Man Utd 4-0 QPR: 'Quỷ Đỏ' trở lại

Di Maria rực sáng, cả trong vai trò kiến tạo lẫn làm bàn, giúp Man Utd đè bẹp QPR trong trận đá muộn vòng bốn, làm nên chiến thắng đầu tay tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Di-Maria.jpg

Di Maria (áo đỏ, giữa) trở thành “Thiên thần” (Angel) như đúng cái tên của anh, chắp cánh cho Man Utd chiến thắng. Ảnh: Action Images.

Chiến thắng cho Man Utd được định đoạt ngay trong hiệp một, khi họ dẫn 3-0. Di Maria bắn phát súng lệnh bằng cú đá phạt thành bàn mở tỷ số ở phút 24. Tân binh trị giá 99 triệu đôla này sau đó khơi mào tình huống tấn công dẫn đến pha làm bàn của Herrera.

Rooney nâng tỷ lên 3-0 trước giờ giải lao với một cú sút quyết đoán từ mép trong khu cấm địa. Sang hiệp hai, Man Utd ghi bàn chốt hạ và Di Maria một lần nữa in đậm dấu giày với tình huống đưa bóng vào như đặt, để Mata ấn định kết quả.

Đây mới là chiến thắng đầu tiên của Van Gaal và học trò trong một trận cầu chính thức từ đầu mùa. Chiến thắng đậm đó cũng diễn ra trên sân nhà và trước một QPR bị điểm mặt như là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng. Vì thế, sẽ là hơi sớm để nói rằng Man Utd, qua một trận đấu, vụt lấy lại vóc dáng một kẻ hủy diệt, một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như vị thế họ từng có.

Nhưng 90 phút ở Old Trafford hôm 14/9 đã phát đi những tín hiệu rất tích cực về Man Utd. Họ đã có một chiến thắng để tháo gỡ trạng thái ức chế, căng thẳng vì mạch bốn trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường trước đó. Các tân binh hòa nhập tốt, trong khi chất lượng phòng ngự được cải thiện rõ rệt nhờ HLV Van Gaal quyết định trở lại với sơ đồ có bốn hậu vệ, thay vì chỉ ba người như trước.

HLV người Hà Lan nói rằng ông chỉ chọn sơ đồ 4-4-2 như một giải pháp tình thế, vì một số ca chấn thương khiến ông không có đủ nhân sự ưng ý để vận hành hệ thống 3-5-2 ưa thích. Tuy nhiên, cách Man Utd vận hành trơn tru trong hình hài mới, với những con người mới bên trong nó như hậu vệ trái Rojo, tiền vệ phòng ngự Daley Blind, tiền vệ con thoi Herrerra và tiền vệ công Di Maria cho thấy 4-4-2 xứng đáng là một lựa chọn khả thi cho Man Utd.

Trong hệ thống ấy, Man Utd chơi áp đảo từ đầu cho đến cuối, tạo ra cả tá cơ hội và dễ dàng ghi được bốn bàn thắng. Nếu không vì thủ môn Rob Green chơi xuất sắc, QPR lẽ ra có thể thua đậm hơn rất nhiều.

Di Maria có thể ít nhiều may mắn khi bóng từ cú đá phạt của anh chạm Clint Hill đổi hướng đi vào lưới, thành bàn mở tỷ số. Nhưng các tình huống làm bàn còn lại cũng như những cơ hội mà Man Utd dồn dập tạo ra sau đó đều xuất phát từ các pha bóng sống, cho thấy sự kết dính và nhuần nhuyễn, dù vẫn phải tính tới yếu tố thuận lợi khách quan – hàng thủ QPR chơi quá tệ.

Di Maria chứng tỏ anh sẽ là nhân tố quan trọng bậc nhất của Man Utd dưới thời Van Gaal khi trở thành tâm điểm trong hầu hết các pha tấn công nguy hiểm. Tiền vệ người Argentina cũng tỏ ra ăn ý với các mắt xích tấn công còn lại như Rooney, Van Persie, Mata và Herrera. Sự ăn ý đó là cơ sở để những người này tỏa sáng, ghi bàn, và liên tục hành hạ hàng thủ QPR do Rio Ferdinand, một cái tên từng rất quen thuộc ở Old Trafford, chỉ huy.

falcao-3.jpg

Falcao vẫn cần thêm thời gian để tìm cảm giác làm bàn trong màu áo mới. Ảnh: Reuters.

Nếu có vết gợn nào đó trong chiến thắng của Man Utd hôm qua, đó chỉ có thể là việc Van Persie vẫn chưa thể ghi bàn, còn Radamel Falcao – một tân binh được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng – vẫn tỏ ra lóng ngóng khi được tung vào sân trong hơn 20 phút cuối.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá lớn. Van Persie lẽ ra đã có bàn thắng, nếu xà ngang không từ chối anh. Falcao thì mới đến và chưa dễ để thích ứng ngay tức khắc. Việc Van Gaal chỉ đưa tiền đạo người Colombia vào sân khi kết cục đã an bài với tỷ số 4-0 cũng khiến Falcao không có dất để thể hiện, vì các mắt xích xung quanh đều đã giữ chân. Man Utd, vì thế, trước mắt vẫn có thể vui.

Thử thách thật sự sẽ chỉ đến với họ trong tháng 10 tới, khi thầy trò Van Gaal đụng phải những đối thủ ngang hoặc trên tầm như Everton (vòng 7), Chelsea (vòng 9).

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gee; Rafael (Valencia 67), Evans, Blackett, Rojo; Blind, Herrera, Mata (Falcao 67), Di Maria (Januzaj 82); Rooney, Van Persie.

Dự bị: Shaw, Lindegaard, Fletcher, Pereira.

Ghi bàn: Di Maria 24, Herrera 36, Rooney 44, Mata 58

Thẻ vàng: Van Persie

QPR: Green; Isla, Caulker, Ferdinand, Hill (Traore 46); Sandro (Henry 74), Phillips, Fer, Kranjcar, Hoilett; Austin (Vargas 59)

Dự bị: McCarthy, Onuoha, Zamora, Taarabt.

Trọng tài: Phil Dowd

Nguồn: Vnexpress