Liverpool 'tặng quà' cho Man City

Nhạt nhòa tại Anfield, nhưng ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn may mắn thoát hiểm ở vòng hai tối chủ nhật, nhờ những sai sót cá nhân của phía chủ nhà.


Phút 80, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Liverpool. Và trong thế trận mà đội quân của Brendan Rodgers chơi lấn lướt, rất nhiều CĐV có mặt tại Anfield có lẽ đã nghĩ tới một chiến thắng xứng đáng cho đội nhà.

Tuy nhiên, hy vọng ấy ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh bởi Skertel, trung vệ đang được xem như người hùng của Liverpool với bàn thắng mở tỷ số từ hiệp một, cùng sự vững vàng và hàng loạt tình huống lăn xả, cản phá quyết liệt ở trung tâm hàng thủ. Trong pha bóng không có gì phức tạp – nhận bóng được ném lên từ thủ môn Reina, Skertel lại chọn cách xử lý tối tăm nhất có thể. Anh lừng khừng một hồi lâu, để rồi bị Dzeko áp sát và lúng túng chuyền trả bóng về cho Reina. Tevez đã chớp thời cơ từ đường chuyền hớ hênh này, thoát xuống, lừa qua cả thủ môn Liverpool rồi đẩy bóng vào lưới trống.

Man-City-jpg-1346003350_480x0.jpg

Man City chơi kém hơn, nhưng may mắn có một điểm, trong ngày Liverpool mắc hai sai sót không đáng. Ảnh: AFP.

Tình huống thủng lưới ngớ ngẩn này khiến Liverpool để vuột chiến thắng mà họ tưởng đã cầm chắc trong tay và hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, bàn thắng từ món quà hào hiệp của Skertel giúp Man City như trở về từ cõi chết trong trận cầu mà họ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của đội bóng chiến đấu cho mục tiêu bảo vệ ngôi báu.

Những chuyến làm khách tại Anfield chưa bao giờ là dễ dàng với Man City, khi họ không thể thắng Liverpool trên sân bóng này ở cả chín lần chạm trán gần nhất trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Nhưng cái dớp ấy e rằng không phải là lý do phù hợp để Man City bào chữa cho màn trình diễn nghèo nàn của họ tối chủ nhật.

Man City xuất phát với sơ đồ 3-5-3, ưu tiên nhân sự cho khu vực giữa sân và tận dụng sức càn lướt, khả năng tì đè và tốc độ độ của cặp Balotelli – Tevez trên hàng công. Nhưng sự vắng mặt khó hiểu của David Silva (ngồi dự bị trận này) khiến các pha lên bóng của nhà ĐKVĐ trở nên thiêu sức sống và chất kết dính cần thiết. Cả hiệp một, họ chỉ có đúng một pha phối hợp thật sự nguy hiểm, khi Nasri chuyền bóng vào vòng cấm, tới gần sát đường biên ngang để Tevez ập vào, xoay sở rồi sút dội cột dọc phía xa.

Trong khi đó, dù từng thành công ởi giai đoạn tập huấn rồi trận tranh Siêu Cup thắng Chelsea, hệ thống phòng ngự với ba hậu vệ của Man City tỏ ra rất mong manh.

Liverpool, vừa trải qua cú sốc thua West Brom 0-3 ngày ra quân, nhập cuộc không quá ấn tượng. Nhưng trên sân nhà, trong trận cầu lớn đầu mùa, đội quan của HLV Rodgers vẫn biết cách làm hài lòng khán giả nhà khi tận dụng sự lỏng lẻo trong khâu kèm người của nhà ĐKVĐ để mở tỷ số ở phút 35 với tình huống Gerrard đá phạt góc cho Skertel đánh đầu đánh bại thủ môn Man City Joe Hart.

Tỷ số lẽ ra đã được nhân đôi ngay đầu hiệp hai cho Liverpool nếu Suarez tỉnh táo, quyết đoán hơn một chút trong tình huống nhận đường chuyền của Borini. Nhưng cả pha hỏng ăn ấy lẫn tình huống thủ môn Reina và hậu vệ Kelly mắc lỗi, giúp Yaya Toure gỡ hòa cho Man City không đánh sụp tinh thần và ý chí kiên cường của Liverpool.

Liver-jpg-1346003497_480x0.jpg

Kết quả hòa, dù thất vọng, vẫn sẽ khích lệ Liverpool cho chặng đường phía trước, khi họ chơi lấn lướt trước các nhà ĐKVĐ.

Lối chơi tiqui-taca mà Rodgers đang mạnh tay áp dụng có vẻ như bắt đầu thẩm thấu vào các cầu thủ, giúp họ chơi rất khoáng đạt trong hiệp hai. Hàng loạt tình huống nguy hiểm đã được Liverpool tạo ra để rồi đến phút 66, họ đã cụ thể hóa ưu thế ấy bằng tình huống đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Suarez.

Man City, cho đến khi bị dẫn bàn, vãn không thể chơi bốc lên, ngay cả khi HLV Mancini sửa sai bằng cách tung Silva vào sân. Nhưng khi hy vọng tưởng chừng đã cạn, nhà ĐKVĐ bất ngờ nhận món quà của Skertel và ra về với một điểm trong thế tim đập chân run

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-3-3): Reina – Kelly (Enrique 66), Coates, Skrtel, Johnson – Joe Allen, Gerrard, Lucas Leiva (Shelvey 5) – Borini (Carroll 84), Suárez, Sterling.

Man City (3-5-2): Hart – Zabaleta, Kolo Touré, Kompany –  Milner (Silva 76), De Jong, Nasri (Rodwell 60), Yaya Touré, Kolavrov – Tévez, Balotelli (Dzeko 62)

Bàn thắng: Skertel 35′, Luis Suarez 66′ – Yaya Toure 63′, Tevez 80′