Rooney truyền cảm hứng, Man Utd tưng bừng vào vòng 16 đội

Ngôi sao người Anh kiến tạo bốn bàn trong trận Man Utd xử đẹp chủ nhà Leverkusen 5-0 ở lượt năm bảng A Champions League hôm qua 27/11 để đoạt vé đi tiếp sớm một lượt trận.

Man Utd chỉ cần 30 phút đầu để dẫn 2-0 với các tình huống Rooney chuyền bóng cho Valencia mở tỷ số rồi đá phạt khiến Spahic phản lưới nhà. Số phận trận đấu được định đoạt từ phút 65 khi Evans lập công trong một tình huống Man Utd đá phạt góc và việc Smalling rồi Nani lần lượt tự điền tên họ lên bảng tỷ số là hệ quả tất yếu khi Leverkusen vỡ trận, mất hết ý chí kháng cự.

Rooney-3-6726-1385594266.jpg

Rooney (số 10) không trực tiếp ghi bàn, nhưng vẫn góp phần quan trọng trong trận cầu mà Man Utd gieo ác mộng cho Leverkusen.

Kết quả 5-0 nghiêng về Man Utd này ghi dấu chiến thắng đậm nhất của “Quỷ Đỏ” trong các trận Champions League mà họ từng dự, đồng thời tạo nên một buổi tối kinh hoàng cho Levekusen, đội đang đứng nhì ở Bundesliga.

Đội bóng Đức không thể đương đầu với một Rooney chói sáng và một Giggs chơi tuyệt hay trong vai trò giữ nhịp ở giữa sân, bên cạnh máy quét Phil Jones. Với cảm hứng dạt dào từ ba gương mặt này và sự cố gắng của những mắt xích khác, Man Utd thật sự trở thành một cỗ máy hủy diệt trên sân Bay Arena, bất chấp lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương của những Carrick, Van Persie, Vidic và thẻ phạt của Fellaini.

Màn trình diễn của Man Utd cũng ghi nhận một dấu mốc quan trọng khác khi David Moyes có vinh dự cùng đội của ông vào tranh tài ở vòng 16 đội ngay mùa đầu tiên HLV này làm việc ở vòng bảng Champions League. Ở Everton trước kia, Moyes chỉ mon men tới vòng play-off tranh vé vớt dự sân chơi này và chưa một lần thành công. Việc họ xử đẹp Leverkusen cũng củng cố uy tín cho trợ lý của Moyes đang nắm đội một Phil Neville. Cựu hậu vệ này mới đây nói rằng các cầu thủ Man Utd đã dần tin vào phương pháp làm việc của anh.

Chiến thắng đậm hôm qua cũng giúp Man Utd nối dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên 12 trận. Và với việc giành vé đi tiếp sớm, thầy trò Moyes có thể rảnh rang hơn tập trung toàn lực cho mạch trận hứa hẹn khốc liệt ở Ngoại hạng Anh sắp tới – lần lượt gặp Tottenham, Everton rồi Newcastle. Tại Champions League, với ba điểm cách biệt, Man Utd chỉ cần hòa khi tiếp nhì bảng Shakhtar Donetsk ở lượt cuối là đủ giữ ngôi nhất bảng.

Valencia-3493-1385595763.jpg

Cả tập thể Man Utd chơi quá tốt, giúp những cá nhân vụng về như Valencia hay Smalling, Evans đều có thể ghi bàn.

Leverkusen đang đứng thứ nhì ở Bundesliga, chỉ kém đầu bảng Bayern bốn điểm và cách họ khởi đầu trận đấu bằng cách đẩy tốc độ lên cao, liên tục vỗ mặt hàng phòng ngự đội khách cho thấy Leverkusen nuôi tham vọng chiến thắng rất lớn ở trận đấu hôm qua. Tuy nhiên, thế trận đột ngột đảo chiều ở phút 22 khi Evans xuất sắc ngăn một cú sút của Kiesling để rồi Man Utd tổ chức phản công nhanh thần tốc để ghi bàn. Bóng lần lượt qua chân Giggs rồi Rooney trước khi được tiền đạo người Anh bấm cho Valencia làm nốt phần việc cuối.

Chưa kịp lấy lại tinh thần sau bàn thua bất ngờ, Leverkusen nhận tiếp đòn thứ hai, nhưng lần này chủ yếu từ chính người nhà của họ. Kagawa bị phạm lỗi, Rooney đá phạt trực tiếp và dưới sức ép của Smalling, trung vệ Spahic của đội bóng Đức lóng ngóng đánh đầu thẳng vào lưới nhà.

Lợi thế dẫn 2-0 giúp Man Utd chơi phần còn lại của hiệp một và khoảng 10 phút đầu hiệp hai trong tâm trạng thoải mái. Mãi đến phút 60, họ mới để phía chủ nhà tạo ra cơ hội ăn bàn đầu tiên trong một tình huống phạt góc. Nhưng cú đánh đầu của Reinartz lại đập người Giggs rồi dội trúng cột dọc.

Tuy nhiên, pha hỏng ăn đó chẳng giúp ích gì nhiều cho Leverkusen. Man Utd lại chơi áp đảo và lẽ ra đã sớm nới rộng cách biệt với các nỗ lực dứt điểm của Nani rồi Rooney. Nhưng bàn nâng tỷ số lên 3-0 rồi cũng đến ở phút 65 khi Evans có mặt đúng lúc để đá bồi sau tình huống Rooney dứt điểm từ quả phạt góc của Giggs khiến thủ môn Leno không thể bắt dính bóng.

Số phận trận đấu an bài sau bàn thắng này, nhưng vì hàng thủ Leverkusen chơi quá hơ hênh trong thời gian còn lại, Man Utd vẫn tranh thủ ghi thêm được hai bàn. Rooney lần thứ tư đóng vai trò kiến tạo từ đầu trận với cú lốp tạo điều kiện cho Smalling kết thúc ở cự ly gần, trước khi Giggs dọn cỗ cho Nani lừa qua thủ môn Leno, ấn định tỷ số 5-0.

Jones-4177-1385595896.jpg

Jones ngày một đóng vai trò quan trọng trong đội hình Man Utd, đặc biệt trong vai trò thu hồi bóng, đánh chặn từ giữa sân.

Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Leno; Donati, Spahic, Toprak, Can; Bender (Kohr 81), Reinartz (Hegeler 70); Rolfes, Castro, Son Heung-min, (Derdiyok 70); Kiessling.

Dự bị không sử dụng: Lomb, Stafylidis, Wollscheid, Kruse.

Thẻ vàng: Kohr.

Man Utd: De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra (Buttner 70); Jones, Giggs; Valencia, (Young 80), Kagawa, Nani; Rooney (Anderson 80).

Dự bị không sử dụng: Lindegaard, Cleverley, Hernandez, Welbeck.

Bàn thắng: Valencia 22, Spahic (phản lưới nhà 30), Evans 65, Smalling 77, Nani 88.

Trọng tài: Svein Oddvar Moen.

Bảng A

ĐộiTrậnTHBBTBBHSĐiểm
Man Utd5320113+811
Shakhtar Donetsk522175+28
Leverkusen5212810−27
Real Sociedad501419−81

 

 

Nguồn: Vnexpress