76 tuổi vẫn tới sân cổ vũ nhiệt tình

Hình ảnh bà cụ già mặc áo Thái Lan còn cô con gái mặc áo phông đỏ có hình Bác Hồ ở trước và dòng chữ Hồ Chủ tịch ngồi cùng các cổ động viên Việt Nam trên khán đài SVĐ Municipality của tỉnh Nakhon Ratchasima trong trận bán kết giữa tuyển…

76 tuổi, tóc đã bạc trắng đầu nhưng cụ bà Ngô Thị Vinh vẫn tới sân để cố vũ đội nhà.

Hình ảnh bà cụ già mặc áo Thái Lan còn cô con gái mặc áo phông đỏ có hình Bác Hồ ở trước và dòng chữ Chủ tịch Hồ Chủ Minh ngồi cùng các cổ động viên Việt Nam trên khán đài SVĐ Municipality của tỉnh Nakhon Ratchasima trong trận bán kết giữa tuyển U23 Việt Nam U23 Myanmar đã gây sự chú ý của nhiều người.

 
Càng đặc biệt hơn khi phóng viên chụp ảnh bà và người con gái đi cùng, cô đã nói tiếng Việt SCó cần phải đứng lên để chụp không?⬝ đã khiến những người ngồi quanh ngạc nhiên và buột miệng hỏi Sơ người Việt Nam à?⬝.
 
Cô con gái bà cụ cười tươi nói STôi là Việt kiều⬝, rồi chạy vội đi ra ngoài. Lân la trò chuyện, bà cụ cho biết: STôi là Ngô Thị Vinh, năm nay tôi 76 tuổi. Tôi sang Thái Lan sống từ khi mới hơn 10 tuổi⬝.
 
PV: 76 tuổi mà cụ vẫn nhiệt tình ra sân thay vì ngồi nhà xem tivi ư?
 
Bà Ngô Thị Vinh: Tôi và gia đình tôi rất yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Theo dõi lịch thi đấu SEA Games 24, tôi biết hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đá nên quyết định phải đi cổ vũ và con gái tôi đã mua vé cho tôi.
 
– Vậy bà ở gần đây không ạ?
 
+ Tôi ở cách đây 500km, ở tỉnh Odon.
 
– Bà đã phải di chuyển từ mấy giờ để có mặt tại đây?
 
+ Tôi đi từ 7 giờ sáng. Lát xem xong tôi lại đi về.
 
– Ngày 13/12, đội tuyển nữ quốc gia sẽ thi đấu chung kết với nữ Thái Lan tại đây, bà có đi xem nữa không?
 
+ Có chứ! Đội tuyển nữ thi đấu thì tôi lại đi xem để cổ vũ.
 
– Bà dự đoán gì về kết quả trận chung kết bóng đá nữ?                        
 
+ Chắc chắn Việt Nam phải thắng!
 
Bà Ngô Thị Vinh cho biết thêm, trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, dù ở Thái Lan nhưng bà luôn hướng về quê hương và đã tham gia đóng góp hơn 10 vạn Bath (thời điểm đó 45 Bath đổi được 1 USD). Giờ đây khi đã cao tuổi nhưng bà vẫn luôn nhớ về quê hương, bà khoe, tết năm ngoái mới cùng con cháu về thăm quê và sẽ còn nhiều lần nữa về Việt Nam.
 
~ cái tuổi Sthất thập cổ lai hy⬝ ấy, bà Ngô Thị Vinh vẫn dậy sớm, vẫn lặn lội 500 cây số để tới sân cổ vũ cho các tuyển thủ. Vẫn hò hét, nhảy múa như con trẻ khi chứng kiến thắng lợi của đội tuyển nữ và đau đến trào nước mắt trước thất bại của U23 Việt Nam. Cái chân tình của người hâm mộ trong muôn vàn người hâm mộ ấy thật đáng quý, đáng trân trọng siết bao. Cái chân tình ấy cần phải đền đáp một cách xứng đáng. Nhất định là như vậy!
 
VFF