Lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barcelona-Real Madrid: Siêu kinh điển không nhàm chán

11 trận El Clasico đã diễn ra trong hai năm qua. Nhưng chẳng bao giờ cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona trở nên nhàm chán bởi sự thù nghịch trong quá khứ, đẳng cấp của hiện tại và tinh thần không khoan nhượng của hai bên mỗi khi nhập cuộc. Đêm nay, Siêu kinh điển lại diễn ra…

Real Madrid-Barcelona, cặp đấu không bao giờ nhàm chán. Ảnh: Getty Images

Real Madrid-Barcelona, cặp đấu không bao giờ nhàm chán. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid và Barcelona đang thể hiện hai hình ảnh trái ngược. Nếu Kền kền trắng là sự chậm chạp, chưa nóng máy qua việc để Valencia cầm hòa 1-1 ở trận khai mạc thì Barcelona khởi động trơn tru bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Real Sociedad.

Tuy nhiên, những thông số đó chẳng nói lên nhiều điều bởi đơn giản đây mới chỉ là vòng đấu mở màn.

Nhưng kết quả này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần khi bước vào trận Siêu Cúp, giải đấu có ý nghĩa danh dự nhiều hơn danh hiệu.

Barcelona sau khởi đầu thuận lợi đang tràn đầy tự tin khi bước vào kỷ nguyên mới của tân HLV Vilanova vốn được coi là người kế thừa những thành công của Pep Guardiola.

Nhìn những gì các cầu thủ Barcelona thể hiện trong trận thắng Real Sociedad mới thấy họ vẫn duy trì được phong cách chơi bóng đặc trưng mang tên tiqui taca.

Mọi việc với Barcelona đang diễn tiến rất thuận lợi khi họ chào đón sự trở lại của David Villa sau gần nửa năm dưỡng thương.

Đội bóng xứ Catalan cũng hoàn tất hợp đồng với Alex Song từ Arsenal và đang trong trạng thái tâm lý gần như hoàn hảo.

Trong khi đó với Real Madrid hiện tại là nỗi lo khi các cầu thủ của họ chưa có được thể lực cũng như phong độ cần thiết.

Trụng vệ trụ cột Pepe thậm chí còn không tham dự trận Siêu Cúp vì chấn thương sau tình huống va chạm với chính người đồng đội Casillas.

Ronaldo chưa có những bước chạy thanh thoát nhất trong khi Coentrao hay Khedira là những tử huyệt trong trận hòa Valencia vừa qua.

Trước trận chung kết lượt đi, báo chí thân Barcelona khơi lại câu chuyện cũ cách đây hơn 1 năm khi trong một trận Siêu kinh điển, Mourinho đã lao vào ‘móc mắt’ trợ lý của Pep Guardiola.

Người trợ lý ấy chính là Vilanova và hôm nay họ sẽ đối đầu nhau đầy duyên nợ trên băng ghế chỉ đạo.

Những ngày này, Người đặc biệt có vẻ mệt mỏi và liên tục nói bóng gió về việc mình sẽ trở lại Premier League làm việc chứ sẽ không tiếp tục gắn bó với Real Madrid nữa.

Tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là cách nói của chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhằm giảm bớt những kỳ vọng không bao giờ dừng lại của NHM và BLĐ một đội bóng tầm cỡ như Real Madrid.

Vilanova đã có chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên dẫn dắt Barcelona. Nhưng giờ đây trước mặt ông là trận đấu tranh Cúp với ý nghĩa tranh đoạt hoàn toàn khác hẳn.

Nếu Vilanova tiếp tục cùng Barcelona thành công, khởi đầu của ông sẽ thật sự đáng nhớ.

Vì những lý do trên mà trận Siêu kinh điển đêm nay rạng sáng ngày mai (24-8) chưa (và chắc sẽ không) bao giờ nhàm chán.