Man.United quyết giữ Nani, Hernandez

Man.United khẳng định họ sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị mua Nani hay Javier Hernandez trong mùa chuyển nhượng này, cho dù cả 2 khó cạnh tranh vị trí chính thức trong thời gian tới. 

Đội vô địch Nga Zenit St Petersburg đã chính thức đưa ra đề nghị đối với Nani, đó là thừa nhận của HLV Luciano Spalletti hôm thứ Sáu. Nani hiện vẫn còn 2 năm hợp đồng, nhưng tiến trình đàm phán một hợp đồng mới thời gian qua đã rơi vào bế tắc. 

Trong lúc, Hernandez được cho là mục tiêu theo đuổi của Arsenal và Chelsea sau khi Man.United hoàn tất vụ tuyển mộ Robin van Persie cuối tuần qua. Tiền đạo người Mexico cũng vắng mặt trong thành phần đội hình làm khách tại Everton hôm thứ Hai. Tuy nhiên, người đại diện của tiền đạo này khẳng định anh không muốn rời sân  Old Trafford, trừ khi Man.United muốn bán. 

Man.United đã chi gần 50 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng này để mang Van Persie, Shinji Kagawa, Nick Powell và mới nhất hôm thứ Ba là hậu vệ trái người Hà Lan, Alexander Buttner từ Vitesse Arnhem. Nhiệm vụ của Man.United lúc này đã giải quyết những cầu thủ dư thừa, Dimitar Berbatov, Federico Macheda và Bebe phải gấp rút rời Old Trafford ngay trước thời điểm thị trường chuyển nhượng đóng cửa, ngày 31-8 

Nani sẽ không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa này.


Newcastle làm căng với vụ Andy Carroll – 12 triệu bảng, không hơn 

Thái độ của Newcastle thật dứt khoát: hoặc Liverpool đồng ý bán lại Andy Carroll với giá 12 triệu bảng Anh, hoặc cứ việc giữ lấy để mà “nuôi báo cô” anh ta trong mùa giải này. Muốn thế nào thì tùy… 

Mua một tiền đạo Anh với giá kỷ lục 35 triệu bảng Anh mà không sử dụng được, điều đó đã đủ cay đắng rồi. Mua 35 triệu mà chỉ sau hơn một năm rưỡi đã phải bán lại cho nơi bán với giá chỉ còn 12 triệu, đương nhiên càng ê chề hơn. Logic ở đây là Liverpool không thể bán lại Carroll cho Newcastle với giá đó, họ không thể và cũng không dám đối diện một sự thật rằng họ đã “dại dột” mua hớ Carroll trước đây. 

Nhưng làm gì còn cách nào khác? Bán cho West Ham thì Andy Carroll không chịu, anh chỉ ưng một CLB nào có suất dự cúp châu Âu mùa này. Ngược lại, giữ Carroll ở Liverpool thì chính HLV Brendan Rodgers cũng không muốn. Bởi vì dùng Carroll thì không hợp với lối chơi mà ông ta đang thiết kế cho hình, mà để Carroll ở ghế dự bị thì lại là… phí và cũng tội cho anh. Thế là vụ Carroll bị dùng dằng ở chỗ đó, và mọi sự dùng dằng tất nhiên chỉ càng làm anh ta… mất giá mà thôi. 

Mike Ashley, ông chủ Newcastle, đã nắm đúng chỗ này. Đương nhiên, Newcastle cần Carroll. Họ từng được hưởng những đóng góp lớn của một trong những tiền đạo triển vọng nhất của bóng đá Anh trong những năm gần đây. Nhưng so ra thì Carroll cần Newcastle hơn – anh rất cần một lối thoát – và Liverpool thì cũng cần giải quyết vụ Carroll cho sớm. Thế là Mike Ashley tỏ một thái độ dứt khoát: Có bán Carroll cho Newcastle với giá 12 triệu bảng Anh thì bán, chỉ 12 triệu chứ không hơn. Bằng không, Liverpool cứ việc “giữ lấy mà dùng”! 

Theo báo chí Anh, đáng nói thêm ở đây là nguyên tắc tương tự cũng được Mike Ashley áp dụng cho cả một trường hợp khác. Đó là trường hợp hậu vệ phải Mathieu Debuchy của Lille. Họ cần Debuchy chứ chẳng phải không (đã 2 lần bị Lille từ chối chuyển nhượng rồi mà!) nhưng có vẻ như họ cảm thấy Debuchy còn cần họ hơn. Thế là họ đẩy cầu thủ này vào cái thế nếu muốn sang với Newcastle thì phải tự biết cách làm căng với Ban lãnh đạo CLB 

* Không phải trường hợp nào Newcastle cũng có thể nói mạnh được. Nhiều đối thủ lớn ở Premier League đang nhăm nhe tiền vệ Tiote, một vị trí không thể thiếu trong khâu phòng ngự giữa sân của Newcastle. 

Theo báo Daily Telegraph, những Man.City, Man.United và Tottenham lâu nay chưa lên tiếng chẳng qua là vì bị chờn với mức giá 20 triệu bảng mà thôi. Điều gì xảy ra nếu sắp tới một trong những đối thủ ấy chịu giá, nếu Tiote thay lòng đổi dạ và đòi được ra đi? Chắc chắn ban huấn luyện Newcastle không khỏi bấn loạn, bởi thị trường chuyển nhượng mùa hè còn được bao nhiêu ngày nữa đâu!  
 

Man.City sắp có Sinclair  

Man.City đã chính thức đề nghị 5 triệu bảng dành cho cầu thủ chạy cánh của Swansea, Scott Sinclair, người mới đây đã từ chối gia hạn hợp đồng vốn chỉ còn thời hạn 1 năm. 

Man.City từ lâu rất quan tâm đến cựu cầu thủ của Chelsea, và giờ là thời điểm được cho là thích hợp nhất. Hôm thứ Ba, trợ lý HLV Swansea, Alan Curtis thừa nhận khả năng cầu thủ 23 tuổi này chuyến đến đội bóng chủ sân Etihad là rất cao. Curtis nói: “Cậu ấy không muốn ký hợp đồng mới và tôi biết Man.City đã đưa ra lời đề nghị. Vì vậy, vấn đề lúc này là bao giờ sẽ hoàn tất việc chuyển giao, đó là cách tốt nhất cho cả 2”. 

Ở một động thái khác, Swansea chuẩn bị hoàn tất chuyển nhượng Ki Sung-yueng từ Celtic với giá 5 triệu bảng, cầu thủ người Hàn Quốc này chỉ còn chờ hoàn tất điều khoản cá nhân. Ngoài ra, HLV Michael Laudrup cũng đang nhắm đến cầu thủ tấn công Pablo Hernandez của Valencia.