Saha chấn thương nặng, Smith nổi loạn

"Quỷ đỏ thành Manchester" đã chi đậm để đưa về các tên tuổi đáng chú ý nhưng họ vẫn đang thiếu người trầm trọng ở vị trí trung phong.

“Quỷ đỏ thành Manchester” đã chi đậm để đưa về các tên tuổi đáng chú ý nhưng họ vẫn đang thiếu người trầm trọng ở vị trí trung phong. Với việc Saha có thể sẽ phải ngồi ngoài trong 6 tháng tới và Smith bắt đầu nổi loạn, MU sẽ phải tích cực hơn nữa trong việc đưa về một chân sút đẳng cấp.

Từ khi về với sân Old Trafford, Saha liên tục nhập viện vì những chấn thương khác nhau. Mùa giải khốc liệt đã qua nhưng vận đen vẫn chưa chịu từ bỏ chân sút này.

Theo những thông tin mới nhất, anh phải tiến hành phẫu thuật đầu gối ở Mỹ và sẽ ngồi ngoài khoảng 6 tháng.

Đại diện của cầu thủ này cho biết: “Saha sẽ phải sang Mỹ phẫu thuật và ngồi ngoài trong vài tháng tới. Không có chuyện anh ấy chuyển CLB và điều quan trọng nhất vào lúc này là việc anh ấy sẽ trở lại với thể trạng tốt nhất. Có lẽ phải đến tháng 11 hoặc tháng 12, Saha mới có thể trở lại sân cỏ”.

Đây thực sự là một đòn đau trong bối cảnh MU đang bị ép giá với mục tiêu đưa về một trung phong đẳng cấp. Đội hình của họ hiện có rất nhiều tiền vệ công hay các tiền đạo cánh xuất sắc, nhưng ở vị trí mũi nhọn thì chưa có ai đáng kể.

Rooney, người thường xuyên chơi cao nhất trong mùa giải vừa qua không phải là một trung phong đích thực. “Cậu bé vàng của bóng đá Anh” tỏ ra hiệu quả hơn nếu được chơi rộng và hơi lùi phía sau một trung phong cắm. Còn Saha thì liên tiếp gặp những chấn thương dai dẳng.

Về Old Trafford từ năm 2004 với giá 12,9 triệu bảng nhưng suốt thời gian qua, thời gian ngồi bệnh viện của chân sút cũ của Fulham nhiều không kém gì thời gian chơi bóng.

MU đã dự định tống khứ “chàng thương binh” 28 tuổi này để có thêm tiền đầu tư vào các thương vụ khác.

Tuy nhiên ca phẫu thuật này đã phá hỏng mọi tính toán của họ. Lyon và Tottenham Hotspur, những CLB từng tiếp xúc với Saha chắc chắn sẽ không còn mặn mà với cầu thủ sẽ ngồi ngoài trong 6 tháng tới sau một ca phẫu thuật đầu gối đầy rủi ro.

Chưa hết, một tiền đạo khác của MU là Alan Smith cũng đang đứng trước nguy cơ “bán xới” khỏi CLB.

Anh này đã công khai chỉ trích HLV Ferguson đã không tin tưởng mình và đòi “máy sấy tóc” phải nói chuyện thắng thắn về tương lại của anh tại đội ĐKVĐ nước Anh.

~ MU, đã có luật bất thành văn là ai dám “bật” Ferguson coi như chẳng còn cơ hội ở lại. Với tấm gương của Stam, Beckham hay Keane, xem ra thời gian Smith trụ lại MU chỉ còn tính bằng ngày.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc MU sẽ phải mạnh tay hơn trong những cuộc thương lượng đầy bất trắc với Carlos Tevez, Klaas Jan Huntelaar hay Fernando Torres.

Theo VTC