Kẻ mừng người lo sau lễ bốc thăm Champions League

Trang bóng đá Goal.com đánh giá Man Utd, Real Madrid, PSG như đang nở nụ cười trên nỗi lo lắng của Arsenal, Man City và Barca sau lễ bốc thăm vòng loại trực tiếp đầu tiên của Champions League.

8 cặp đấu vòng knock-out Champions League 2013-2014

Man City – Barcelona

Olympiakos – Man Utd

AC Milan – Atletico Madrid

Bayer Leverkusen – Paris Saint Germain

Galatasaray – Chelsea

Schalke 04 – Real Madrid

Zenit – Dortmund

Arsenal – Bayern Munich

Man Utd – đội vui nhất

Trong 5 đối thủ có thể gặp Man Utd ở vòng 16 đội (AC Milan, Galatasaray, Schalke 04, Zenit và Olympiakos), đội bóng Hy Lạp bị đánh giá thấp nhất. Milan không còn mạnh như xưa nhưng luôn là một rào cản khó chịu. Galatasaray vừa thắng Juventus, Schalke là một thế lực tại Bundesliga, còn Zenit từng thắng chính Quỷ đỏ để giành Siêu Cup châu Âu 2008.

Ở vòng bảng mùa này, Olympiakos để thua cả hai trận trước PSG. Những thất bại đó khiến thầy trò HLV Michel chỉ có thể giành vé vào vòng loại trực tiếp nhờ hơn chỉ số phụ so với Benfica.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Olympiakos ở Champions League mùa này, Konstantinos Mitroglou mới 3 lần lập công. Các bàn thắng này đều đến trong trận thắng đối thủ yếu Anderlecht (Bỉ) hôm 2/10.

Chỉ phải gặp một Olympiakos không quá mạnh, Man Utd như được tặng món quà Giáng sinh sớm trong bối cảnh HLV David Moyes đang phải chịu nhiều áp lực. Quỷ đỏ hiện xếp thứ tám tại Ngoại hạng Anh, kém đội dẫn đầu Arsenal đến 10 điểm.

man-utd.jpg

Quỷ đỏ như có quý nhân phù trợ mỗi khi gặp khó khăn.

Arsenal – đội buồn nhất

Khi chưa kịp tiêu hóa nỗi thất vọng về việc để mất ngôi đầu bảng “tử thần”, thầy trò HLV Arsene Wenger phải nhận thêm một trái đắng. Lá thăm oan nghiệt một lần nữa đưa Arsenal gặp Bayern Munich, đội đang giữ Cup và là đối thủ “đá văng” các chàng Pháo thủ khỏi Champions League mùa trước.

Mùa này, Arsenal có được khởi đầu tốt ở cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh. Họ chỉ thi đấu sa sút trong hai trận gần đây và vẫn tiếp tục bỏ xa Man Utd tới 10 điểm trên đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, Bayern vẫn là đối thủ mà Arsenal không muốn gặp nhất. “Hùm xám” đang đạt phong độ cao ở cả Bundesliga lẫn Champions League. HLV của Bayern, Pep Guardiola từng nhiều lần gieo sầu cho Arsenak khi dẫn dắt Barca.

Real Madrid và PSG – những đội hài lòng ra mặt

Không phải gặp Man City, Arsenal hay AC Milan, Real Madrid là đội may mắn thứ hai chỉ sau Man Utd. Schalke, đối thủ sắp tới của thầy trò Carlo Ancelotti, không có đẳng cấp và phong độ tương xứng. Schalke có thể gây khó khăn cho Dortmund hay Chelsea, nhưng Real ở một vị thế hoàn toàn khác với hai cầu thủ đắt nhất thế giới Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

Trong 16 trận đầu mùa giải Bundesliga, đội chủ sân Veltins Arena thắng 8, hòa 3 và thua 5. Trên đấu trường Champions League, thầy trò HLV Jens Keller cũng thi đấu trầy trật, phải nhờ đến trận cuối thắng Basel mới vượt qua vòng bảng.

Trong khi đó Real vẫn giữ được phong độ của một ông lớn khi sớm giành vé đi tiếp tại bảng đấu có Juventus và Galatasaray.

Với việc chỉ phải gặp Schalke, con đường tiến tới chức vô địch thứ 10 của Real như được trải hoa hồng.

ronaldo.jpg

Phải vào đến tứ kết may ra Real mới gặp đối thủ xứng tầm.

PSG cũng có được lá thăm thuận lợi như Real, tránh được một loạt đối thủ mạnh như Arsenal, Man City, AC Milan. Nhà vô địch Pháp chỉ phải gặp một Bayer Leverkusen không còn mạnh như trước sau khi bán Andre Schurrle cho Chelsea. Leverkusen có thể đã phải xuống đá ở Europa League nếu không có sự trợ giúp từ Man Utd trong lượt trận cuối vòng bảng: thắng Shakhtar Donetsk 1-0.

Tránh được những đối thủ mạnh, PSG nắm đến 90% tái hiện thành tích vào tứ kết mùa trước. Giấc mơ trở thành đội bóng Pháp thứ hai giành chức vô địch châu Âu cũng không quá xa vời với thầy trò HLV Laurent Blanc.

Man City và Barca chung một nỗi lo

Tránh được Real Madrid, PSG hay Dortmund không phải kết quả quá vui đối với Man City. Để tiến vào tứ kết, thầy trò HLV Manuel Pellegrini phải loại đội vào bán kết 6 lần và vô địch 2 lần trong 6 mùa gần đây – Barca.

Gã khổng lồ xứ Catalan đang muốn phục hận thất bại 0-7 trước Bayern ở vòng bán kết mùa trước và không có gì tuyệt vời hơn cho Messi và đồng đội khi khởi đầu các vòng loại trực tiếp mùa này bằng chiến thắng trước Man City.

Về phần Barca, âu lo cũng hiện hữu tại sân Nou Camp. Pedro, tiền đạo của đội này, từng mong tránh được cả Arsenal lẫn Man City. Đội bóng đang nằm trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh có thể khiến Barca phải tốn nhiều công sức, thậm chí phải trả giá đắt như hai trận gặp PSG mùa trước. Tổng giám đốc của Man City, Txiki Begiristain có hiểu biết sâu sắc về gã khổng lồ xứ Catalan nhờ 7 năm cống hiến với tư cách cầu thủ (1988-1995) và 7 năm làm Giám đốc thể thao (2003-2010).

Nguồn: Vnexpress