Real ra quân thất vọng khi để Gijon cầm hòa không bàn thắng

Dù tấn công dồn dập, nhưng Real Madrid đã không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của Sporting Gijon vào rạng sáng nay, qua đó phải chia điểm ngay ở trận ra quân La Liga mùa này…

Ronaldo và đồng đội thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể có chiến thắng ngày ra quân

Trận đấu đầu tiên của Real Madrid trong mùa giải mới rạng sáng nay rất được chờ đợi. Nó sẽ cho NHM được thấy bộ mặt chính thức của Kền kền trắng dưới kỷ nguyên HLV Rafa Benitez. Không như lo ngại ban đầu, Real vẫn chơi tấn công công hiến và đầy nhiệt huyết, chứ không khá thận trọng như ở những cuộc tập trận trước thềm mùa giải mới.

Sau hàng loạt cơ hội hãm thành, Real có cơ hội ăn bàn rất ngon ăn ở phút 14. Gareth Bale thoát xuống tốc độ từ đường chọc khe thông minh của Modric. Anh đi bóng qua cả thủ thành Ivan Cuellar của Gijon, nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc ở góc hẹp.  

Real tấn công mãnh liệt và dồn dập, song thực tế các cầu thủ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong hệ thống thi đấu của tân HLV Benitez. Đó là lý do họ tấn công nhiều, nhưng lại thường thất bại ở các đường bóng cuối. Ngoài cơ hội nói trên của Bale, Real chỉ có 3 tình huống dứt điểm đáng kể khác trong hiệp 1. Đó cũng chỉ là 2 pha dứt điểm ngoài vòng cấm không chính xác của Isco và cú sút ở góc hẹp bị cản phá của Jese.

Trong thế trận tấn công liên tục mà không ghi bàn, Real chút nữa còn phải trả giá ở phút 35. Tiền đạo Antonio Sanabria của Gijon bật cao đánh đầu rất căng đưa bóng dội xà ngang dội xuống, 2/3 trái bóng đã đi qua vạch cầu môn Real, nhưng đó là chưa đủ để tạo nên bàn thắng. Real đã thoát thua trong gang tấc.

Real còn đẩy cao tốc độ tấn công hơn nữa khi bước sang hiệp 2. Dẫu vậy, sự nôn nóng và việc các cầu thủ chưa nhuần nhuyễn trong hệ thống tấn công mới, Real vẫn rất gặp khó khăn trong việc xâm nhập vào vòng cấm Gijon. Hai cơ hội đầu tiên của Real trong hiệp 2 vẫn chỉ là cú sút xa của Ronaldo và pha băng cắt ở tư thế khó của Bale, song tất cả tiếp tục không đủ khó để đánh bại được Cuellar. 

Cho tới giữa hiệp 2, Real đã tung ra tổng cộng tới 15 cú sút, nhưng chỉ 5 trúng đích và không ghi được bàn thắng nào. Ngoài sự thiếu sắc sảo trong tấn công, thì không thể phủ nhận việc Kền kền trắng không thể xuyên thủng mành lưới Gijon còn bởi hệ thống phòng ngự nhiều tầng của đội chủ nhà và đặc biệt lối chơi lăn xả thường thấy của các đội bóng tân binh.

Ngay cả khi HLV Benitez tung James Rodriguez và tân binh đắt giá Mateo Kovacic vào sân, Real cũng không cải thiện được sự hiệu quả trong tấn công. Những cơ hội mà họ tạo được vẫn chỉ là những cú sút xa chưa đủ khó của Ronaldo hay Modric.

Real phải chia điểm ngay ở vòng khai màn La Liga, dù đối thủ chỉ là một tân binh. Một sự khởi đầu thất vọng dành cho Kền kền trắng. Chắc chắn HLV Rafa Benitez còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới đây!

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Gijon: Cuellar; Lora, Hernandez, Espinoza, Lopez; Alvarez, Cases; Carmona (Atmane, 86’), Sanabria, Jony (Menendez, 77’); Guerrero (Muniz, 71’).
Real: Navas; Danilo (Carvajal, 84’), Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric; Isco (Kovacic, 71’), Bale, Ronaldo; Jese (James, 56’). 

Nguồn: bongdaplus.vn