Newcastle United rơi vào tay Polygon?

Hóa ra không phải Belgravia như người ta tưởng lâu nay, có vẻ như một Quỹ đầu tư mạo hiểm khác cũng của Mỹ, nhưng mang tên Polygon Investment Partners sắp sửa trở thành ông chủ mới của CLB Newcastle United.

Hóa ra không phải Belgravia như người ta tưởng lâu nay, có vẻ như một Quỹ đầu tư mạo hiểm khác cũng của Mỹ, nhưng mang tên Polygon Investment Partners sắp sửa trở thành ông chủ mới của CLB Newcastle United.

Trong bản thông báo chính thức vừa được gửi tới Thị trường chứng khoán London, Chủ tịch Freddy Shepherd của CLB Newcastle đã thừa nhận rằng CLB đang trong quá trình thương lượng cuối cùng với một quỹ đầu tư Mỹ có thên Polygon Hedge Fund thông qua đại diện là St James” Park Group Limited.

Chân dung ông trùm Polygon – Reade Griffith

“Ban lãnh đạo Newcastle nhất trí khẳng định rằng các cuộc thương lượng với St James Park Group Ltd (SJP), một nhóm nhà đầu tư được hậu thuẫn bởi Polygon đang được tiến hành suôn xẻ. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất”.

Mặc dù nội dung của thông báo chỉ ngắn gọn như vậy nhưng theo như báo chí Anh khẳng định thì Quỹ đầu tư Polygon thông qua SJP và sự tư vấn của Ngân hàng Thụy Sỹ, UBS, đã chính thức đưa ra một lời đề nghị cả gói trị giá tới 227 triệu bảng Anh, hay tương đương với 446 triệu USD để sở hữu 100% cổ phần của CLB Newcastle.

Sở dĩ Newcastle có giá đến vậy bất chấp thành tích khá tồi của CLB này trên sân cỏ với 37 năm liên tiếp chưa giành được một danh hiệu nào, dù là nhỏ nhất, là vì Newcastle United lại rất giỏi trong việc kiếm tiền.

Trong 10 năm liên tiếp, Newcastle nằm trong top 5 CLB giàu nhất nước Anh, chỉ chịu thua kém có M.U, Arsenal, Liverpool và Chelsea. Chưa hết, đội bóng này còn có một lực lượng cổ động viên hùng hậu bậc nhất với tổng cộng 16 triệu CĐV trong tổng số 60 triệu người Anh, tức chỉ đứng thứ 2 sau Manchester United.

Sân VĐ St James Park với sức chứa 52.387 chỗ ngồi luôn chật cứng mỗi khi Newcastle thi đấu trên sân nhà và đồng thời, đảm bảo nguồn thu từ tiền vé đã lên tới 50 triệu bảng trong mỗi mùa giải.

Chính vì lẽ đó mà Newcastle là một trong những mục tiêu nhòm ngó hấp dẫn nhất đối với những nhà đầu tư ngoại quốc, những kẻ đang phát sốt lên với viễn cảnh “hốt được tiền” từ việc đầu tư vào các CLB đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, người sắp mua Liverpool

Điển hình là trường hợp nhà Glazer. Chỉ sau hơn 1 năm sở hữu Manchester United, gia đình nhà Malcolm đã lãi tới 133 triệu bảng sau khi giá trị của CLB này phình lên tới 923 triệu bảng (tính vào thời điểm tháng 12/2006) so với tổng số tiền 790 triệu mà họ bỏ ra để nuốt gọn 100% số cổ phần của đội bóng này vào năm 2005.

Cuộc đua giành quyền sở hữu Newcastle United cũng đã diễn ra khá gay cấn với sự tham gia của hàng loạt đại gia, trong đó, có thể kể ra Belgravia, một Quỹ đầu tư từ Jersey, Mỹ hay một ông trùm giấu mặt mang quốc tịch Nga (được cho là Boris Berezovsky sau khi ông này thất bại trong việc mua lại West Ham).

Tuy vậy, Polygon với tiềm lực tài chính hùng hậu của mình đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đua này. Polygon với tên giao dịch chính thức là Polygon Investment Partners hay Polygon Global Opportunities Master Fund là một quỹ đầu tư mạo hiểm được lập nên bởi Reade Griffith, một đại gia khét tiếng trong làng đầu tư nước Mỹ

Polygon hiện đang quản lý một danh mục đầu tư hết sức phong phú, từ bất động sản tại Monaco cho đến hàng loạt sòng bạc ở Las Vegas, Macau với tổng số vốn lên đến hơn 2,5 tỷ bảng Anh. Chính nhờ “tiền nhiều như lá rừng” như vậy mà Polygon đã mạnh dạn đưa ra cái giá lên đến 227 triệu bảng Anh để mua lại toàn bộ Newcastle United.

Không giống như cuộc thôn tính theo kiểu đánh chiếm như Malcolm Glazer, Polygon đã có những cuộc thương thảo hết sức bài bản với 2 gia đình Shepherd và Hall. Đương kim Chủ tịch Newcastle, Freddy Shepherd hiện đang nắm 28% cổ phần của CLB, còn gia đình nhà Hall bao gồm cựu Chủ tịch John Hall và cậu con trai Douglas sở hữu tổng cộng 40%.

Nếu như Polygon thương thảo thành công với Freddy Shepherd và John Hall, họ sẽ có tổng cộng 68%, một đa số tuyệt đối thừa đủ sức buộc các cổ đông thiểu số còn lại phải bán nốt số cổ phiếu còn lại để biến Newcastle thành tài sản riêng.

Những tin tức mới nhất cho thấy rất nhanh thôi, có thể trong một vài tuần tới, bản hợp đồng mua bán này sẽ được hoàn tất, còn Newcastle United sẽ trở thành đội bóng thứ 7 của nước Anh được chuyển đổi… quốc tịch.

Các CLB Anh đã và sắp rơi vào tay người nước ngoài

Chelsea: tháng 6/2003, Roman Abramovich làm tất cả phải bất ngờ sau khi bỏ ra 140 triệu bảng mua lại CLB Chelsea lúc đó chuẩn bị phá sản (trong 140 triệu đó, 80 là dùng để trả nợ). Sau 4 năm sở hữu Chelsea, Abramovich đã chi tổng cộng hơn 400 triệu bảng nữa để biến Chelsea thành ĐKVĐ nước Anh, ứng viên số 1 cho danh hiệu VĐ Champions League 06/07.

Manchester United: tháng 5/2005, Malcolm Glazer đã trở thành chủ sở hữu duy nhất của CLB M.U với tổng số tiền chi ra lên tới 790 triệu bảng Anh. Chiến dịch mua lại M.U được nhà Glazer khởi động trước đó 2 năm với việc mua 2,3% cổ phần của CLB này trên thị trường chứng khoán. Sau đó, đến tháng 3/05, nâng lên thành 28,11%, đến tháng 4/06, mua tiếp 28,1% nằm trong tay J.P.Magnus và John Magnier, đến cuối tháng 4, tổng số cổ phần của Glazer đã lên tới 62% sau khi thương thảo thành công với Harry Dobson. Đến ngày 16/05, Glazer đạt đến cột mốc 97,3% số cổ phần của M.U và trở thành chủ sở hữu duy nhất của CLB này.

Portsmouth: tháng 7/2006, Alexandre Gaydamak bỏ ra 32 triệu bảng mua nốt 50% quyền sở hữu CLB Portsmouth từ tay Chủ tịch Milan Mandaric để biến CLB này thành của riêng gia đình nhà tỷ phú Israel gốc Nga, Arcadi Gaydamak.

Aston Villa: 14/08/2006, tỷ phú Mỹ, Randy Lerner đã được ban lãnh đạo Aston Villa bật đèn xanh, thông qua việc mua lại 56,85% số cổ phần của Chủ tịch Villa khi đó, Doug Ellis.

West Ham: 21/11/2006, lời đề nghị mua lại 83% cổ phần của West Ham United trị giá 85 triệu euro của nhà tỷ phú Iceland, Eggert Magnusson đã được chấp thuận. West Ham đã thành của riêng của tay tỷ phú “bánh biscuit”, cựu Chủ tịch CLB Valur Reykjavik, đương kim Chủ tịch LĐBĐ Iceland, Ủy viên BCH UEFA từ năm 2002.

Liverpool: Vụ đầu tư 450 triệu bảng của tiểu vương Dubai, tỷ phú Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, đã được chấp thuận, dọn đường cho việc CLB giàu thành tích nhất nước Anh lọt vào tay người nước ngoài. Theo đánh giá của các chuyên gia, vụ mua bán này sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.

 

(Theo Thethao.vtc.vn)