Malaysia tiếp tục phản ứng giờ đấu bóng đá nam

Ngày 7.11, Malaysia tiếp tục phản ứng giờ đấu của lịch thi đấu môn bóng đá nam.

(Thanh Niên) Ngày 7.11, Malaysia tiếp tục phản ứng giờ đấu của lịch thi đấu môn bóng đá nam.

Trên tờ The Star ngày hôm qua, Trưởng đoàn bóng đá U.23 Malaysia Datuk Soh Chin Aun cho biết, ông sẽ cùng với lãnh đạo Đoàn thể thao Malaysia tiếp tục phản ứng quyết liệt việc nước chủ nhà Thái Lan vẫn cố tình xếp lịch thi đấu có lợi cho mình. “~ đây chẳng có sự công bằng nào cả. Đội chủ nhà Thái Lan ở bảng A, vừa được thi đấu vào lúc thời tiết mát mẻ, vừa được thi đấu lệch giờ ở lượt đấu cuối vòng bảng nhằm tính toán để gặp đối thủ có lợi ở vòng bán kết. Theo luật của FIFA, lượt trận quyết định phải đấu cùng giờ”, ông Datuk giận dữ nói. Được biết, ở lượt cuối bảng A vào ngày 7.12, Myanmar gặp Campuchia lúc 17 giờ rồi sau đó mới tới trận Thái Lan gặp Indonesia lúc 19 giờ 45.

Trong khi đó, lượt trận cuối của bảng B thi đấu vào ngày hôm sau, cả hai trận Việt Nam – Lào và Singapore – Malaysia phải đấu cùng 15 giờ 30. Ngoài ra, ông Sok cũng rất bất bình khi nói thẳng: “Không hiểu sao Thái Lan lại đưa ra lịch đấu được sắp xếp quá có lợi cho họ mà chẳng tuân theo một quy tắc nào. Như bảng B đá trước ngày 1.12, bảng A có Thái Lan lại đá sau ngày 2.12. Sau đó đến lượt cuối vòng bảng, lẽ ra bảng B phải được tiếp tục đá trước thì họ lại đảo cho bảng A đá trước ngày 7.12 và bảng B đá sau ngày 8.12. Làm như thế Thái Lan được ưu tiên nghỉ lợi hơn 1 ngày so với các đội vào bán kết ở bảng B. Họ sắp lịch một cách thiên lệch như vậy làm sao chấp nhận được?”. Còn HLV trưởng B.Sathianathan của U.23 Malaysia cho biết: “Việc đổi giờ thi đấu bằng việc đảo thứ tự trận VN-Malaysia đá sau trận Singapore- Lào có tốt hơn so với ban đầu, nhưng suy cho cùng những đội ở bảng B đều bị bất lợi trước đội chủ nhà Thái Lan”. Báo chí Malaysia còn đồng loạt cho rằng sở dĩ Thái Lan tính toán quá “chu đáo” việc sắp lịch bởi họ cảm thấy bất an khi đội U.23 của Thái hiện nay không thật sự mạnh hơn các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là trước Việt Nam và Malaysia.

Theo Thanh Niên