Man City vào chung kết Cup Liên đoàn

Hạ chủ nhà West Ham 3-0 ở bán kết lượt về hôm qua 21/1, Man City thắng chung cuộc 9-0 và lần đầu tiên sau 38 năm vào chung kết sân chơi này.

Vé đi tiếp cho Man City là điều được dự báo sau khi họ đè bẹp West Ham bằng tỷ số 6-0 ở trận lượt đi tại Etihad. Nhưng bất chấp tính chất thủ tục của trận lượt về hôm qua, đội bóng dưới trướng HLV Pellegrini vẫn thể hiện thái độ nghiêm túc nhất có thể.

Họ chỉ mất ba phút thi đấu để mở tỷ số với một pha đánh đầu của Negredo, đợi thêm 21 phút nữa để nhân đôi cách biệt nhờ công Aguero. Kết quả 3-0 của trận lượt về được ấn định ở phút 59 khi Negredo một lần nữa điền tên lên bảng điện tử để khẳng định ưu thế tuyệt đối trước West Ham.

Aguero-4127-1390346471.jpg

West Ham quá yếu để làm nên điều thần kỳ trước một Man City (áo trắng) đang hưng phấn tột độ.

Với thắng lợi 9-0 chung cuộc – tỷ số đậm nhất trong lịch sử các trận bán kết Cup Liên đoàn , Man City vào chung kết và đang đứng trước cơ hội lớn để đoạt chiếc Cup đầu tiên trong bốn danh hiệu mà họ nuôi tham vọng thâu tóm mùa này. Thầy trò Pellegrini sẽ gặp Sunderland hoặc Man Utd (hai đội đá lượt về bán kết hôm nay, Sunderland thắng 2-1 ở lượt đi) trong trận chung kết trên sân Wembley ngày 2/3 tới.

West Ham không có nhiều động lực thi đấu sau khi thảm bại ở lượt đi và đang chồng chất mối lo trong cuộc chiến sinh tồn ở Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, Pellegrini không vì thế mà chủ quan. HLV của Man City xáo trộn rất nhiều nhân sự so với trận thắng Cardiff hôm cuối tuần, nhưng vẫn xếp cặp sát thủ Negredo – Aguero đá chính để đảm bảo hỏa lực trên tuyến đầu.

Và thực tế sau đó cho thấy Pellegrini có lý. Negredo chỉ mất đúng 157 giây thi đấu để mở tỷ số khi anh thoải mái di chuyển vào vòng cấm đón quả tạt từ cầu thủ tuổi teen Marcos Lopez, đánh đầu tung lưới Jaaskelainen. Aguero nhân đôi tỷ số trận lượt về ở phút 24 với cú bấm bóng vừa đủ qua người Jaaskelainen sau khi hàng thủ West Ham bấn loạn vì tình huống đi bóng nhanh của Lopez.

Với hai bàn thắng này, cặp Negredo – Aguero mỗi người đã có 22 bàn cho Man City trên mọi giải đấu từ đầu mùa. Tổng số bàn thắng của họ thậm còn nhiều hơn tới 13 bàn so với số bàn thắng mà West Ham ghi được trên mọi mặt trận mùa này.

Lopez-7000-1390346471.jpg

Ngoài cặp Negredo – Aguero, cầu thủ trẻ Marcos Lopez cũng là một điểm sáng của Man City hôm qua với hai đường kiến tạo thành bàn.

Nhưng Man City, mà cụ thể hơn là cặp Negredo – Aguero không dừng lại ở đó. Trong lần đầu tiên chơi cặp với nhau kể từ khi Aguero dính chấn thương bắp chân hôm 14/12, họ vẫn dễ dàng tìm được tiếng nói chung, thể hiện qua tình huống phối hợp ghi bàn thứ ba cho Man City ở phút 59. Aguero nhận bóng từ Fernandinho rồi chuyền sang để Negredo tăng tốc vào vòng cấm, đánh bại Jaaskelainen với cú ra chân chính xác từ góc rất hẹp.

West Ham được HLV Sam Allardyce yêu cầu chiến đấu vì danh dự. Nhưng những gì các học trò của ông thể hiện chỉ cho thấy điều ngược lại. Trước gần 14.500 khán giả nhà, đội bóng thành London vẫn thể hiện thứ bóng đá bạc nhược. Cả trận, họ chỉ có đúng ba tình huống đe dọa cầu môn Man City. Carroll đánh đầu vọt xà, Diame sút chệch đích, còn Carlton Cole thì không thắng được thủ môn đối phương Pantilimon.

Đội hình thi đấu:

West Ham (4-1-4-1): Jaaskelainan; Taylor, Johnson, Tomkins, Rat; Diarra; Diame, Nolan, Morrison, J.Cole (Downing 47); Carroll (C.Cole 46).

Dự bị không sử dụng: Adrian, Chambers, Jarvis, Collison, Noble.

Thẻ vàng: Diarra.

Man City (4-4-2): Pantilimon; Boyata, Lescott, Nastasic, Clichy; Navas (Kolarov 78), Garcia (Rodwell 63), Fernandinho, Lopez; Negredo, Aguero (Jovetic 65).

Dự bị không sử dụng: Hart, Zabaleta, Demichelis, Dzeko.

Thẻ vàng: Aguero, Clichy.

Bàn thắng: Negredo 3, 59, Aguero 24

Trọng tài: Chris Foy

Nguồn: Vnexpress