Lượt về tứ kết Champions League, Barca – PSG: Cổ tích không có thật

PSG đang mơ đến một phép màu, như từng có trước Chelsea. Thế nhưng, cổ tích là chuyện không tưởng khi PSG đang chịu quá nhiều bất lợi trước Barca.

Giấc mơ của PSG

Khi rời Paris để lên đường sang Barcelona, thủ môn Sirigu nói về “một điều kỳ diệu”. Những đồng đội của Sirigu dù không nói ra, nhưng cũng có chung một suy nghĩ.

Ở vòng 1/8, trong thế trận phải đá thiếu người trước Chelsea, và liên tục bị dẫn bàn, PSG vẫn vùng lên mạnh mẽ để giành kết quả hòa 2-2. PSG đang mơ một phép màu như vậy.

Sự trở lại của Ibra giúp PSG mơ mộng

Sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic là cơ sở để PSG mơ mộng. Trong 5 trận gần nhất hiện diện trên sân cùng PSG, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi đến 10 bàn thắng – một con số quá ấn tượng.

Trong 5 trận này, Ibra chỉ im lặng trước Marseille. Còn lại, anh ghi 2 cú hat-trick, và 2 lần khác lập hat-trick.

Cùng với Ibra, Marco Verratti cũng trở lại sau án treo giò. Ở trung tuyến, Verratti có vai trò rất quan trọng, và chính sự vắng mặt của anh trong trận lượt đi một tuần trước phần nào khiến đội bóng thủ đô Paris gặp khó.

Nếu như Ibra cải thiện chất lượng tấn công so với lượt đi, thì Verratti mang đến sự cơ động và chất thép.

Với Verratti, PSG hy vọng cải thiện trung tuyến

Không có chuyện cổ tích

Mơ mộng là thế, nhưng rất khó để PSG có thể tạo nên cú sốc tại Camp Nou.

Trước hết, nhân sự tiếp tục là một vấn đề khiến Laurent Blanc đau đầu. Đội trưởng Thiago Silva phải vắng mặt, dù thông tin ban đầu cho biết anh đã hồi phục.

Không có Thiago Silva, hàng thủ PSG luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Marquinhos vẫn chưa nhiều kinh nghiệm trong những trận cầu lớn, trong khi David Luiz chưa hết ám ảnh từ thảm họa lượt đi.

Bên cạnh đó, Thiago Motta cũng không thể góp mặt. Ở PSG, dù Verratti mang đến sự cơ động, nhưng chính Motta mới là chìa khóa để giúp HLV Blanc vận hành chiến thuật.

Như vậy, PSG đang mơ trong bối cảnh họ mất 2 trụ cột quan trọng.

Barca mạnh hơn, và sẽ không có bất ngờ ở Camp Nou

Ngược lại với PSG, Barca trở nên mạnh hơn so với trận lượt đi, khi đón Dani Alves trở lại sau án treo giò. Với Alves, Barca sẽ mạnh hơn trong phòng ngự lẫn tấn công.

Barca vừa vượt qua rào cản Valencia ở La Liga, điều này mang đến sự khích lệ rất lớn cho đội quân của Luis Enrique. Cuộc chiến ở La Liga tạm được gác lại để Barca tập trung vào việc giữ lợi thế trước PSG.

Phong độ của “MSN” là một điểm khác biệt nữa giữa hai đội. Messi đang đóng vai trò thủ lĩnh rất xuất sắc, Luis Suarez bùng nổ ngoạn mục với 13 bàn trong 13 trận gần nhất, và Neymar cho thấy anh không hề có vấn đề với Enrique.

Cổ tích là điều không có thực, và Barca một lần nữa sẽ làm tan vỡ giấc mộng châu Âu của PSG.

Đội hình dự kiến

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen – Dani Alves, Pique, Mascherano, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Luis Suarez, Neymar.

PSG (4-3-3): Sirigu – Van der Wiel, David Luiz, Marquinhos, Maxwell – Pastore, Verratti, Matuidi – Lucas Moura, Ibrahimovic, Cavani.

Nguồn: VietnamNet