Mourinho và Benitez duyệt quân tại Siêu Cup Anh

Chủ nhật này, bóng đá Anh cuồng nhiệt trở lại với trận tranh Siêu Cup quốc gia lần thứ 76, tại sân Thiên Niên Kỷ (xứ Wales). Đây không chỉ là dịp tốt để hai CLB thử quân trước mùa giải mới, mà còn là cơ hội cho Chelsea và Liverpool thanh…

Chủ nhật này, bóng đá Anh cuồng nhiệt trở lại với trận tranh Siêu Cup quốc gia lần thứ 76, tại sân Thiên Niên Kỷ (xứ Wales). Đây không chỉ là dịp tốt để hai CLB thử quân trước mùa giải mới, mà còn là cơ hội cho Chelsea và Liverpool thanh toán Snợ nần⬝.

Chelsea sẽ lại giành Siêu Cup rồi vô địch Ngoại hạng như mùa trước?

Giao hữu là điều mà 98 năm về trước, những nhà tổ chức trận Siêu Cup muốn hướng đến. Nhưng giờ đây, cuộc so tài này đã trở thành một “thứ hàng xa xỉ” trong bối cảnh bóng đá Anh hiện nay. Nó còn hấp dẫn hơn khi cuộc chạm trán lần này diễn ra giữa hai đại gia Chelsea (ĐKVĐ Premiership) và Liverpool (đang giữ Cup FA). Những ngôi sao tân binh của họ như Ballack, Shevchenko, hay Bellamy, Pennant… cũng đang rất muốn thể hiện giá trị của bản thân.

Thành tích tranh Siêu Cup

Về số lần tham dự và giành Siêu Cup nước Anh, Liverpool hiện là đội vượt trội so với đối thủ. CLB giàu truyền thống này đã 21 lần được góp mặt ở trận chiến hâm nóng mùa giải mới (chỉ kém MU hai lần), trong đó, đã 8 lần thành công.

Ngược lại, đây mới chỉ là lần góp mặt thứ 6 của đội bóng áo xanh, và đội bóng thành London đang hướng đến danh hiệu Siêu Cup quốc gia thứ tư. Năm ngoái, Chelsea đoạt Siêu Cup sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal.

“Nợ nần” và xung đột

Đây chính là yếu tố quan trọng nhất có thể dẫn đến những căng thẳng cho trận đấu bắt đầu lúc 21h chủ nhật này (giờ Hà Nội).

Chỉ trong hai năm qua, SThe Blues⬝ và SQuỷ đỏ⬝ đã gặp nhau tổng cộng 10 lần. Trong đó, đoàn quân của Mourinho giành chiến thắng cả 4 trận ở Premier League và một ở chung kết Cup Liên đoàn 2004-2005. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside vẫn có quyền hãnh diện. Dù mới chỉ thắng CLB thành London hai lần trong hai năm qua, nhưng đó đều là những thành công trước “cửa ngõ vinh quang”. Lần đầu là ở bán kết Champions League 2004-2005 (mùa họ vô địch châu u), và lần sau, cách đây khoảng ba tháng, tại trận bán kết FA Cup. Với hai chiến thắng ấy, Benitez không chỉ dập tắt giấc mơ về cú đúp của Mourinho mà còn đưa đội nhà tới một danh hiệu cao quý của mùa giải. Và cũng từ đó mà nảy sinh những cẳng thẳng khi hai đội nói về nhau.

Chiến lược gia bạo miệng của Chelsea từng tỏ ra xem thường Liverpool khi nói rằng, ông chẳng hề e ngại đội bóng áo đỏ, trong mắt của ông chỉ có Arsenal và MU là những đối thủ xứng tầm. Cũng chẳng thể kìm chế được lâu hơn, mới đây, cựu HLV của Valencia đã lạnh lùng tuyên bố: STôi không muốn mất thì giờ vào những chuyện vô bổ với Mourinho⬝. Còn đội trưởng Steve Gerrard cũng tỏ ra Scáu tiết⬝: SChưa bao giờ tôi khát khao được đánh bại Chelsea như hiện nay⬝.

Phong độ gần đây

Với những kết quả và lối chơi mà đội vô địch Champions League năm 2005 đã thể hiện trong những trận đấu gần đây, họ rất khó để có được một thế trận thuận lợi trong trận đấu trên sân Thiên Niên Kỷ ngày mai. Tính từ ngày 22/7 đến trước trận đấu này, Liverpool đã đấu 5 trận, nhưng phải chịu tới 3 thất bại. Trong đó, mất mặt nhất là thảm bại 0-5 trước Maiz, một CLB tầm trung của Đức. Các CĐV của đội bóng thành phố cảng có thể tự an ủi rằng, đó đều là những trận giao hữu. Nhưng mới đây (ngày 9/8), họ cũng phải đứng tim khi chứng kiến đội nhà đá Sthật⬝. Tiếp Maccabi Haifa (Israel) trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại Champions League, nhưng phải chật vật lắm đội chủ sân Alfield mới giành được chiến thắng 2-1, nhờ bàn ấn định tỷ số của Gozalez ở phút 88.

Đội đương kim vô địch Premier League cũng không thể hiện đúng với đẳng cấp của họ trong ba trận giao hữu gần đây (thắng một, hoà một, thua một). Đây cũng chỉ là những trận giao hữu, nhưng HLV 46 tuổi này không thể phủ nhận được sự chưa hoàn thiện trong lối chơi của SThe Blues⬝, sau khi có thêm tân binh và một số thì ra đi. Thậm chí, trong trận hoà 1-1 với Celtic mới đây nhất, Chelsea còn bị đội bóng đến từ Scotland Shành⬝ cho toát mồ hôi hột.

Siêu Cup là dịp để hai CLB được thể nghiệm lần cuối đội hình, lối chơi hay phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là những “lính mới”. Chính từ những trận giao hữu vừa qua, cả HLV Benitez và Mourinho đều nhận thấy rằng, các tân binh của họ đều đang hoà nhập tốt với CLB mới. Trong khi Bellamy và Gonzalez ghi bàn cho Liverpool, thì tiền vệ Pennant cũng cho thấy sự khéo léo, tốc độ và sức mạnh của mình trong những lần lên bóng bên biên phải.

Còn tại Chelsea, tuy chưa có được bàn thắng nào trong các trận giao hữu vừa qua nhưng cả Ballack lẫn Shevchenko, hay Obi Mikel đều đã làm HLV Mourinho hài lòng. Sau chiến thắng 1-0 trước Feyenoord, cựu HLV của Porto đã phát biểu: STôi hài lòng với những gì các tân binh đã thể hiện được trong trận đấu này. Họ mới tập luyện với đội được ít ngày nhưng đã có biểu hiện tốt, xứng đáng với sự kỳ vọng của tôi⬝. Nhiều khả năng Ballack và Sheva sẽ cùng được vào sân trong trận Siêu Cup để tập quen với nhịp thở của bóng đá Anh.

 
Chelsea và Liverpool đều đợi sự toả sáng của chân sút mới: Sheva (xanh), và Bellamy

Những ngôi sao vắng mặt

Liverpool sẽ thiếu tiền đạo Robbie Fowler và hậu vệ Aurelio do chấn thương.

Cũng với lý do tương tự, cả Joe Cole lẫn Petr Cech của Chelsea phải ngồi dự khán ở trận đấu tối mai. Ngoài ra, HLV Mourinho có thể không có được sự phục vụ của Makelele do chưa hoàn toàn sung sức sau World Cup.

Đây cũng lần thứ hai liên tiếp, hậu vệ Galas vắng mặt trong trận tranh Siêu Cup. Năm ngoái, ngôi sao người Pháp vắng mặt do chấn thương, còn năm nay là do bất đồng với CLB.

Phát biểu trước giờ vào trận

Đội trưởng Gerrard của Liverpool: “Chúng tôi khát khao đánh bại Chelsea. Chúng tôi đã rút ra được nhiều điều sau những trận đấu khởi động vừa qua, dù đã có nhiều lúc phải nhận thất bại. Tuy không phải là một cuộc chiến lớn nhưng chúng tôi vẫn hành quân đến Cadiff với khát khao chiến thắng. Chelsea đã bổ sung nhiều gương mặt mới, xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng có những niềm tin riêng của mình. Đã từ lâu lắm rồi, tôi muốn có được điều gì đó thật tuyệt vời trước khi bắt đầu mùa giải mới”.

HLV Mourinho của Chelsea: “Chúng tôi vẫn chưa có được 100 % phong độ. Nhưng chúng tôi luôn muốn thể hiện mình. Khi ra sân, các cầu thủ của tôi luôn phải có khát vọng chiến thắng. Bất kể đó là giải đấu gì”.

Dự đoán: Chelsea – Liverpool 2-1

Đội hình xuất phát dự kiến:

Chelsea: Cudicini; Bridge, Terry, Carvalho, Ferreira; Makalele, Ballack, Lampard, Wright-Phillips; Drogba, Shevchenko.

Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Hyypia, Riise; Gerrard, Sissoko, Alonso, Zenden, Pennant; Bellamy.

* Trận đấu bắt đầu lúc 21h chủ nhật (giờ Hà Nội)

VFF (Theo VNE)