MU lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu của Chelsea

Giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch của MU ở giải Ngoại hạng Anh vừa bị giáng một đòn khá nặng khi không thể giành chiến thắng trên sân của Blackburn, tối chủ nhật.

Giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch của MU ở giải Ngoại hạng Anh vừa bị giáng một đòn khá nặng khi không thể giành chiến thắng trên sân của Blackburn, tối chủ nhật.

Trận đấu tại sân Ewood Park có kết quả hòa 0-0, phản ánh không sai thế cục. MU đã chơi một trận đấu thiếu khí sắc, dù Blackburn không quá nguy hiểm. Số cơ hội rõ ràng mà đội khách tạo ra chỉ đếm chưa hết một bàn tay – một sự thật dễ lý giải khi thiếu vắng Wayne Rooney (đã ghi 34 bàn thắng mùa này nhưng đang chấn thương).

Không thể chiến thắng, MU buộc phải đứng lại vị trí thứ hai sau Chelsea với một điểm ít hơn (74-73) và đã đá nhiều hơn một trận. Họ hoàn toàn có thể bị nới rộng cách biệt hoặc mất chỗ đứng hiện tại nếu giữa tuần tới Chelsea hoặc Arsenal thành công trong lượt trận đấu muộn vòng 34 này (lịch đấu được điều chỉnh do có một số đội tham dự bán kết Cup FA).

Tại giải Ngoại hạng mùa này, MU từng 7 lần chịu thất bại và một trong số đó diễn ra ở ngay vòng đấu trước khi tiếp đón Chelsea. Nếu chiếu theo “quy luật phản kháng” của chính họ, thầy trò Alex Ferguson có quyền tin vào một chiến thắng tối nay. Trước đó, cứ sau mỗi lần thua họ đều bật dậy mạnh mẽ ở ngay trận đấu sau đó: ghi được 19 bàn và thủng lưới duy nhất một lần trong sáu trận. Nhưng lần này, MU có vẻ như không sẵn sàng cho điều đó.

HLV Ferguson có đến sáu thay đổi so với trận đấu gặp Bayern Munich tại Champions League hôm giữa tuần. Federico Macheda lần đầu tiên được đá chính ở Premier League mùa này, cặp cùng Dimitar Berbatov. John O’Shea đá thay vị trí của Patrice Evra, đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của anh kể từ tháng 11 năm ngoái (do chấn thương). MU ra quân với sơ đồ truyền thống 4-4-2, với cặp đôi tiền vệ trung tâm già cỗi Paul Scholes và Ryan Giggs.

Họ có vẻ như không chuẩn bị phương án dự phòng cho hàng công. Trên băng ghế dự bị không còn ai là tiền đạo đích thực, ngoại trừ cái tên còn rất xa lạ Joshua King (sinh năm 1992).

Bị chia điểm, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của MU (áo đỏ) càng thêm khó khăn.

Blackburn đã không thắng MU trong bảy cuộc gặp gần đây ở Ngoại hạng (thậm chí thua ba lần gần nhất). Tuy nhiên, họ đang có thành tích khá tốt trên sân nhà mùa này (mới chỉ thua hai và từng cầm chân cả Liverpool lẫn Chelsea). Và điều đó đã được đội chủ nhà tái hiện bằng lối chơi chặt chẽ ổn định ngay từ đầu trận.

Các phương án tấn công của MU vốn không nhiều vì vậy càng trở nên tối và nghèo nàn. Những pha xuống cánh của Valencia hay Nani đều thiếu sắc sảo, đôi khi vô trách nhiệm. Macheda chơi mờ nhạt như thường thấy mỗi khi được đá chính. Berbatov trong khi đó lùi khá sâu, vừa làm chim mồi vừa giữ vai trò kiến tạo. Trước mặt họ luôn là một hàng phòng ngự chơi có kỷ luật và đầy sức mạnh.

Phút thứ 9, cơ hội đầu tiên của trận đấu được tạo ra, thuộc về Blackburn. Đó là một cú đánh đầu trong thế bị đeo kèm của Chris Samba nhưng đủ khiến Van der Sar giật mình. Phải đến phút 26, MU mới có cơ hội thực sự đầu tiên. Nhưng cú sút rất mạnh của Valencia không đánh bại được thủ thành Robinson.

Và mãi đến phút 42, đội Đương kim vô địch mới lại có cơ hội khác đáng chú ý, nhưng bị bỏ phí đến mức HLV Ferguson không khỏi nhảy lên bực tức. Từ nỗ lực tranh chấp ở gần giữa sân, Berbatov chọc xuống cho Valencia. Thoát vào cấm địa trong thế đối diện và thủ thành Robinson đã đổ người lạc hướng, nhưng Valencia lại sút bóng trúng chân đối phương.

Sau giờ nghỉ, không có dấu hiệu cải biến nào từ lối chơi buộc MU phải bắt đầu có những điều chỉnh. Đầu tiên là việc Giggs được rút ra, nhường chỗ cho tiền vệ đang thi đấu lên chân Darron Gibson. Không lâu sau, khu vực giữa sân của MU lại được tăng thêm người với sự xuất hiện của Park Ji-sung. Anh vào thay Macheda.

Trước đó MU đã có một cơ hội tốt nhưng trong không gian khá hẹp, cú quăng chân của Berbatov đưa bóng đập trúng một lá chắn của đội chủ nhà.

Nhiều vị trí của MU (áo đỏ) đã chơi dưới sức.

Xuôi về cuối trận, sức ép MU tạo ra mới tăng lên thấy rõ. Blackburn đôi khi phải co cụm chống đỡ. Phút 75, Park Ji-sung bị cản và ngã lăn trong cấm địa, nhưng không có phạt đền cho MU. Gần như ngay sau đó, Valencia căng vào khá nguy hiểm nhưng bị hậu vệ vào thay người Nelsen phá ra. Phút 80, Berbatov lại có cơ hội hiếm hoi trong cấm địa, nhưng cú vuốt bóng của anh đi trúng vị trí mà thủ thành Robinson đã chọn.

Mải mê dâng cao, MU đôi khi để hở tuyến dưới. Blackburn nhờ vậy đã có một vài tình huống phản công, với sự khéo léo và nỗ lực của Kalinic. Đã có lần phải nhờ đến tình huống Gary Neville lao mình chắn bóng, Van der Sar mới tránh được một pha bóng khó từ chân N’Zonzi. Cũng chính hậu vệ kỳ cựu người Anh sau đó có cơ hội cuối cùng cho MU, nhưng cú dứt điểm trong cấm địa của anh đi hơi thiếu lực và chệch cột.

Đội hình thi đấu:

BLACKBURN: Robinson, Samba (Nelsen 33), Givet, Olsson (Diouf 70), Salgado, Jones, Emerton (Dunn 46), Grella, Pedersen, Nzonzi, Kalinic.

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, O’Shea (Evra 79), Giggs (Gibson 57), Nani, Scholes, Valencia, Berbatov, Macheda (Park 65).

Ngoại hạng Anh 2009-2010

TT

Đội

Trận

H/S

Điểm