MU và Chelsea bứt phá, Liverpool hụt hơi

Trong khi Chelsea có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Middlesbrough và đội bóng đang dẫn đầu Manchester United đánh bại Charlton 2-0 tại Old Trafford, thì Liverpool lại thua 1-2 trước Newcastle.

Trong khi Chelsea có chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Middlesbrough và đội bóng đang dẫn đầu Manchester United đánh bại Charlton 2-0 tại Old Trafford, thì Liverpool lại thua 1-2 trước Newcastle.

Park Ji-Sung (áo đỏ) đánh đầu ghi bàn thắng cho MU

Điều đáng nói là trận thua của Liverpool đến sau  khi HLV Rafa Benitez được trao giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng với 5 trận thắng liên tiếp và một trận hòa.

Trong khi đó,  Everton cũng  chiến thắng Blackburn 1-0. Và với việc để Watford vượt qua 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp, West Ham giờ chỉ hơn đối thủ  đội xếp cuối bảng này đúng hai điểm.

Sheffield United cũng đánh bại Spurs 2-1 trên sân nhà Bramall Lane. Trong trận đấu trước đó, Reading vượt qua Aston Villa 2-0 nhờ cú đúp của Steve Sidwell.

Chelsea 3 –  0 Middlesbrough: Drogba tiếp tục nã pháo

Trong trận đấu này, đội trưởng John Terry đã trở lại trong đội hình xuất phát của Chelsea, hậu vệ trái vẫn là Wayne Bridge, người không có mặt trong đội tuyển Anh thua Tây Ban Nha giữa tuần qua do không vượt qua được cuộc kiểm tra y tế.

Middlesbrough đón chào sự trở lại của tiền đạo Mark Viduka và thủ môn  Mark Schwarzer sau chấn thương. Nhưng Dong Gook Leeis vẫn chưa thể có trận đấu ra mắt kể từ khi chuyển tới Boro trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hàng hòng ngự được tổ chức tốt của Middlesbrough cũng chỉ trụ vững đến phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Chelsea đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 45 do công của tiền đạo Didier Drogba bằng quả sút phạt tầm thấp ở ngày trước khu phạt bóng 16m50 mà thủ môn Mark Schwarzer không thể cản phá.

Sau giờ nghỉ, Middlesbrough vẫn tiếp tục vào trận khá chắc chắn. Tuy nhiên, khi cả đội bóng đang cản phá mọi pha tấn công của đội chủ nhà Chelsea thì hậu vệ Abel Xavier lại đá phản lưới nhà sau cú căng ngang của Arjen Robben ở phút 66.

Drogba vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng

Bàn thua thứ hai như đánh sụp tâm lý của đội khách và không ngạc nhiên khi họ chịu bàn thua thứ ba ở phút 83. Một lần nữa Drogba lại lập công lần thứ 17 trong mùa giải nay mang về chiến thắng đậm đà 3-0 cho Chelsea.

MU 2 – 0 Chalton Athletic: Quỷ đỏ duy trì khoảng cách

Tuy nhiên, chiến thắng của Chelsea vẫn không thể giúp họ rút ngắn khoảng cách 6 điểm so với đội đang dẫn đầu MU, bởi Quỷ đỏ đã có chiến thắng quan trọng 2-0 cùng giờ trước Charlton.

Do Cristiano Ronaldo bị chấn thương trong trận đấu giao hữu quốc tế giữa tuần qua, nên tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji-Sung được vào sân ngay từ đầu. Tiền đạo Louis Saha và thủ môn Tomasz Kuszczak cũng có trong đội hình xuất phát.

Những sự thay đổi này vẫn không hề làm ngắt quãng mạch chiến thẳng của đội chủ nhà. Chỉ sau 25 phút, lưới của Charlton đã rung lên sau cú đánh đầu của  Park Ji-Sung  từ pha nỗ lực tạt cánh của hậu vệ tham gia tấn công Patrice Evra.

Cuối trận đấu, học trò của ngài Alex đã khẳng định một chiến thắng chắc chắn bằng pha ghi bàn ở phút 82 của Darren Fletcher.

Với chiến thắng này, MU vẫn tiếp tục dẫn đầu với 66 điểm, còn nhà ĐKVĐ vẫn đứng sau với 60 điểm. Liverpool đã tụt lại phía sau khi để thua Newcastle 1-2 dù đã dẫn trước.

Newcastle 2 – 1 Liverpool: Chích chòe lội ngược dòng

Thu môn Reina của Liverpool phá bóng trúng vào hậu vệ đội nhà, tạo cơ hội cho tiền đạo Martins (giữa) ghi bàn gỡ hòa 1 – 1 cho Newcastle.

Craig Bellamy có màn trình dẫn ấn tượng trong lần đầu tiên trở lại sân St James” Park kể từ khi rời đoàn quân The Magpies sau một loạt mâu thuẫn với cựu HLV Graeme Souness.

Chính anh là người mở tỷ số cho Liverpool ngay phút thứ 6 bằng pha sút bóng vào lưới trống sau đường chuyền trả ngược lại của Jermaine Pennant loại bỏ cả hàng hậu vệ lẫn thủ môn của chủ nhà.

Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Pepe Reina ở phút 28 buộc anh phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên sau 15 trận. Pha lao ra phá bóng thiếu khôn ngoan khiến bóng đập vào một hậu vệ của Liverpool, bật trở lại, tạo cơ hội cho Obafemi Martins sút bóng vào lưới trống gỡ hòa cho Newcastle.

Liverpool đáng ra có thể rời sân với 3 điểm nếu như cú chọc khe của Zenden giữa hiệp hai không bị Dirk Kuyt sút bóng vô duyên chệch cột dọc khi đối mặt với thủ môn chủ nhà.

Tiền đạo Kuyt sẽ phải hối hận, bởi sau đó Newcastle đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền. Phút 70, hậu vệ Steven Taylor đã bị  John Arne Riise ngáng ngã trong vòng cấm ở tình huống băng lên tham gia tấn công.

Nolberto Solano không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền buộc Liverpool phải chịu thất bại đầu tiên sau 7 trận đấu. Liverpool đang có 50 điểm, hơn Arsneal 4 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn hai trận.

Theo TPO