Portsmouth lần đầu vào CK FA Cup sau 69 năm

Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo kỳ cựu Nwankwo Kanu ở phút 54, Portsmouth đã lần đầu tiên vào tới trận đấu cuối cùng của FA Cup sau 69 năm ròng rã…

Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo kỳ cựu Nwankwo Kanu ở phút 54, Portsmouth đã lần đầu tiên vào tới trận đấu cuối cùng của FA Cup sau 69 năm ròng rã chờ đợi.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ West Bromwich Albion nhưng đội bóng của HLV Harry Redknapp đã nhập cuộc không tốt. Ngược lại, đại diện của giải hạng Nhất không hề tỏ ra tự ti và lối chơi sòng phẳng của họ đã khiến Portsmouth gặp rất nhiều khó khăn trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

Một chi tiết đáng chú ý đó là bộ đôi trung vệ vững chắc của Pompei gồm Sol Campbell và Sylvain Distin đã phải hoạt động vô cùng vất vả trước Kevin Phillips, một chân sút lẫy lừng trong màu áo Sunderland cách đây ít năm. Nếu may mắn hơn, Phillips đã có được ít nhất 2 bàn thắng trong hiệp một.

Màn trình diễn nghèo nàn của Portsmouth rõ ràng không làm hài lòng HLV Redknapp, người lần đầu tiên xuất hiện tại sân Wembley trong tư cách HLV của một đội bóng tới thi đấu sau 25 năm lăn lộn với nghiệp cầm quân.

Tất nhiên, chiến lược gia 61 tuổi này không muốn cuộc phiêu lưu của Portsmouth kết thúc một cách đáng thất vọng và ông hẳn đã nói rất nhiều với các học trò của mình trong khoảng thời gian giữa 2 hiệp đấu.

Cú đá bồi của Kanu đã mang về chiến thắng cho Portsmouth

Không rõ người đã 3 lần loại M.U của Sir Alex Ferguson tại FA Cup đã nói những gì nhưng đội bóng của ông đã thể hiện một gương mặt khác hẳn trong hiệp hai. Các vị trí của Pompei vào sân với khí thế hừng hực cứ như thể họ để dành những gì tốt nhất trong hiệp một và chỉ bắt đầu tung ra khi bước vào hiệp hai.

Và Portsmouth chỉ cần 9 phút để tạo nên cách biệt. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành West Brom, thủ môn Dean Kiely chỉ có thể ngăn chặn được cú sút của Milan Baros nhưng đành bất lực trước pha đá bồi từ cự ly gần của Kanu sau khi hậu vệ Zoltan Gera thất bại trong việc phá bóng lên.

Ngoài tình huống mở tỷ số, Portsmouth còn tạo được vô số cơ hội khác trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng không tận dụng thành công thêm một lần nào nữa. Dù sao thì tỷ số 1-0 cũng là vừa đủ để đội bóng của HLV Redknapp ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup.

Với chiến thắng của Portsmouth, giải Ngoại hạng vẫn duy trì được sự có mặt của ít nhất 1 đại diện trong trận đấu cuối cùng của giải đấu lâu đời nhất thế giới. Đêm nay, trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Barnsley và Cardiff City. Bất chấp phần thắng thuộc về đội nào, Portsmouth vẫn đang đứng trước cơ hội cực lớn để lần đầu tiên giành ngôi vô địch sau 69 năm.

Nguồn: Theo thethao VTC