Man United 4 – 1 Aston Villa:Doping cho Quỷ đỏ ra châu Âu

Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Aston Villa là liều doping cần thiết để David Moyes và học trò kịp vực dậy tinh thần trước khi nghênh đón Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League vào tuần tới.

Rooney tỏa sáng đúng lúc mang về chiến thắng cho Man United

Thất bại trước gã láng giềng Man City cách đây ít ngày cũng không ngăn cản được người hâm mộ Quỷ đỏ ùn ùn kéo tới kín sân Old TraffordTrong thâm tâm, họ rất muốn tống cổ David Moyes khỏi băng ghế huấn luyện sau những gì ông thầy người Scotland đã gây nên với Man United kể từ đầu mùa giải tới nay. Song điều đó không có nghĩa cho phép họ quay lưng với đội con cưng đã đi cùng năm tháng.

Niềm mong mỏi của người hâm mộ M.U sớm bị dội gáo nước lạnh ngay đầu trận khi Aston Villa vươn lên dẫn trước ở phút 13. Xuất phát từ tình huống trung vệ Rafael phạm lỗi với Agbonlahor trước vòng cấm, Westwood đã sút phạt tuyệt đẹp xuyên hàng rào tung lưới Man United mở tỉ số cho đội khách. 

Tưởng chừng Man United sẽ lại chịu một trận thua nữa trên sân nhà khi tinh thần đã kiệt quệ và lại bất lợi về tỷ số, thì Rooney lên tiếng. Nhận đường lật cánh như dọn cỗ của Kagawa, tiền đạo tuyển thủ Anh không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu cân bằng tỉ số 1-1 cho Man United ở phút 20.

Ban huấn luyện Man United cảm thấy phần nào dỡ bỏ được căng thẳng mà bản thân Sir Alex có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu cũng tạm giãn cơ mặt khi ông đang hứng chịu dư luận bị đổ lỗi là tiến cử sai người thay thế. 

Không những thế, chính người mà Sir Alex từng “giam cầm” cuối mùa giải trước là Rooney tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu bầy Quỷ đỏ với bàn thắng đưa M.U vươn lên dẫn trước ngay trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Phút 44, Mata đột phá trong vòng cấm buộc Bacuna của Aston Villa phải phạm lỗi và trọng tài Atkinson không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tất nhiên Rooney không bỏ lỡ. Tỷ số 2-1 phần nào làm giảm sự lo âu trên sân Old Trafford, bởi xét công bằng thì Man United không phải là đội chơi lấn lướt hơn trong 45 phút đầu tiên và cơ hội tạo ra cũng không nhiều hơn so với Aston Villa. 

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Man United trong hiệp đấu đầu tiên là vị trí của Rafael, nên Moyes quyết định đưa Carrick vào thay thế trước khi tiếng còi hiệp hai bắt đầu. Sự thay đổi này làm cho hàng thủ chủ nhà vững chắc hơn. Không những thế hàng công của Man United cũng tỏ ra sắc sảo hơn và được cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 của tiền vệ Mata. Phút 57, tân binh người Tây Ban Nha tận dụng tốt pha lộn xộn trước khung thành Aston Villa để nhanh chân đưa bóng vào lưới đội khách.

Lợi thế dẫn điểm cách biệt hai bàn, Moyes tạm thời yên tâm và bắt đầu nghĩ tới trận đấu ở đấu trường Champions League giữa tuần tới tiếp Bayern Munich. Lần lượt Kagawa và Rooney được rút ra nghỉ dưỡng sức. Cũng vì thế, nhịp độ trận đấu chùng xuống, vì Man United không còn động lực để tấn công, còn Aston Villa chấp nhận đầu hàng sớm.

Song vào phút bù giờ, bộ đôi vào thay người Adnan Januzaj và Hernandez cũng để lại dấu ấn khi người này chuyền vào cho người kia dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 4-1 cho Man United. 

Nguồn: TPO