Nhận diện các đối thủ của ĐTVN tại vòng loại Asian Cup

Ngày 14/1/2009, ĐTVN sẽ bắt đầu đua tới vòng chung kết Asian Cup 2011. Ở vòng loại, ĐTVN sẽ lần lượt gặp Lebanone, Trung Quốc và Syria. Hãy cùng xem các đối thủ của ĐTVN tại vòng loại.

Ngày 14/1/2009, ĐTVN sẽ bắt đầu đua tới vòng chung kết Asian Cup 2011. Ở vòng loại (bảng D), ĐTVN sẽ lần lượt gặp Lebanon, Trung Quốc và Syria. Hãy cùng xem các đối thủ của ĐTVN tại vòng loại.

Lebanon: Vẫn còn Roda Antar

Cầu thủ chúng ta nhớ nhất từ phía Lebanon là Roda Antar, người đã từng khiến ĐTVN trong năm 2004 khốn khổ khi đối đầu với họ trên sân Thiên Trường và thua 0-2. Roda Antar là một tiền vệ, có cách chơi đầu óc, kỹ thuật và rất quái. Dù không vươn lên về sự nghiệp nhưng Antar vẫn tiếp tục chơi bóng ở Đức trong màu áo của FC Kohl sau khi chia tay với Freiburg và SV Humburger.

Roda Antar – ngôi sao sáng nhất của Lebanon

Nhưng Lebanon giờ đây không chỉ có cầu thủ đang chơi bóng ở Đức là đáng kể. Mohammad Ghadar là một trong những tay săn bàn thượng hạng của họ. Trong năm 2009, tiền đạo đang chơi ở giải quốc nội này đã ghi được tới 9 bàn thắng, trong đó có 5 bàn ở vòng loại World Cup sau 6 trận đấu và 4 bàn ở các giải đấu khác nhau.


Có điều, không thể che lấp một thực tế là đội bóng này đã không còn duy trì được sức mạnh vốn có. Lebanon suy yếu rất nhiều vì những bất ổn nội tại, vì chiến tranh. Vòng loại World Cup mới đây, đội bóng này đã bị Singapore đánh bại trong cả 2 trận đấu và không giành được dù chỉ 1 điểm khi vòng loại thứ 2 kết thúc (còn thua thêm Saudi Arabia và Uzbekistan).


Bởi thế, cũng không ngạc nhiên khi Lebanon lại phải tham dự vòng sơ loại, và chỉ có mặt ở vòng loại chính thức nhờ thành tích đánh bại Maldives 6-1 sau 2 lượt trận. Maldives có nhiều tiến bộ, nhưng họ không thể trở thành thuốc thử đúng tầm.


Trong năm 2007, chúng ta cũng đã đối đầu với U23 của nước này và đã có kết quả thuận lợi khi đánh bại đối thủ 2-0 truớc khi thất bại 0-1 trong trận lượt về.


Syria
: Ẩn số


Lần gần nhất chúng ta đối đầu với một đội bóng của Syria là năm 2005: khi U23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl đã cầm hòa 0-0 với U21 Syria trong khuôn khổ LG Cup 2005 (nay là Cúp TPHCM).


Chừng đó là chưa đủ để có một cái nhìn cận cảnh về nền bóng đá nước này. Nhưng nếu nhìn vào kết quả mà họ có được trong năm 2008 cũng như thành tích đã từng hơn 2 lần có mặt trong vòng chung kết Asian Cup thì Syria không phải là đội bóng yếu, nếu không muốn nói là mạnh hơn.


Cách đây vài ngày, Syria đã cầm hòa cả Saudi Arabia và Bahrain trong 2 trận giao hữu. Còn trước đó, ở vòng loại World Cup, họ đã giành được 8 điểm sau 6 trận, trong đó có 2 chiến thắng trước Kuwait và UAE.


Bởi vậy, nếu ai đó cho rằng Syria không đáng ngại sẽ phải xem lại quan điểm của mình, dù đúng là trong năm 2007, họ đã không thể có mặt ở VCK Asian Cup. Nên nhớ, ở vòng sơ loại World Cup, Syria đã từng đánh bại Indonesia với tổng tỉ số 11-1 sau 2 lượt.


Trung Quốc: Trên đường trở lại


Tháng 9/2008, Trung Quốc có HLV mới, chính xác là họ bổ nhiệm một HLV tạm quyền: Yin Tiesheng. Tháng 12-2008, Trung Quốc đã làm một việc kỳ lạ: gom quân ở Thượng Hải, tập trung đội tuyển từ rất sớm để đá vòng loại Asian Cup 2011, giải đấu mà họ đã 9 lần liên tiếp góp mặt và có 2 lần đá trận chung kết và cũng chỉ có đúng 2 lần không vượt qua được vòng bảng.


Bóng đá Trung Quốc đang thực hiện một cuộc cải tổ thực sự, xây dựng lại ĐTQG cũng như cả đội U23 của nước này sau khi chứng kiến những thất bại khá cay đắng, đặc biệt là ở Olympic 2008, rồi trước đó, năm 2007, ĐTQG phải xách va li về nước từ rất sớm


Thậm chí, HLV Yin Tiesheng còn kêu gọi hãy giảm tối đa sự có mặt của các cầu thủ ngoại tại giải ngoại hạng của nước này, vì nó chẳng giúp ích gì cho bóng đá Trung Quốc, chỉ lấy đi những cơ hội chơi bóng và trưởng thành của các cầu thủ nội.


Bởi thế, khi đã ở một đẳng cấp cao hơn và có quyết tâm thực sự, việc đội bóng của quốc gia hơn 1 tỉ dân hướng tới ngôi vị số 1 ở bảng D của vòng loại Asian Cup xem ra là một nhiệm vụ trong tầm tay.

 

Nguồn: Theo Thể thao Văn hóa Online

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM