Pellegrini: "Chelsea thua 0-3 vẫn còn là may"

Chiến lược gia người Chile cho rằng, chỉ có may mắn mới giúp Chelsea không bị thua quá ba bàn trong cuộc thư hùng vừa diễn ra ở Etihad.

Pellegrini tiến đến bắt tay Mourinho

Mourinho gọi kết quả thua 0-3 là “tỷ số giả mạo”, nhưng HLV Pellegrini thì hoàn toàn nghĩ khác. Ông cho rằng, Man City xứng đáng giành chiến thắng và nếu Aguero dứt điểm tốt hơn, Begovic sẽ phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn 3 lần.

“Man City chơi tốt hơn và tỉ số 3-0 vẫn còn là ít so với những cơ hội mà chúng tôi tạo ra. Trong 45 phút đầu, lẽ ra Man City đã có thể dẫn trước 3, 4 bàn. Hiệp hai diễn ra cân bằng hơn.

Một vài thời điểm Chelsea đá bốc lên nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, Joe Hart chỉ duy nhất một lần phải trổ tài, sau cú dứt điểm của Eden Hazard.

Hiệp hai chúng tôi thi đấu cẩn trọng để hạn chế số thẻ phạt. Nhưng trong thời điểm Man City lúng túng nhất, Chelsea cũng không có cơ hội. Sau đó, Kompany và Fernandinho đã ghi thêm hai bàn thắng.”

HLV Pellegrini cũng dành nhiều lời khen cho cậu học trò cưng Sergio Aguero. Dù không có được màn chuẩn bị tốt nhất trước mùa giải mới, nhưng chân sút người Argentina vẫn biết cách tỏa sáng nhờ tài năng thiên bẩm.

“Chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất, nhưng tôi nghĩ Kun chơi 45 phút đầu rất tuyệt vời. Begovic bắt xuất sắc, nếu không Aguero đã ghi được 3, 4 bàn ngay hiệp một.

Cậu ấy đang trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Tầm quan trọng của Aguero ở Etihad là rất lớn và điều này được chứng minh hồi mùa trước. Kun Aguero chính là vua phá lưới giải Ngoại hạng. Tôi tin là thời gian tới cậu ta còn tiến bộ và chơi hay hơn nữa.”

Nguồn: thethao.vietnamnet.vn