐ và là đối thủ từng chạm trán ở vòng bảng, Barca. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Inter mới lại có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất Champions League, sau lần gần nhất ở mùa giải 2002-2003. Mourinho thì trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử từng góp mặt ở bán kết Champions League với 3 CLB khác nhau. Trước đó, ông đã lần lượt cùng Porto (năm 2004) rồi Chelsea (2005) vào đến giai đoạn này.

Trên sân Luzhniki, Mourinho vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-1-3 nhưng không chơi tấn công dồn dập như lượt đi. Thay vào đó, HLV này chọn cách nhập cuộc thận trọng với đấu pháp gần tương tự trận làm khách trên sân Chelsea ở lượt về vòng 1/8 – chơi phòng ngự, chủ động bắt người chặt từ phần sân đối phương. Bàn thắng sớm của Sneijder là minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn về mặt đấu pháp, bởi nhờ bắt người chặt và tích cực tranh chấp bên phần sân chủ nhà mà Inter mới kiếm được quả đá phạt.

Bàn thắng sớm này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thắng vào CSKA Moscow, khiến đội bóng Nga thêm bội phần khó khăn trong thời gian còn lại. “Để ghi được một bàn thắng ở lượt đi, chúng tôi cần tới hơn 10 cú sút, còn hôm nay, ngay cú sút đầu tiên, bàn thắng đã đến. Trận đấu sau đó hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Inter”, Mourinho nhận xét sau trận và ông nói không ngoa. Dù cầm ít bóng hơn, Inter mới là phía giữ quyền chủ động về mặt thế trận và chơi với sự tự tin cao độ.

CSKA Moscow (áo đỏ xanh) thiếu một thủ lĩnh đủ khả năng dẫn dắt cả đội qua khó khăn. Ảnh: AFP.

CSKA Moscow (áo đỏ xanh) thiếu một thủ lĩnh đủ khả năng dẫn dắt cả đội qua khó khăn. Ảnh: AFP.

Trước một Inter đã lột xác vì gỡ bỏ được mặc cảm không qua nổi vòng 1/8 Champions League 3 mùa gần nhất, CSKA Moscow lộ rõ những hạn chết cả về năng lực lẫn kinh nghiệm của một anh lính mới ở vòng đấu knock-out của Champions League. Vắng tiền vệ công Kresic, trong khi Honda, cầu thủ chơi sáng tạo nhất của phần còn lại, bị kéo xuống quá thấp sắm vai một tiền vệ dẫn dắt từ giữa sân, khả năng tạo đột biến trong lối chơi của CSKSA Moscow gần như bị triệt tiêu.

Thế nên, cầm bóng nhiều hơn và chơi ở tốc độ cao, nhưng đội chủ sân Luzhniki vẫn bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn Inter. Áp lực phải thi được 3 bàn và không để thủng lưới càng khiến các học trò của Slutsky thêm lúng túng. Hệ quả là ngay cả khi có cơ hội, họ cũng không thể tận dụng vì dứt điểm không chuẩn xác. Điển hình là hai pha phối hợp đẹp mắt ở các phút thứ 23 và 33, làm hàng thủ Inter chao đảo, nhưng trung phong Necic sút bóng đi chệch cột dọc trong tang tấc, còn Dzagoev thì tiếp bóng không chuẩn và sút hỏng trong tư thế đối mặt với Julio Cesar.

Ngoài hai pha hỏng ăn trên, CSKA Moscow chỉ có thể tìm vận may qua những cú sút xa hoặc đá phạt không nguy hiểm. Trong khi đó, lối chơi rình rập suýt đem lại cho Inter bàn thắng thứ hai, khi họ phản công nhanh ở phút 35. Như thường lệ, Sneijder vẫn đóng vai trò cầu nối quyết định với đường chuyền bổng đưa bóng qua đầu hàng thủ CSKA Moscow từ vòng tròn giữa sân để Milito phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Akinfeev. Nhưng thay vì kết thúc ngay, trung phong người Argentina lại ngoặt bóng sang chân phải và không thể thắng được Akinfeev khi dứt điểm dưới sức ép của 3 hậu vệ chủ nhà.

Sang hiệp hai được 4 phút, hy vọng vốn đã ít ỏi của CSKA Moscow lại thêm cạn khi trung vệ Odiah phạm lỗi với Eto’o và bị trọng tài Lannoy rút thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp đuổi khỏi sân. Trong thế 10 chọi 11, CSKA Moscow càng thêm bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ là một bàn thắng danh dự. Nhưng ngay cả khi thuận lợi như thế, Inter cũng không hấp tấp lao lên chơi tấn công. Họ ngược lại, chơi chậm rãi, nhàn hạ và vẫn tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh. Chỉ vì Akinfeev có một hiệp đầu xuất thần, lần lượt từ chối các cú sút của Stankovic, Sneijder và nhất là pha mặt đối mặt với Milito ở phút 73, Inter mới không ghi thêm bàn thắng.

Inter lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn, nếu Milito không phung phí hai cơ hội ngon. Ảnh: AFP.

Inter lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn, nếu Milito không phung phí hai cơ hội ngon. Ảnh: AFP.

Nhưng 1-0 trong trận lượt về và 2-0 chung cuộc cũng là quá đủ để Inter ăn mừng chiến tích vào bán kết. Phía trước thầy trò Mourinho giờ là thách thức có tên Barca, đội vừa cuốn phăng Arsenal khỏi cuộc chơi bằng thắng lợi 4-1 trong trận tứ kết lượt về ở Nou Camp. Inter sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà Meazza ngày 20/4 rồi sang Nou Camp làm khách trong trận lượt về sau đó 8 ngày. Đây sẽ là dịp để Mourinho trả món nợ của cá nhân ông – cùng Chelsea bị Barca loại với tổng tỷ số 2-3 ở vòng 1/8 mùa 2005-2006, và là cơ hội để Inter tìm suất đá chung kết Champions League / Cup C1 đầu tiên sau 38 năm, kể từ lần gần nhất năm 1972 (thua Ajax của thủ lĩnh Johann Cruyff 0-2 trong trận chung kết).

Đội hình thi đấu:

CSKA Moscow (4-2-3-1): Akinfeev – A Berezutski, V Berezutski (Odiah 14), Ignashevich, Schennikov – Honda (Rahimic 77), Sembreras – Mamaev, Dzagoev, Mark Gonzalez – Necid (Guilherme 70)

Inter (4-2-1-3): Julio Cesar – Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti – Stankovic, Cambiasso – Sneijder (Muntari 86) – Eto’o, Milito (Balotelli 74), Pandev (Chivu 63)

Bàn thắng: Sneijder 6’

Thẻ đỏ: Odiah 49’.