M.U, Chelsea cùng thắng, Arsenal lại gây thất vọng

Cuộc đua tranh chức VĐ Premiership giữa M.U và Chelsea đang diễn ra rất quyết liệt khi cả 2 đội bóng này đều giành được chiến thắng ở vòng đấu 15.

Cuộc đua tranh chức VĐ Premiership giữa M.U và Chelsea đang diễn ra rất quyết liệt khi cả 2 đội bóng này đều giành được chiến thắng ở vòng đấu 15. Trong khi M.U và Chelsea tiếp tục tăng tốc bằng những chiến thắng thì Arsenal lại tiếp tục gây thất vọng bằng trận thua thứ 2 liên tiếp trước đàn em Fulham.  

Trên sân Old Trafford, M.U tiếp tục thể hiện phong độn ấn tượng của mình bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ khó chịu Evetron. Trong trận đấu này, HLV Ferguson đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình khi ông động cất Paul Scholes, Ryan Giggs, Vidic và chân sút chủ lực Louis Saha trên băng ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Dù vậy, với những gương mặt còn lại và cùng với một lối chơi thực dụng, M.U cũng đã có được cái mà họ muốn là một chiến thắng với trọn vẹn 3 điểm.

Evra và O”Shea cùng lập công giúp M.u đè bẹp Everton. Ảnh:AP.

Khởi đầu không được tốt, M.U suýt chút nữa đã phải trả giá sau khi để cho đối phương có cơ hội vùng lên. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của thủ thành Van Der Sar và cùng với sự yếu kém của các chân sút Everton nên M.U mới không phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của McFadden và Osman.

Kết quả các trận đấu vóng 15:

Aston Villa – Man City: 1-3
Fulham – Arsenal: 2-1
Bolton – Chelsea: 0-1
Liverpool – Portsmouth: 0-0
M.U – Everton: 3-0  

Sau những tình huống hút chết này, M.U đã chơi tốt hơn và họ cũng đã có 2 cơ hội rất tốt để mờ tỷ số trận đấu, nhưng đáng tiếc cả 2 lần Rooney đều thực hiện không thành công các pha dứt điểm của mình. Tuy vận, với một thế trận hoàn toàn trên chân và cùng với bản lĩnh của mình, M.U cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng.

Phút 39, từ pha dứt điểm bật chân hậu vệ của Michael Carrick, Cristiano Ronaldo từ tuyến 2 băng lên tung cú sút bồi sấm sét từ cự ly hơn 20m đưa bóng vào góc xa khung thành mở tỷ số cho đội chủ nhà M.U.

Có được bàn thắng, các cầu thủ M.U chủ động giảm nhịp độ thi đấu và chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, dù đã giành lại được thế trận nhưng trước một hàng phòng ngự rất chắc chắn, và cùng với sự thiếu vắng của Andy Johnson, Tim Cahill… lối chơi tấn công của Everton cũng đã không còn gây được bất ngờ cho đối thủ và họ đã tỏ ra bất lực trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Van Der Sar.

Không chỉ có vậy, do quá mải mê dâng cao tấn công, Everton đã để hở sườn và từ một pha phản công nhanh, Evra đã kết liễu số phận của họ. Phút 64, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Rooney, Evra dùng tốc độ thoát xuống rất nhanh, và trong khi mọi người đều nghĩ anh sẽ thực hiện đường căng ngang vào giữa thì hậu vệ này lại bất ngờ tung cú dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng qua xuyên qua 2 chân thủ thành Richard Wright, nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Sau bàn thắng này, HLV Ferguson đã chủ động rút Ronaldo và Carrick ra nghỉ nhưng Everton cũng không có cơ hội vùng lên. Trái lại, do quá lỏng lẽo trong phòng ngự, Everton còn phải trả giá đắt bằng bàn thua thứ 3 ở phút 89 sau pha phối hợp giữa 2 hậu vệ Evra và O”Shea.

Với chiến thắng thuyết phục này, M.U không chỉ kéo dài thành tích bật bại của mình lên con số 10, mà chiến thắng thuyết phục này cũng giúp thầy trò HLV Ferguson tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng của mình với 3 điểm cách biệt so với đối thủ bám đuổi Chelsea.

Trong một trận đấu khác, Chelsea tiếp tục cuộc đua song hành với M.U bằng chiến thắng sát nút (1-0) ngay trên sân đối thủ vừa gây bất ngờ ở lượt đấu trước Bolton. 

Ballack vui mừng sau khi ghi bàn cho Chelsea. Ảnh: AP.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền vệ Michael Ballack với một pha bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc của tiền vệ Lampard (phút 45). Với bàn thắng này, Ballack không chỉ giúp Chelsea giành trọn 3 điểm để tục bám đuổi M.U, mà bàn thắng này cũng đã giúp anh giải tỏa sức ép tâm lý đang đè nặng lên đôi vai sau chuỗi phong độ thất thường kể từ đầu mùa.

Ngoài bàn thắng của Ballack, Chelsea còn tạo thêm được ít nhất 3 cơ hội nữa. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Jaaskelainen đã liên tục có những pha bay người xuất sắc sau những pha dứt điểm của Didier Drogba, Lampard và Andriy Shevchenko.

Với chiến thắng tối thiểu này, Chelsea tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị thứ 2 của mình và đồng thời tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng M.U trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay. 

Trong khi M.U, Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình bắng những chiến thắng thì Arsenal lại gây thất vọng lớn khi để thua trận thứ 2 liên tiếp ngay trên sân đàn em Fulham.

Henry trở lại nhưng không thế giúp Arsenal giành được chiến thắng. Ảnh: AP.

~ trận đấu này, Arsenal có có sự trở lại của bộ đôi: Henry, van Persie, nhưng HLV Wenger lại gây bất ngờ lớn khi cất Farbregas trên băng ghế dự bị. Chính sự thiếu vắng này, Arsenal đã thi đấu kém cỏi khi hàng tiền vệ không cầm được bóng và điều đó khiến cho tuyến tấn công của họ cũng không thể phát huy được hết sức mạnh của mình.

Không chỉ thi đấu kém cỏi ở tuyến trên, Arsenal còn tỏ ra rất lỏng lẻo trong phòng ngự và họ đã phải trả giá đắt bàng 2 bàn thua khá sớm của McBride (phút 6) và Radzinski (phút 19). Sau 2 bàn thua này, Arsenal đã thi đấu tốt hơn và họ đã nhanh chóng có được bàn rút ngắn tỷ số sau một pha dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo Van Persie (phút 36).

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ Arsenal làm được trước hàng phòng ngự của Fulham trong trận đấu này, bất chấp HLV Wenger đã có những sự tăng cường Farbregas, Theo Walcott trong hiệp 2. Và với phong độ thất vọng đó, Arsenal không chỉ đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trong vòng 3 ngày, mà thành tích tệ hại này cũng đã khiến họ bị đội đầu bảng M.U nới rộng khoảng cách lên thành 16 điểm và xem như đã hết cơ hội trong cuộc đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

(Theo Tuoitre)