Hạ Fenerbahce, Chelsea tái ngộ Liverpool ở bán kết

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fenerbahce trên sân nhà Stamford Bridge (rạng sáng 9/4) đã giúp Chelsea tái ngộ kỳ phùng địch thủ Liverpool ở vòng bán kết.

Không như trận lượt đi ở Istanbul, Chelsea đã có một trận đấu khá dễ dàng khi trở lại “cứ địa” Stamford Bridge. Hai bàn thắng ở những phút đầu và cuối của trận đấu đã đưa đội bóng thành London ghi tên minh vào vòng bán kết lần thứ hai liên tiếp và cũng là lần thứ 3 trong vòng 4 năm (tổng tỉ số chung cuộc 3-2).


Giờ đây, đội bóng của ông chủ người Nga Roman Abramovich đã có thể mơ đến cú đúp Premiership và Champions League vào cuối mùa. Nhưng trước hết, điều cần thiết là thầy trò HLV Avram Grant phải giải được bài toàn khó ở vòng bán kết – kỳ phùng địch thủ Liverpool, đội vừa chứng tỏ tham vọng bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Arsenal.

Ballack sớm biến lợi thế sân nhà của Chelsea thành bàn thắng.

Ảnh: Getty Images

Trong cả hai lần bước vào bán kết trước đó, Chelsea đều phải chấm dứt cuộc chơi sau những thất bại trước Liverpool. Ở mùa giải 2004/05, Chelsea đã thua chung cuộc 0-1 với bàn thắng duy nhất của Luis Garcia trong trận lượt về. Mùa giải trước, dù được đánh giá cao hơn nhưng rồi Chelsea đành phải nhận thất bại trên loạt luân lưu với tỉ số khó tin 1-4 (tổng tỉ số 2 lượt trận là 1-1).


Trở lại cuộc chiến ở Stamford Bridge rạng sáng nay, dù nắm trong tay nhiều lợi thế hơn nhưng không có nghĩa là Chelsea được phép thi đấu thảnh thơi. Lợi thế ấy chỉ có tác dụng một khi đội quân của HLV Avram Grant ghi được bàn thắng trước, đồng thời không để đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Cudicini.


Với yêu cầu tối thiểu đó, Chelsea chủ động nhập cuộc bằng một lối chơi tấn công rất nhanh. Tận dụng việc đội khách không có Roberto Carlos (chưa đủ thể lực dù đã bình phục chấn thương), các cầu thủ chủ nhà chủ yếu tập trung tấn công bên hành lang phải. Và đội bóng thành London sớm có được bàn thắng sau chưa đầy 4 phút thi đấu.

Chính từ một pha phạm lỗi của Vederson (đá thay Carlos) bên cánh trái, Lampard đã có quả đá phạt như đặt để Ballack di chuyển vào giữa và thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật. Bóng đi quá khó khiến cho thủ môn Demirel không còn biết làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.


Thi đấu tự tin và có được một thế trận khá nhàn hạ, Chelsea đã buộc đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ co cụm bên phần sân nhà và không thể vượt qua vạch vôi giữa sân. Nếu may mắn hơn, các học trò của Avram Grant đã có được bàn thắng thứ hai trong pha tấn công đẹp mắt ở phút thứ 8.


Có bóng bên cánh trái, Kalou tăng tốc rất nhanh xuống sát đường biên ngang. Pha căng ngang chính xác của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã được Joe Cole kết thúc, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành đội khách trong lúc thủ môn Demirel hoàn toàn bất động. Cú sút xa sau đó của Ballack đã bị Demirel xuất sắc ôm gọn.


Khi Chelsea đang vận hành rất tốt thì các CĐV của đội chủ nhà gặp một phen lo lắng bởi thủ thành Cudicini bị căng cơ đùi. Do Cech chấn thương và đang ngồi khán đài nên Avram Grant không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sử dụng thủ môn số 3 Hilario.

Dù vậy, những lo lắng ấy nhanh chóng được xua tan khi hàng thủ và tuyến giữa của Chelsea đã che chắn rất tốt trước khung thành. Thủ môn 32 tuổi người Bồ Đào Nha hầu như không phải làm việc nhiều và trông anh cứ như một khách du lịch vừa được HLV Grant cấp phép vào sân, ngoài một tình huống bay người chiếu lệ sau pha đánh đầu của Lugano ở phút 31, trong pha tấn công đáng xem nhất của đội khách ở hiệp 1.


Sau hơn 10 phút đầu hiệp 2, Avram Grant quyết định rút Kalou, người đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cuối hiệp 1, để thay bằng Belletti. Có thể thấy, đây là một nước cờ của HLV người Israel nhằm tăng cường thêm khả năng phòng ngự cho Chelsea, và chờ đợi các đợt phản công từ sai lầm của đối phương.


Trong khi đó, HLV Zico quyết định thay tiền vệ Maldonado bằng Kezman, chân sút từng có thời gian thi đấu ở Stamford Bridge. Lối chơi tấn công với tâm trạng không còn gì để mất giúp Fenerbahce có được thế trận tốt hơn so với hiệp đầu. Một phần cũng là nhờ Chelsea chủ động kéo thấp đội hình.


Tuy nhiên, sự vụng về và quá non kinh nghiệm đã khiến các học trò của HLV Zico không thể có được những đường chuyền quyết định. Ngay cả khi có được cơ hội để dứt điểm thì các cầu thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể thực hiện thành công. Tất cả những gì mà Fenerbahce làm được chỉ là hai tình huống buộc Hilario vất vả đôi chút ở phút 82.

Lampard góp công đầu trong việc đưa đội nhà vào bán kết, với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định. Ảnh: Getty Images

Đầu tiên là cú dứt điểm của Gokhan Gonul khiến Hilario có phần bất ngờ nên phải rất vất vả mới có thể đẩy bóng ra. Chỉ hơn 30 giây sau, đến lượt Kazım Kazım, tác giả bàn gỡ trận lượt đi, tung cút sút từ ngoài 25m, nhưng lần này thủ môn người Bồ Đào Nha đã có dịp để trổ tài bằng pha bay người đẹp mắt.


Những hy vọng mong manh của đội khách chính thức bị dập tắt hoàn toàn ở phút 87, khi Lampard ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0
. Sau khi vượt qua hai hậu vệ Fenerbahce bên góc phải, Essien có đường căng ngang chính xác để Lampard băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Demirel.


Ở phút bù giờ thứ 3, Essien, sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết lượt đi do nhận đủ thẻ vàng, đã làm tung lưới đội khách lần thứ 3. Thế nhưng, bàn thắng của tiền vệ người Ghana đã không được công nhận do anh ở vào thế việt vị trước khi nhận đường chuyền của đồng đội. Dù sao, thắng lợi 2-0 đủ để Chelsea hài lòng với chiếc vé vào bán kết cùng Liverpool.


Sự bất quá tam, liệu Chelsea có thể đòi được nợ trước Liverpool để có mặt trong trận chung kết, như giấc mơ của ông chủ Abramovich?


Đội hình ra sân:

Chelsea:
Cudicini (Hillario 26′); Essien, Carvalho, Terry, A.Cole; Ballack; Makelele, Lampard; Joe Cole (Malouda 85′), Drogba, Kalou (Belletti 58′).

Fenerbahce: Demirel; Gokhan Gonul, Edu, Lugano, Vederson (Bilgin 89′); Maldonado (Kezman 60′), Aurelio, Kazim Kazim; Deivid, Senturk (Boral 75′), Alex.

Bàn thắng: Ballack 4′, Lampard 87′

Nguồn: Thể thao Vietnamnet