Roma hạ MU 2-1, trận lượt về hứa hẹn nghẹt thở

Chơi áp đảo và hơn người nhờ Scholes bị đuổi, CLB thành Rome dễ dàng ghi hai bàn để thắng trận lượt đi tứ kết Champions League. Nhưng với bàn gỡ của Rooney, "Quỷ đỏ" còn cơ hội lật ngược tình thế trong lần tái ngộ ở Old Tralford tuần…

Chơi áp đảo và hơn người nhờ Scholes bị đuổi, CLB thành Rome dễ dàng ghi hai bàn để thắng trận lượt đi tứ kết Champions League. Nhưng với bàn gỡ của Rooney, “Quỷ đỏ” còn cơ hội lật ngược tình thế trong lần tái ngộ ở Old Tralford tuần tới.

Totti tịt ngòi, Ronaldo mờ nhạt phần lớn thời gian. Nhưng với 3 bàn thắng được ghi, chiếc thẻ đỏ dành cho Scholes cùng màn rượt đuổi tỷ số và thứ bóng đá giàu tính cống hiến mà Roma và MU thể hiện trong lần chạm trán trên sân Olimpico hôm qua, đây mới là 90 phút quyết liệt và lôi cuốn nhất loạt trận lượt đi tứ kết Champions League mùa này. Không những thế, tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà tối qua còn hứa hẹn sẽ tạo ra một lượt về căng thẳng và hấp dẫn không kém khi hai đội tái đấu tại Manchester.

Roma đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành phần thắng trận lượt đi. Ảnh: AP.

Thất bại của “Quỷ đỏ” trước đội bóng áo bã trầu là một kết cục mà không ít người đã tiên liệu. Việc phải căng sức trên cả ba mặt trận Champions League, giải Ngoại hạng và FA Cup đã làm thể lực của các cầu thủ MU suy yếu nghiêm trọng, đồng thời tạo ra một “cơn bão” chấn thương “thổi bay” một nửa hàng phòng ngự – Vidic, Neville – và lấy đi của HLV Ferguson một phương án tấn công biên hữu hiệu mang tên Park Ji-sung. Và với bộ tứ vệ mang tính chắp vá Brown, O`Shea, Ferdinand, Heinze, MU không thể đứng vững trước những pha tấn công dồn dập của Roma và bất lực nhận hai bàn thua trong trận lượt đi.

Tứ kết lượt đi
(giờ Hà Nội)

~ tuyến trên, tình hình không đến nỗi bi đát như vậy bởi dù sao đội khách, vẫn còn đó 3 siêu sao Giggs, Rooney, Ronaldo. Nhưng khi “ngòi nổ” người Bồ Đào Nha không tái hiện được khả năng gây đột biến thường thấy, cộng thêm chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Scholes ở phút 34, lối chơi tấn công của MU không duy trì được sự sắc sảo mà họ vốn có ở các giải đấu trong nước. Bàn gỡ của Rooney trên sân Olimpico chỉ đến từ một tình huống sơ sẩy hiếm hoi của hàng thủ đội chủ nhà. Trong một trận cầu mà MU hoàn toàn yếm thế cả về thể lực lẫn thế trận, đây cũng là điều tích cực duy nhất mà MU làm được bởi nhờ nó mà họ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trong trận lượt về.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận sạch trơn chiến thắng cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà trong trận cầu hôm qua. Bất chấp việc nhạc trưởng Totti không phát hỏa và cả tá cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Roma một lần nữa chứng minh rằng họ đang là đội bóng chơi tấn công hay bậc nhất châu u hiện tại. Ngay từ hiệp một (khi MU vẫn còn chơi đủ người đến phút 34), cục diện trên sân và các con số thống kê đều cho thấy sự vượt trội của các cầu thủ áo bã trầu khi họ có 51% thời gian kiểm soát bóng, 9 pha dứt điểm cầu môn, được hưởng 5 quả phạt góc và ghi được một bàn (so với 49% – 2 – 2 – 0 bên phía MU). Bất chấp sự vùng dậy và bàn gỡ 1-1 của MU, thế chủ động trên sân vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của những chiếc áo bã trầu. Nếu Roma cứ chơi như trận này, đồng thời cải thiện khả năng dứt điểm khi đến làm khách ở Old Tralford sau đây một tuần, cơ hội để Totti và đồng đội đoạt vé vào vòng bán kết là không nhỏ

 

 

 Sự mờ nhạt của Ronaldo và chiếc thẻ đỏ của Scholes là hai trong những lý do chính khiến MU bại trận trước Roma. Ảnh: AP & Reuters.

Bên cạnh nỗ lực của các cầu thủ và những lý do khách quan, vai trò của HLV Spaletti cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng giúp Roma đánh bại đội bóng hùng mạnh đến từ Anh. Trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp già hơn mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề và ăn đứt về những danh hiệu đoạt được (Spaletti mới có 48 trận cầm quân ở các Cup châu u và chỉ đoạt được một chức vô địch Serie … C, còn hành trang của Ferguson là hơn 200 trận ở đấu trường châu lục và 29 danh hiệu lớn bé), ông thày trẻ người Italy đã rất khôn ngoan khi cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-1-4-1, vừa đảm bảo được sự cơ động, sức mạnh tấn công vừa giữ được sự chắc chắn cần thiết cho hàng thủ. Việc tung thêm một tiền đạo Vucinic và chuyển sang sơ đồ 4-4-2 khi MU vừa có bàn gỡ, cũng thể hiện khả năng đọc trận đấu và thay đổi chiến thuật tài tình của Spaletti.

Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân Olimpico, bất chấp lời tuyên bố “cầu hòa” đầy thận trọng trước ngày thi đấu, HLV Alex Ferguson vẫn đặt niềm tin vào lão tướng Solskjaer và cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-4-2 giàu tính tấn công. Tuy nhiên, ý đồ tìm kiếm bàn thắng sớm của MU đã phá sản khi hàng thủ Roma bắt chết Ronado và cắt đứt mối liên hệ giữa “ngòi nổ” này với những đối tác trên hàng công như Giggs và Rooney. Không những thế, ở bên phần sân nhà, hàng thủ và cầu môn đội khách liên tục bị chao đảo bởi những pha bắn phá của Roma. Nếu không nhờ may mắn và một Van der Sar cảnh giác cao độ trước khung gỗ, MU đã phải nhận ít nhất một bàn thua trong những tình huống dứt điểm của Chivu, Taddei, Totti…

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với đội khách khi lão tướng Scholes nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân sau pha truy cản trái phép Totti ở phút 34. Chơi hơn người, Roma không mất nhiều thời gian để chứng tỏ sự vượt trội của mình bằng bàn mở tỷ số ở phút 44. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Totti và Mancini phối hợp khéo léo trước khi căng ngang thuận lợi để Taddei dứt điểm, bóng chạm chân Heinze rồi đổi hướng đi vào lưới, làm bó tay thủ thành Van der Sar.

Bàn thua ngay cuối hiệp một này khiến MU vùng lên dữ dội trong hiệp hai, nhưng do thua thiệt về quân số, các đợt lên bóng của họ đều không có được sự ăn ý cần thiết để có thể xuyên thủng hàng thủ chơi cực kỳ cảnh giác của đội chủ nhà. Bên kia sân, Roma vẫn miệt mài tấn công và tạo ra không ít sóng gió cho khung thành của Van der Sar. Tuy nhiên, do quá ham tìm bàn nhân đôi cách biệt, Roma đã để hở sườn và ngay lập tức phải trả giá bằng bàn thua ở phút 60. Từ trung lộ, Ronaldo đẩy bóng ra biên phải cho Solskjaer. Và anh này phất đường chuyền dài cực kỳ chuẩn xác cho Rooney đang chờ sẵn trong vòng cấm. Với cú khống chế bóng bằng ngực rất điệu nghệ, cựu tiền đạo Everton dễ dàng loại Chivu trước khi tung cú sút cháy lưới Roma, lập lại thế quân bình cho MU.

Nhưng niềm vui của “Quỷ đỏ” cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Ngay sau khi bị thủng lưới, Roma tung Vucinic vào thay Wilhelmsson, để chơi với 2 tiền đạo và gia tăng sức ép sang phần sân đối phương. Sự điều chỉnh kịp thời này đã phát huy tác dụng nhanh đến không ngờ, vì chỉ sau khi vào sân 4 phút, chân sút dự bị người Montenergo đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới sau khi Van der Sar cản phá không dứt khoát cú sút xa của Mancini, nâng tỷ số lên 2-1 cho Roma.

Không hài lòng với tỷ số này, đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công trong thời gian còn lại. Totti chơi rất tích cực và tiếp tục chứng tỏ anh là nguồn cảm hứng của Roma trên hàng công. Nhưng có vẻ như hôm qua không phải là ngày của “Hoàng tử thành Rome” khi những cú sút của anh hoặc không thắng được thủ thành Van der Sar, hoặc thiếu một chút chính xác để đi vào lưới. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm vọt xà trong gang tấc ở phút 90. Trong thời gian bù giờ, Roma còn một lần nữa khiến đội khách thót tim khi Totti treo bóng thuận lợi cho Perrotta băng xuống dứt điểm, nhưng cú đệm lòng của anh này lại đi quá thiếu chính xác. Đây cũng là tình huống đáng kể cuối cùng của trận đấu.

Thắng 2-1, Roma không chỉ tránh khỏi thảm cảnh “cầm vàng mà để vàng rơi” như đồng hương Milan trong lượt đấu ngày 3/4 mà còn tạo được chút lợi thế cho chuyến làm khách đầy cam go đến Old Tralford sau đây một tuần. Ngược lại, MU, dù thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn ở trận này, cũng được an ủi phần nào vì dù sao họ cũng có được một bàn thắng “làm vốn” cho trận lượt về.

Đội hình thi đấu:


Roma: Doni; Cassetti, Mexes, Chivu, Panucci; De Rossi; Wilhelmsson (Vucinic, 62″), Taddei (Rosi, 82″), Perrotta, Mancini; Totti.


MU: Van der Sar; Brown, O`Shea, Ferdinand, Heinze; Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs (Saha, 77″); Rooney, Solskjaer (Fletcher, 72″).

Bàn thắng: Taddei 44″, Vucinic 66″ – , Rooney 60″
Thẻ đỏ: Scholes 34″.

Thông số kỹ thuậtRoma MU

Theo VNE