MU chia tay Champions League trong cay đắng

Dẫn trước 3-0 và vé vào bán kết tưởng như đã nằm trong tầm tay, nhưng Wayne Rooney và đồng đội đã không thể giữ vững lợi thế. Họ thắng Bayern Munich 3-2 (sau hai lượt là 4-4) nhưng vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Dẫn trước 3-0 và vé vào bán kết tưởng như đã nằm trong tầm tay, nhưng Wayne Rooney và đồng đội đã không thể giữ vững lợi thế. Họ thắng Bayern Munich 3-2 (sau hai lượt là 4-4) nhưng vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Dù thất bại nhưng MU đã chiến đấu hết mình và thực sự đáng được nể trọng.

Người ta thường gọi Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ” và nơi đó tối qua chứng kiến một trận đấu trong mơ – một trận đấu của những cảm xúc lên xuống diệu kỳ, của bất ngờ và những bàn thắng đẹp. Một trận đấu mà MU đã chứng tỏ bản lĩnh, khát khao cùng triển vọng đáng hứa hẹn cho một thế hệ mới. Trong khi đó, Bayern cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của một gã khổng lồ đã ngủ quên bấy lâu nay, cùng với đó là ý chí chiến đấu bền bỉ đậm chất Đức.

Tứ kết lượt về

Sau thất bại ngược 1-2 ở lượt đi trên sân Allianz Arena, MU đã sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và công phu cho trận lượt về. Đặc biệt là vụ “hỏa mù” liên quan đến vấn đề chơi hay nghỉ của Rooney. Rất nhiều nguồn tin chính thống khẳng định tiền đạo của MU phải vắng mặt hai đến ba tuần, còn HLV Alex Ferguson luôn miệng khẳng định sẽ không mạo hiểm với chấn thương của cậu học trò cưng. Tuy nhiên, thực tế thì trong đội hình xuất phát tối qua Rooney vẫn có mặt. Trong khi Bayern hoàn toàn bất ngờ và phá sản mọi toan tính ban đầu, thì sự xuất hiện của chân sút đã ghi 34 bàn mùa này lại khiến Old Trafford rạo rực khí thế. Kết hợp với đó là dòng máu nóng của tuổi trẻ. Khác với trận thua Chelsea cuối tuần trước ở Ngoại hạng Anh, tối qua HLV Ferguson cất hết các lão tướng Gary Neville, Paul Scholes và Ryan Giggs. Thay thế họ là những Rafael, Darron Gibson hay Nani đều còn rất trẻ.

Và chính những con người này đã làm nên những khoảnh khắc ngất ngây cho MU. Ngay phút thứ 3, bàn mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà sau cú tung chân dứt điểm quyết đoán từ ngoài cấm địa của Gibson – cầu thủ được cho là sút xa tốt nhất ở MU hiện tại. Bóng đi căng và lập bập khiến thủ thành Hans-Joerg Butt trở tay không kịp. Trong tình huống đó, Rafael là người nỗ lực tranh chấp, chuyền tới để Rooney mớm bóng cho Gibson.

Màn phủ đầu của MU tiếp tục thành công. Phút thứ 7, tỷ số được nhân lên thành 2-0. Bên cánh phải, Antonio Valencia nỗ lực căng ngang vào cấm địa cho Nani xồ tới đánh gót kỹ thuật vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Bayern.

Tại Champions League, MU từng 4 lần rơi vào hoàn cảnh tương tự ở tứ kết mùa này (thất bại ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà), nhưng mới chỉ có một lần họ lật ngược thế cờ thành công. Đó là khi đại thắng Roma 7-1 năm 2007. Trước cuộc đón tiếp Bayern tối qua, HLV Ferguson đã nhắc lại kỷ niệm lần đó. Và sau chưa đầy 10 phút bóng lăn ở Old Trafford, hẳn ông đã cảm thấy phần nào cơ sở để lạc quan vào một kỳ tích như năm nào.

Dính hai bàn thua sớm, tinh thần của đội khách xuống khá nhanh. Dù cho, bên cạnh Frank Ribery ở cánh trái, họ đã có sự trở lại của Arjen Robben phía còn lại. Một phần ba, một nửa rồi hai phần ba thời gian hiệp một trôi qua, đội khách vẫn không có lấy một pha tấn công hay dứt điểm nào. Thời lượng kiểm soát bóng hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Tình trạng báo động luôn để chế độ mở ở hàng thủ Bayern. Từ mọi hướng, những cơn sóng đỏ tràn lên cấp tập. Chơi đặc biệt ấn tượng là bên cánh. Valencia thường xuyên tranh chấp và dâng lên mạnh mẽ, trong khi phía dưới Rafael đánh chặn hầu hết những đợt phát động của Ribery.

Rooney trong khi đó xông xáo như chưa từng chấn thương. Anh thậm chí đã có cơ hội lập công từ một cú đánh đầu trong cấm địa, nhưng bóng vọt xà. Phút 12, thủ thành Hans-Joerg Butt lúng túng đến độ phá bóng lên đúng chân Michael Carrick.

Gần giữa hiệp một, Rooney bắt đầu những bước đi tập tễnh. Anh có vẻ như bị đau lại ở chính cái chân phải. Tuy nhiên thế trận và khí thế của MU không vì thế suy giảm. Cự ly đội hình được giữ hợp lý, khiến toàn mặt sân đâu đâu cũng thấy sắc đỏ. Đôi cánh Ribery – Robben của Bayern không thể cất lên. Họ phải đối diện với một hàng thủ chắc chắn, và thường mất bóng khi đánh tay đôi. Phút 31, Rafael cướp bóng trong chân Ribery và tổ chức phản công. Nếu hậu vệ trẻ người Brazil chịu phối hợp với Rooney ở phía xa thay vì dứt điểm thì cơ hội của MU có lẽ sẽ rõ ràng hơn.

Sự nhiệt huyết của những cầu thủ trẻ MU (áo đỏ) khiến Bayern lúc đầu gặp nhiều khó khăn.

Phải đến phút 40, Bayern mới có được tình huống tấn công đầu tiên đáng kể. Nhưng Van der Sar kịp nhao ra can thiệp trước khi Ivica Olic có thể dứt điểm. Gần như ngay lập tức, MU đáp trả… và đó là một bàn thắng nữa. Từ quả ném biên của Rafael, Valencia tâng qua đầu Demichelis rồi đưa bóng vào cấm địa. Rooney không thể kết thúc nhưng bóng trôi đến chân Nani ở phía xa đang không ai đeo kèm. Cú đệm bóng của anh dễ dàng làm tung mành lưới đội khách. Phần đông khán đài trên sân Old Trafford bừng lên sung sướng. Sau hai lượt trận MU lúc này tạm dẫn 4-2 và cửa đi tiếp trở nên rộng rãi.

Tuy nhiên, khi giấc mơ vừa mới cất cánh thì hai phút sau, phút 43, MU bị kéo tụt về mặt đất, nơi có thực tại khắc nghiệt. Từ cú đánh đầu của người đá cặp trên hàng công Thomas Muller, Olic thoát xuống dùng cơ bắp đánh bật Michael Carrick, trước khi kết thúc góp hẹp đánh bại Edwin van der Sar. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của tiền đạo người Croatia giúp Bayern cải thiện rất nhiều về mặt tinh thần. Trước khi hiệp một kết thúc, Robben có pha đi bóng mạnh dạn trước cấm địa rồi tung chân sút kỹ thuật buộc Van der Sar phải đổ người đẩy ra.

Sau giờ nghỉ, Rooney vẫn tiếp tục có mặt trên sân. Trong khi đó, HLV Louis van Gaal quyết định cải thiện hàng công cho Bayern bằng việc rút Muller khỏi sân và tăng cường bằng Mario Gomez – cầu thủ cũng đã vào sân từ băng ghế dự bị và gây khó khăn cho MU những phút cuối hiệp hai trận lượt đi.

Tình thế lúc này không còn thuận lợi cho đội chủ nhà nữa. Bayern chỉ cần có thêm một bàn bởi dù có thua với tỷ số 2-3 họ vẫn đi tiếp (như từng làm với Fiorentina ở vòng 16 đội). Chính vì vậy, rất nhanh chóng và quyết tâm, họ tổ chức vây hãm khung thành đội chủ nhà. Phút 51, Rafael theo không kịp và đã có tác động đến Ribery. Sau khi đắn đo và chịu sức ép của một số cầu thủ Bayern, trọng tài chính đã rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Rafael. MU từ đó bị đẩy vào thế chơi thiếu người. HLV Ferguson vì vậy buộc phải rút Rooney khỏi sân. Chấn thương chưa lành khiến anh thi đấu thiếu cảm giác, và vì lúc này MU cần một hậu vệ (John O’Shea) để trám vào chỗ của Rafael.

Trong thế trận phòng ngự tấn công, MU vẫn khá kiên cường và tạo thêm được không ít cơ hội. Đó là phút 64, Patrice Evra bấm bổng xuống cho Nani bứt tốc đột phá nhưng cú dứt điểm của anh không thắng được Butt trong thế đối mặt. Trong quả phạt góc sau đó, Nani chuyền sệt cho Carrick đệm lòng nhanh nhưng bóng đi quá xà ngang dù không bị ai kèm.

Ở chiều ngược lại, việc được chơi hơn người càng là lý do để Bayern gia tăng tần suất tấn công. Một không khí nặng nề cứ ám lấy khung thành của Van der Sar. Có lần anh đã một lần phải gồng mình mới chống đỡ nổi cú bắt vô-lê nặng như búa bổ của Ribery. Phút 68, Gomez bật cao đánh đầu đưa bóng sạt xà ngang, trong khi Schweisteiger ít phút sau dứt điểm bất ngờ ở rìa cấm địa.

Và rồi, phút 74 lưới của MU bị sút tung lên lần thứ hai bởi một bàn thắng sẽ đi vào lịch sử Champions League. Từ điểm phạt góc, Ribery chuyền bổng tới chân Robben đang đứng chơ vơ rìa cấm địa. Không xử lý rườm rà, cựu tiền vệ của Chelsea và Real Madrid bắt vô-lê chân trái ngay, quyết đoán và khéo léo đưa bóng vượt qua tầm với của Van der Sar. Tỷ số được rút ngắn xuống thành 2-3 cho Bayern.

Robben có một bàn thắng để đời trận này.

Sau khi ghi bàn, Robben được rút khỏi sân. Trong khi đó, MU nhanh chóng cũng có điều chỉnh nhân sự, tất nhiên là với mục đích tăng cường cho hàng công. Lần lượt là Dimitar Berbatov rồi Ryan Giggs được tung vào thay Carrick và Gibson. Tuy nhiên, thế trận lúc đó không thể cải biến được nhiều nữa. Bayern quá lỳ lợm và đủ khôn ngoan để hạn chế những cơ hội của MU. Rất nhiều đường chuyền ban được sử dụng để kéo dài thời gian. Không ít lần bóng được đội khách đưa lên đến gần cấm địa rồi lại bị kéo ngược về.

Không thể kiếm thêm dù chỉ một bàn, MU đành chấp nhận nhường lại tấm vé vào bán kết cho Bayern. Đối thủ của “Hùm xám” nước Đức tới đây là Lyon (đội cũng đã thua 0-1 trước Bordeaux tối qua nhưng giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi).

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael Da Silva, Carrick (Berbatov 80), Nani, Fletcher, Valencia, Gibson (Giggs 80), Rooney (O’Shea 55).

BAYERN MUNICH: Butt, Van Buyten, Demichelis,Lahm, Holger Badstuber, Ribery, Van Bommel, Schweinsteiger, Robben (Altintop 76), Olic (Pranjic 84), Muller (Gomez 46).