Pháp tôn vinh các anh hùng năm 1998 và 2000

Nước Pháp cùng CĐV Pháp trên sân Stade de France đã có lễ tôn vinh các cầu thủ, những người đã đưa Pháp lên ngôi vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, trước trận đấu với Hy Lạp rạng sáng nay.

Nước Pháp cùng CĐV Pháp trên sân Stade de France đã có lễ tôn vinh các cầu thủ, những người đã đưa Pháp lên ngôi vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, trước trận đấu với Hy Lạp rạng sáng nay.

Họ là những người anh hùng của nước Pháp

Các cầu thủ đã giải nghệ và những người hiện vẫn đang thi đấu đã nhận được những tràng pháo tay tôn vinh liên hồi của hơn 68.000 người hâm mộ có mặt trên sân Stade de France.

CĐV trước, trong và sau trận đấu liên tục vẫy cờ có hai màu trắng và xanh có ghi dòng chữ “Merci Les Bleus” (Cảm ơn đoàn quân Les Bleus – biệt danh của đội tuyển Pháp).

Zinedine Zidane, cầu thủ ghi hai bàn trong trận chung kết năm 1998 và đã giải nghệ sau World Cup 2006, đã nhận được sự tung hô lớn nhất, cả khán đài đều đứng dậy khi anh cùng các cựu đồng đội xuất hiện.

David Trezeguet, người ghi bàn thắng vàng đánh bại Italia 2-1 trong trận chung kết Euro 2000, cũng có mặt với các anh hùng khác như Patrick Vieira, Nicolas Anelka, Christophe Dugarry, Laurent Blanc, Lilian Thuram và cầu thủ vừa giải nghệ Youri Djorkaeff.

Các bàn thắng từ năm 1998 và 2000 đã được trình chiếu lại trên một màn hình khổng lồ và đồng thời âm điệu hùng tráng của bài quốc ca Pháp vang lên khi mỗi bàn thắng được chiếu lại.

“Chúng tôi chia sẻ với tất cả mọi người khoảnh khắc này”, cựu thủ quân Pháp- tiền vệ Didier Deschamps, đã nói trong bài phát biểu tại Stade de France, nơi mà đoàn quân Les Bleus đánh bại Brazil 3-0 tại trận chung kết World Cup 1998.

“Thời gian cứ trôi đi, nhưng chúng tôi luôn nhớ và thấy tất cả như mới diễn ra ngày hôm qua. Stade de France là lịch sử và chúng tôi là những người viết nên điều đó”, HLV của Juventus khẳng định.

Theo TPO