Mạc Hồng Quân trước trận gặp Hồng Kông: Không đặt mục tiêu ghi bàn

Ấn tượng đầu tiên sau khi tiếp xúc với Mạc Hồng Quân: Là một chàng trai rất trung thực, thẳng thắn và “ngoan”.

 

Tuyển thủ Mạc Hồng Quân (trái). Ảnh: Báo Lao động

 

Hôm nay (20.3), ĐTVN sẽ lên đường sang Hồng Kông – TQ với Mạc Hồng Quân là một trong những cây săn bàn chủ lực. Nhưng chàng trai này lại khẳng định: “Em không đặt mục tiêu ghi bàn ở Hồng Kông”.

“Bỗng dưng” nổi tiếng 

* Lấy chỗ của Công Vinh trong ĐT, liệu đó có phải là một áp lực với Hồng Quân?

– Anh Công Vinh là một siêu sao nên em chẳng bao giờ có ý nghĩ so sánh này nọ. Em chỉ luôn tâm niệm rằng mình cần chơi thật tốt tất cả những lúc được ra sân mà thôi. 

 

* Người bạn cùng phòng của Quân – Michal Nguyễn, đã đề nghị báo chí phỏng vấn bạn ấy ít thôi, vì sợ không tập trung được vào chuyên môn, nhưng Quân thì rất thoải mái trong việc tiếp xúc với truyền thông, chắc không phải chỉ vì Quân thông thạo tiếng Việt hơn?

– Được dư luận quan tâm thì cũng tốt, nhưng nếu quan tâm nhiều quá thì cũng không phải là hoàn toàn hay. Cái gì có thể trả lời được thì em sẵn sàng, nhưng mà nếu hỏi nhiều quá thì em cũng xin… từ chối đấy (cười).

 

* Bỗng dưng trở nên nổi tiếng, điều đó có gây phiền phức cho cuộc sống của Quân?

– Thực ra em cũng không để ý là mình có “nổi tiếng” hay không đâu. Là cầu thủ trẻ, em chỉ nghĩ mình phải luôn luôn cố gắng hết mình và “giữ mình” nữa.

 

* Thế nhưng thực tế thì sự “nổi tiếng” của Quân đôi khi cũng gây hệ lụy đấy. Chẳng hạn như mới rồi báo chí rộn lên việc Quân bị HLV Hoàng Văn Phúc nhắc nhở vì ra ngoài gặp bạn mà không xin phép?

– Tin đó không đúng. Và em cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa vì thực ra nó cũng chẳng có gì to tát đâu.

 

Thích toán và học giỏi toán 

* Nghe nói Quân sẽ sang đầu quân cho một CLB ở Thái Lan chứ không đá ở V-League?

– Em chưa nghĩ tới chuyện đi đâu. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của em là tập trung cho ĐTQG và thi tốt nghiệp phổ thông. Tháng 4 tới em sẽ trở lại Czech để dự thi. 

 

* Cầu thủ bóng đá thì không cần học giỏi lắm, nhiều người nghĩ vậy đấy? Và tập luyện cả ngày vất vả như thế thì Quân làm sao để có thời gian học hành?

– Em nghĩ dù là cầu thủ thì ai cũng phải cố gắng để có tấm bằng, sau này có không đá bóng nữa thì cũng có một công việc khác để làm. Đang tập trung ĐT nên em ôn thi qua mạng. Khi nào thầy cô gửi bài qua thì em sẽ cố gắng hoàn thành luôn trong ngày, không để đến ngày mai, dù phải thức khuya một chút.   

 

* Kết quả học tập của Quân thế nào? Trong các môn học, Quân thích nhất môn nào?

– Em học cũng bình thường thôi, không giỏi lắm đâu (lại cười), vì thực ra thời gian dành cho việc học cũng không được nhiều. Nhưng môn toán thì em thích nhất và điểm thường là 1-2 (theo thang điểm của Czech tương đương điểm 9 – 10 ở VN). 

 

Trưởng thành hơn tuổi

Trái với vẻ bề ngoài có vẻ hơi “ngố” một chút. Suy nghĩ của chàng trai 21 tuổi rất chín chắn. 

* Đến giờ Quân đã ghi được 3 bàn thắng cho ĐTVN, 3 bàn /5 trận. Một kết quả tốt. Vậy Quân có đặt mục tiêu ghi bàn ở trận gặp Hồng Kông tới đây không?

– Em không đặt mục tiêu ghi bàn. Mục tiêu của ĐTVN là giành chiến thắng trước Hồng Kông và ai ghi bàn cũng được. Em có thể không cần ghi bàn, nhưng người khác, đồng đội của em ghi bàn là được.  

* Xin cảm ơn Hồng Quân!

 

Cho dù là Việt kiều và đã sang Czech được 13 năm, nhưng Mạc Hồng Quân nói tiếng Việt rất tốt bằng giọng Hà Nội nhẹ nhàng. Quân cho biết, tất cả là nhờ bố mẹ đã nghiêm khắc rèn luyện từ nhỏ. Từ khi sang xứ người, cho dù bận đến mấy, tối nào về nhà, bố mẹ cũng “bắt” Quân phải nói chuyện bằng tiếng Việt từ 15 phút đến hàng tiếng đồng hồ để không quên tiếng mẹ đẻ.

 

Nguồn: Theo báo Lao Động

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM