Rooney – Van Persie giúp Man Utd ra quân tưng bừng

Bộ đôi tiền đạo in đậm dấu giày trong cả bốn bàn thắng khi nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hạ Leverkusen 4-2 ở trận ra quân bảng A Champions League tối thứ ba.

Sân Old Trafford hôm qua chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thật sự, làm thỏa mãn người xem ở mọi cung bậc cảm xúc. Trong thế trận tương đối mở, cả chủ lẫn khách đều tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn của nhau, với sáu bàn thắng và không ít hơn ngần ấy số cơ hội bị các chân sút hai bên phung phí. Và ở đó, đội chơi hay hơn, giàu kinh nghiệm hơn, đẳng cấp hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn – Man Utd – đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Rooney-6078-1379456287.jpg
Rooney biến Old Trafford hôm qua thành sân khấu của riêng anh, khi ghi các bàn thứ 199 rồi 200 cho Man Utd kể từ khi gia nhập CLB này từ Everton năm 2004. Ảnh: AFP.

Rooney là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng ấy. Anh lập cú đúp, với các bàn mở tỷ số và nâng tỷ số lên 3-1, rồi kiến tạo cho Valencia ghi bàn thứ tư, đánh gục ý chí kháng cự của Leverkusen. Van Persie không rực rỡ bằng, nhưng cũng góp tiếng nói quan trọng khi lập lại thế dẫn bàn, giúp Man Utd xua đi những căng thẳng từ tình huống Rolfes gỡ hòa 1-1 cho Leverkusen đầu hiệp hai.

Bàn thua lĩnh ở phút 88 từ tình huống Toprak sút bồi sau một pha đá phạt góc của Leverkusen ít nhiều cho thấy hạn chế của Man Utd trong khâu phòng ngự chống các tình huống cố định. Nhưng một điểm đen đó không làm xấu đi bức tranh toàn cảnh tươi sáng và giảm niềm vui chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford.

Sau nhiều năm lận đận ở Everton, David Moyes rồi cũng thật sự được tận hưởng bầu không khí Champions League. Và để khởi đầu suôn sẻ cuộc phiêu lưu với Man Utd ở sân chơi danh giá này, HLV người Scotland hẳn phải dành sự cảm kích đặc biệt dành cho Rooney. Phong độ đỉnh cao của tiền đạo đeo áo số 10 hôm qua chứng tỏ Moyes đã không sai, khi kiên quyết giữ anh ở lại Old Trafford, bất chấp sự sốt sắng từ Chelsea, cũng như việc Rooney gây sức ép đòi ra đi hè vừa qua.

Rooney hôm qua vẫn phải đeo chiếc vòng bảo vệ trán và ít nhiều rụt rè ở các tình huống tranh chấp bóng bổng. Nhưng dưới ánh đèn Old Trafford, anh là một “quái vật” thật sự. Các cầu thủ Leverkusen liên tục bị Rooney cho ngửi khói trong các tình huống tăng tốc và vẻ bất lực đã thể hiện qua việc Son Heung-min lĩnh thẻ vàng vì một cú kéo áo để ngăn tiền đạo Man Utd bứt lên.

Moyes-4240-1379456470.jpg
Moyes có lý do để tiếc nuối với nhiều cơ hội ăn bàn bị Man Utd bỏ lỡ, nhưng ông vẫn chiến thắng trong lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí vòng bảng Champions League.

Trong thế trận mà họ lấn lướt, bàn thắng rồi cũng đến với Man Utd từ một tình huống dàn xếp, chuyền bóng, chạy chỗ, di chuyển không bóng đẹp mắt. Bóng lần lượt qua chân Van Persie, Carrick, Evra trước khi được Rooney kết thúc, đánh bại thủ môn Leno. Leverkusen không giấu ấm ức với bàn thua này và họ có lý khi các pha chiếu chậm cho thấy cả Evra lẫn Valencia, cầu thủ di chuyển không bóng, đều rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài biên không phất cờ.

Sự ấm ức đó là động lực để Leverkusen chơi khởi sắc sau bàn thua. Nhưng thế trận nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của phía chủ nhà. Họ làm chủ khu vực giữa sân, nơi sức mạnh và sự cơ động của tân binh Fellaini kết hợp rất hiệu quả với kinh nghiệm cùng kỹ năng giữ nhịp của Carrick kỳ cựu. Từ bàn đạp đó, Man Utd tạo ra rất nhiều cơ hội ngon. Rooney đá phạt đưa bóng đi chệch đích, còn cú sút của Kagawa thì lẽ ra đã vào lưới, nếu không đập người cầu thủ khách.

Rooney đáng ra phải đích thân nâng tỷ số lên 2-0, hoặc tối thiểu, giúp Van Persie làm điều đó, trong một tình huống mà họ bất ngờ nhận quà từ Toprak ở phút 52. Trung vệ khách trượt ngã và bóng đến chân Rooney khi anh và Van Persie đối mặt với Leno. Nhưng thay vì căng ngang cho đồng đội dứt điểm ở vị trí thuận lợi hơn, Rooney lại tìm cách lừa qua Leno rồi dứt điểm ra ngoài.

Pha hỏng ăn có lẽ làm Moyes và không ít fan Man Utd sởn da gà, nghĩ đến một kịch bản xấu cho đội nhà, bởi chỉ sau đó hai phút, Leverkusen gỡ hòa với tình huống thủ quân Rolfes cứa lòng đẹp mắt, khiến De Gea chỉ biết bất động nhìn bóng đi vào lưới. Tuy nhiên, nỗi lo lắng đó nhanh chóng được xua tan ở phút 59 khi Van Persie thể hiện đẳng cấp với cú bắt vô-lê chân phải đẳng cấp sau đường tạt chuẩn xác của Valencia từ phải vào.

Van-Persie-3371-1379456287.jpg
Cú bắt vô-lê đẹp mắt này là bàn thứ 13 Van Persie ghi cho Man Utd trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ảnh: AFP

Sự tự tin trở lại với Man Utd và nhanh chóng được họ cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 70. Từ cú phát bóng lên của De Gea, cặp trung vệ khách Spahic – Toprak lúng túng va vào nhau, giúp Rooney có bóng, một mình thoát xuống, đánh bại Leno trong pha đối mặt. Đến phút 79, cách biệt đã là ba bàn cho Man Utd sau một tình huống phản công thần tốc, với sự tham gia của Van Persie, Young, Rooney và Valencia. Rooney là người chuyền đường quyết định để Valencia kết thúc như búa bổ từ cự ly khoảng 20 mét.

Số phận trận đấu coi như được định đoạt. Dù vậy, nỗ lực về cuối vẫn giúp Leverkusen có thêm bàn danh dự từ tình huống phạt góc. Reinartz đánh đầu dội xà ngang và Toprak phản ứng rất nhanh, ập vào sút bồi. Số đông cầu thủ Man Utd tham gia phòng ngự hầu như bị biến thành khán giả trong diễn biến quá nhanh này.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea – Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra – Valencia, Carrick, Fellaini (Cleverley 81), Kagawa (Young 71) – Rooney (Chicharito 84), Van Persie

Leverkusen: Leno – Donati, Spahic, Toprak, Boenisch – Can, Reinartz, Rolfes – Sam (Kruse 78), Kiessling (Derdiyok 78), Son (Bender 64)

Bàn thắng: Rooney 22 & 70, Van Persie 59, Valencia 79 – Rofles 54, Toprak 88

 

Nguồn: Vnexpress