Mất ngôi đầu bảng về tay Thái Lan, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar tại bán kết

Để thua U23 Thái Lan với tỷ số 1-3 tại lượt trận đấu cuối diễn ra tối nay (10/6) trên sân Bishan, ĐT U23 Việt Nam đã cán đích vòng bảng ở vị trí thứ nhì của bảng B. Như vậy, với kết quả này, thầy trò HLV Miura sẽ gặp đội nhất bảng A là U23 Myanmar tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.

Sắc đỏ của các CĐV Việt Nam phủ kín toàn bộ khu vực khán đài A sân Bishan (Ảnh: Thanh Niên)

Những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở cấp độ đội tuyển nào cũng tạo ra sức lôi cuốn đặc biệt. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tối nay cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, do đều đã sớm giành quyền đi tiếp vào bán kết, nên cả hai đội đều đã có những toan tính riêng về nhân sự cũng như về đấp pháp nhằm tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu knock-out sắp tới.

Đối với U23 Việt Nam, ở trận đấu này, HLV Miura đã sử dụng những gương mặt thi đấu trong đội hình xuất phát gặp U23 Timor Leste. Nhưng điểm khác biệt là nhà cầm quân người Nhật Bản chú trọng vào các giải pháp trong phòng ngự nhằm kiểm nghiệm khả năng chống đỡ của các học trò trước một đối thủ có sức tấn công mạnh mẽ như U23 Thái Lan.

Thực tế trên sân đã cho thấy với đội hình được bố trí thấp, xáo trộn nhiều vị trí và thiên về phòng ngự, ĐT U23 Việt Nam gần như mất quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho U23 Thái Lan liên tiếp gây sức ép và tổ chức các mũi tấn công về phía khung thành thủ môn Văn Tiến. Đến phút 23, đội bóng xứ chùa Vàng cụ thể hóa sự lấn lướt trên sân bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Parmpak đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chéo góc khuất phục thủ môn Văn Tiến.

Ở thời gian còn lại của hiệp 1, U23 Thái Lan vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Trong khi đó, tình huống đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trong hiệp đấu này là pha đánh đầu của Thanh Bình ở phút 42, tiếc là bóng đi không đủ độ hiểm để có thể đánh bại được thủ thành đội bạn.

U23 Thái Lan chơi tốt hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (Ảnh: Thanh Niên)

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan vẫn duy trì rất tốt nhịp độ trận đấu. Sau nhiều pha hãm thành, họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63 khi Tiến Dũng mắc sai sót và phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Thitiphan không gặp nhiều khó khăn để đưa bóng vào lưới.

Bị thua 2 bàn, HLV Miura quyết định đưa ra điều chỉnh về nhân sự khi lần lượt đưa vào sân những cầu thủ có khả năng cầm bóng lẫn tổ chức tấn công tốt như Ngọc Thắng, Công Phượng. U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn nhưng lại nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 78 khi hàng thủ hỗ trợ bọc lót không tốt, tạo cơ hội cho Tristan Do xoay người dứt điểm trong vòng cấm, làm bó tay thủ thành Văn Tiến.

Dù không còn khả năng lật ngược tình thế, nhưng đáng khen là các học trò HLV Miura vẫn thi đấu với tinh thần không hề nao núng. Những nỗ lực của U23 Việt Nam cũng được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút cuối trận. Đó là một pha xử lý bóng gọn ghẽ và dứt điểm đẹp mắt của tiền đạo Thanh Bình.

Thua trận 1-3, ĐT U23 Việt Nam để mất ngôi đầu bảng về tay U23 Thái Lan. Với vị trí thứ nhì, đối thủ của thầy trò HLV Miura tại bán kết sẽ là U23 Myanmar- đội bóng vừa củng cố ngôi đầu bảng A bằng trận hòa 3-3 trước U23 Campuchia.


Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:Văn Tiến, Thanh Hiền, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Văn Toàn, Thanh Bình.

U23 Thái Lan:Sae Ear, Notechaiya, Veerachart, Prompak, Puangjan, Daosawang, Inpinit, Parmpak, Tristan Do, Chananan, Siwakorn.

VIDEO tổng hợp trận đấu