Man City bị loại khỏi Cup FA, vỡ mộng ăn ba

Đội bóng nhà giàu Manchester năm thứ hai liên tiếp ôm hận trước đối thủ nhẹ ký Wigan ở Cup FA khi thất thủ 1-2 tại Etihad trong trận tứ kết hôm qua 9/3.

Wigan từng gây sốc khi đánh bại Man City 1-0 trong trận chung kết Cup FA cách đây 10 tháng. Và hôm qua, họ lại gieo sầu cho Man City với màn trình diễn thậm chí còn ấn tượng hơn, ngay tại sào huyệt Etihad của ông lớn này .

Trên sân trung lập Wembley hồi tháng 5/2013, Wigan phải đợi tới phút 90+1 mới có thể ghi bàn quyết định hạ Man City. Còn hôm qua, họ chỉ cần 47 phút thi đấu để dẫn đối thủ hùng mạnh hơn bội phần 2-0, với quả phạt đền của Jordi Gomez ở giữa hiệp một và pha chớp thời cơ ngay đầu hiệp hai của James Perch.

Perch-1919-1394395530.jpg

Wigan (áo đen) lại viết nên một câu chuyện cổ tích nữa ở Cup FA, khi đánh bại Man City lần thứ hai trong vòng 10 tháng. Ảnh: AFP.

Trong suốt 43 phút thi đấu chính thức còn lại cộng thêm năm phút bù giờ, Wigan phòng ngự kiên cường và bảo vệ được thành quả. Bất chấp sức ép khủng khiếp mà họ tạo ra về phía cầu môn đối thủ hạng nhất, tất cả những gì Man City làm được chỉ là một bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Nasri.

Thua đối thủ hạng dưới và bị loại ở tứ kết Cup FA không chỉ là một cái tát nảy đom đóm vào danh dự của Man City, mà còn làm tiêu tan giấc mộng ăn ba danh hiệu quốc nội họ đang theo đuổi. Thầy trò Pellegrini trước đó đã đoạt Cup Liên đoàn và đang có nhiều thuận lợi trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

 

Sau trận đấu với Wigan ba ngày, Man City sẽ làm khách trên sân Barca ở lượt về vòng 16 đội Champions League, nơi họ phải đảo ngược tình thế từ thất bại 0-2 ở lượt đi. Trận cầu ở Nou Camp ấy có lẽ đã làm Man City đánh mất sự tập trung lẫn khao khát chiến thắng khi đấu Cup FA.

Đó dường như là cách lý giải hợp lý nhất cho thất bại của Man City hôm qua. Bởi xét về chất lượng đội ngũ, dù ba trụ cột Kompany – Kolarov – Silva ngồi dự bị, đội chủ sân Etihad vẫn còn những nòng cốt như Aguero, Negredo, Nasri, Navas, Yaya Toure…, ăn đứt dàn cầu thủ vô danh của đội khách.

Bên cạnh sự mờ nhạt đến khó tin của dàn sao chủ nhà, chiến thuật hợp lý mà HLV Uwe Rosler áp dụng cho Wigan cũng là một yếu tố khiến Man City tắt điện hôm qua. Wigan luôn có ít nhất hai người đeo bám quyết liệt, ngăn cản khi bất kỳ cầu thủ Man City nào có bóng quá vạch vôi giữa sân. Cặp hậu vệ biên Perch và Crainey cũng tích cực dâng cao để giảm thiểu không gian chơi bóng của Man City ở khu vực một phần ba giữa sân.

aguero-9678-1394395530.jpg

Wigan đã phong tỏa tốt những ngôi sao lợi hại nhất của Man City như Aguero. Ảnh: AFP.

Đấu pháp ấy giúp Wigan tấn công sinh động hơn, nhưng tình huống bước ngoặt giúp họ có lợi thế lại đến từ một sai sót thô thiển của hậu vệ chủ nhà, Martin Demichelis. Trung vệ Man City bị Marc-Antoine Fortune vượt qua trong pha tranh chấp ở gần đường biên ngang và phạm lỗi với tiền đạo này trong vòng cấm. Từ quả phạt đền sau đó, Gomez dễ dàng đánh bại Pantilimon, mở tỷ số.

Tuy nhiên, gáo nước lạnh ấy dường như không đủ giúp Man City tỉnh người ra. Họ tiếp tục lờ đờ trong thời gian còn lại của hiệp một và lĩnh một bàn thua nữa  ngay sau khi hiệp hai bắt đầu. Toàn bộ hàng thủ áo xanh chơi như mơ ngủ trong tình huống này, nhưng hậu vệ trái Clichy là người mắc lỗi trực tiếp và nặng hơn cả – anh phản ứng chậm với đường căng ngang của James McArthur, để Perch cướp bóng rồi dứt điểm nhanh khiến thủ môn Pantilimon không kịp trở tay.

Để xốc dậy tinh thần của cả đội, HLV Pellegrini thực hiện liền ba sự thay đổi không lâu sau đó, đưa Silva, Milner và Dzeko vào thay Navas, Yaya Toure và Negredo. Man City nhờ đó bắt đầu khởi sắc và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Dzeko đánh đầu dội cột ở phút 64, hai phút trước khi cú sút của Aguero bị Carson từ chối. Cố gắng của Man City rồi cũng cho kết quả. Nasri đón bóng bị phá ra sau quả phạt góc để bắt vô-lê rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 68.

Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng nhà giàu thành Manchester làm được. Trong thời gian còn lại, Wigan đã phòng ngự rất tốt, từ chối gần như mọi nỗ lực dứt điểm của phía chủ nhà. Trong lần hiếm hoi Man City đánh sập được hệ thống phòng ngự dày đặc của Wigan, Dzeko lại bỏ lỡ cơ hội với pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

dzeko-2607-1394395530.jpg

Man City có nhiều cơ hội tốt, nhưng không tận dụng được và phải rời cuộc chơi. Ảnh: AFP.

Mãi tấn công tìm bàn gỡ, Man City suýt lĩnh bàn thua thứ ba từ ở phút 90+1 trong tình huống Antoine phá bẫy việt vị thành công và đối mặt với Pantilimon. Dù tiền đạo người người Pháp không thắng được thủ môn chủ nhà trong pha bóng này, Wigan vẫn vui vẻ ra về với thắng lợi 2-1 cùng tấm vé vào bán kết.

Đội hình thi đấu:

Man City: Pantilimon – Richards, Demichelis, Lescott, Clichy – Toure (Silva 53), Garcia – Navas (Milner 53), Aguero, Nasri – Negredo (Dzeko 53).

Dự bị không sử dụng: Hart, Kompany, Kolarov, Rodwell

Bàn thắng: Nasri 68

Thẻ vàng: Nasri, Toure, Milner, Dzeko

Wigan: Carson – Perch, Boyce, Ramis, Crainey – McArthur, McEachran (Espinoza 66) – McCann (Barnett 46), Gomez, McManaman  (McClean 58) – Fortune

Dự bị không sử dụng: Al Habsi, Rogne, Holgersson, Maynard

Bàn thắng: Gomez 27 (pen), Perch 47

Thẻ vàng: Barnett, Carson, Espinoza

Trọng tài: Anthony Taylor

Nguồn: Vnexpress