HLV Hoàng Văn Phúc: "Với tôi, cuộc đời đang thật đáng sống!"

Những năm vừa qua đặc biệt là năm 2012, HLV Hoàng Văn Phúc liên tiếp gặp may mắn khi giành được những danh hiệu ở cấp CLV và ĐTQG. Dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển Việt Nam đã khởi sắc và có nhiều tiến bộ. Nhân dịp đầu xuân phóng viên đã có cuộc trao đổi với Quyền HLV trưởng ĐTQG Hoàng Văn Phúc.

* Cơ duyên nào đưa ông đến với con đường bóng đá từ tư cách cầu thủ và giờ là HLV?

– Cũng giống bạn bè đồng lứa, tôi đam mê trái bóng tròn từ bé. Nhà tôi lại nằm trên đường Lê Hồng Phong, gần sân Cột Cờ của đội Thể Công. Ngày nào tôi chẳng mê mẩn ngắm các cầu thủ tập luyện rồi thi đấu. Đến năm 17 tuổi, tôi xin tập lớp năng khiếu của Thể Công, dưới sự chỉ đạo của thầy Bền, thầy Sơn, thầy Trịnh Minh Huế. 

* Thời bóng đá bao cấp nhiều khó khăn lẫn kỷ niệm khó quên đúng không thưa ông? 


– Nhắc thời bóng đá bao cấp đầy ắp kỷ niệm. Những chuyến đi bão táp trên chiếc xe Hải Âu cũ kỹ từ Nam ra Bắc, rồi những giải đấu kéo dài hai, ba tháng trời mới được về nhà. Còn nhớ năm 1990, vợ tôi sinh cháu trai đầu lòng cả hai tháng rưỡi, tôi vẫn chưa biết mặt con. Vì lúc ấy, đội Quân khu 3 vào Đà Nẵng đá vòng bảng giải A1 toàn quốc. Ở nơi xa, tôi nhớ vợ con, mà thời ấy đâu có điện thoại di động để gọi về như bây giờ. Lúc nào nhớ vợ quá, tôi nhờ người quen hẹn trước lịch, để vợ ra bưu điện bờ Hồ Gươm để nghe điện thoại đường dài từ Đà Nẵng gọi ra…. Đấy là những kỷ niệm khó quên của gia đình tôi đối với bóng đá.

Quyền HLV trưởng ĐTQG Hoàng Văn Phúc


* Sự nghiệp thi đấu khá phẳng lặng, nhưng xem ra ông có duyên hơn về nghề cầm sa bàn?

– Thực tế đến trước khi lên nắm đội tuyển Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2015, nhiều người nói tôi chưa đủ kinh nghiệm, năng lực. Nhưng  tôi đã có bước rất dài để hoàn thiện mình. Đầu tiên từ thời còn nắm đội U18, U21 Đường sắt Việt Nam cho đến khi về Hà Nội ACB, tôi đã sớm hoàn thiện các chứng chỉ HLV A, B, C của AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á). Chưa kể may mắn được làm trợ lý cho những HLV đi trước như Lê Thế Thọ, Mai Đức Chung, Nguyễn Hồng Thanh, Lê Thụy Hải… Kể cả thời gian làm phó cho số thầy ngoại ở HN.ACB, tôi đã đủ kiến thức, kinh nghiệm để bươn trải trong nghề. 


* Chắc ông tự ái lắm khi dư luận không tin tưởng ông đủ trình độ cầm quân ở đội tuyển quốc gia?


– So với những HLV như Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải, đúng là tôi chưa danh tiếng, tên tuổi bằng. Nhưng kinh nghiệm cầm sa bàn ở V-League tôi đâu nào thiếu. Năm 40 tuổi, tôi đã dẫn dắt LG Hà Nội ACB ở năm vòng cuối V-League 2004, sau khi HLV Lê Thụy Hải ra đi. Tôi cũng có những thời khắc ngọt ngào trong nghề. Như đầu mùa 2006, HN.ACB từng lọt tốp ba và tôi lẫn CLB được bầu chọn danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4.


Nhưng chất lượng, thực lực HN.ACB cũng có hạn để rồi sa sút 3 năm sau. Sau 10 vòng đấu V-League 2008, HN.ACB chơi bết bát khiến tôi lực bất tòng tâm. Phải đến 5 lần xin rút, tôi mới được bầu Kiên đồng ý. Tôi quyết định trở lại công tác đào tạo trẻ, một quyết định nhiều người chê là bước thụt lùi trong sự nghiệp. Nhưng tôi đã đi đúng hướng khi cùng U16, U19 Việt Nam thu được kết quả ấn tượng ở tầm Đông Nam Á. Đội trẻ Hà Nội T&T của tôi vừa vô địch giải hạng Nhất năm rồi. Tôi nghĩ mình không quá tệ để dấn thân vào công việc cầm sa bàn ở tuyển.
 


* Và ông đã chứng tỏ phần nào năng lực khi giúp đội tuyển Việt Nam chơi ấn tượng trước UAE?


– Đối thủ là đương kim vô địch Tây Á, có dàn cầu thủ thể hình, thể lực lẫn chuyên môn vượt trội chúng ta. Nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tự tin, cầm bóng và thể hiện được kỹ năng của mình. Tiếc rằng chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội và thủ môn của đội bạn đã chơi quá tốt. Họ mạnh hơn nên thắng là chuyện dễ hiểu. Cái tôi vui là toàn đội chơi gắn kết, hòa thành một mối. Về mặt kết quả, lối chơi, tinh thần thực sự có bước tiến bộ đáng trân trọng. 


* Ông có thấy sự xuất hiện hai cầu thủ Việt kiều đã làm tươi mới hình ảnh đội tuyển hơn không?


– Làn gió từ cầu thủ Việt kiều đang giúp các cầu thủ khác hồ hởi, phấn khởi hơn. Tôi nghĩ ngoài Michal Nguyễn, Mạc Hồng Quân, còn có những cầu thủ Việt kiều khác xứng đáng để về thử việc ở đội tuyển. Nhưng đây là nhiệm vụ tầm vĩ mô đối với VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam).


* VFF có ý định mời ông làm huấn luyện viên chuyên trách ở tuyển. Ông đã sẵn sàng lao vào ghế nóng mà nhiều đồng nghiệp nội e ngại?


– Cho đến lúc này, tôi thừa nhận mình may mắn, được nhiều người yêu mến, hỗ trợ. Nhưng tôi không chỉ dựa vào ăn may mà cũng nỗ lực để hoàn thiện mình. Hẳn mọi người đều thấy, tôi đang gắng hết sức để làm mới bản thân. Lên tuyển làm việc là vinh dự và trách nhiệm mà tôi sẵn sàng đảm nhận. Nhưng để làm HLV chuyên trách đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều thứ phải bàn.


Tôi vẫn ăn lương ở đội trẻ HN.T&T, nên có bất cứ điều gì tôi cũng phải trao đổi với câu lạc bộ. Lúc này tôi có mơ ước dẫn dắt U23 Việt Nam chinh chiến ở SEA Games 27 và có thể giành tấm huy chương vàng lịch sử trên đất Myanmar. Còn chuyện dẫn dắt đội tuyển vẫn chưa thực sự nằm trong suy nghĩ của tôi lúc này.


* Mơ ước của ông trong năm mới Quý Tỵ?


– Điều tôi hạnh phúc là đang làm tốt công việc HLV. Nhiệm vụ ở trẻ HN.T&T khá rõ khi lãnh đạo tiếp tục yêu cầu đội giành chức vô địch. Còn đội tuyển Việt Nam phấn đấu có kết quả tốt ở vòng loại châu Á. Riêng chuyện gia đình, tôi cũng an tâm khi có người vợ hy sinh thay tôi chăm sóc cả gia đình. Cậu cả sắp có bằng cử nhân của Đại học Tài chính ngân hàng, sắp ra trường xin việc. Cô con gái nhỏ cũng còn một năm nữa ôn thi đại học. Sự nghiệp và cuộc sống đang thật sự đáng sống với tôi vào lúc này.


* Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công trong năm Quý Tỵ!


Sinh năm 1964 tại thủ đô Hà Nội, từng chơi bóng cho Thể Công (1981-1986), Quân khu 3 (1986-1990), Đường sắt Việt Nam (1990-1996), sau khi dẫn dắt đội trẻ Đường sắt Việt Nam một thời gian, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đầu quân cho HN.ACB giai đoạn 2000-2008. Từng dẫn dắt đội bóng Thủ đô ở năm vòng cuối V-League 2004, cũng như ba mùa giải liên tiếp 2006-2008. Sau đó, chuyển về biên chế đội trẻ HN.T&T từ năm 2011 đến nay, ông Phúc cùng đội bóng bầu Hiển vô địch giải hạng Nhất 2012. Ông Phúc tỏ ra mát tay ở tầm đội trẻ khi đội U16 Việt Nam do ông dẫn dắt từng vô địch Đông Nam Á, các đội U16, U19 Việt Nam cũng lọt vào vòng chung kết giải vô địch châu Á. Sau khi cùng U22 Việt Nam giành ngôi á quân BTV Cup 2012, ông Phúc được tiến cử huấn luyện viên kiêm nhiệm ở đội tuyển Việt Nam. Thành tích bốn trận vừa qua, đội tuyển Việt Nam thắng ba (Vicem Hải Phòng, HN.T&T, Huyndai Mipo (Hàn Quốc)) và chỉ để thua UAE.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM