Giao hữu quốc tế: ĐTVN – ĐT Ấn Độ 1-3

20h30 tối nay (8/10) trên SVĐ Shri Shiv Chhatrapati (Mumbai – Ấn Độ),Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà Ấn Độ. Trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010 của tuyển Việt Nam.


Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:

Thủ môn Dương Hồng Sơn (1)

Hậu vệ: Phước Tứ (4), Như Thành (7) – Huy Hoàng thay phút 76, Quang Thanh (16), Văn Trương (23) – Văn Phong thay phút 50.

Tiền vệ: Minh Phương (12) – Duy Quang thay phút 80, Tài Em (22), Thành Lương (19), Vũ Phong (17)

Tiền đạo: Sỹ Mạnh (34) – Việt Thắng thay phút 60, Quang Hải (13) – Trọng Hoàng

Dự bị: Mạnh Dũng (27), Huy Hoàng (3), Trọng Hoàng (11), Xuân Thành (38), Đào Văn Phong (39), Trần Duy Quang (15), Nguyễn Việt Thắng (8).

Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Mumbai từ rạng sáng 6/10 và tập luyện trong các ngày 6, 7/10. Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng đã được FIFA công nhận nên hai đội phải gút lại danh sách 18 tuyển thủ trước trận. Sau cuộc họp kỹ thuật vào sáng nay (8/10), HLV trưởng Calisto đã quyết định để Chí Công và Đình Luật làm khán giả.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu và các giám sát do LĐBĐ Ấn Độ chỉ định; trọng tài chính là ông Dinesh.


Theo thông tin của Trưởng đoàn – Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung có khoảng vài nghìn khán giả đến sân theo dõi trận đấu, trong đó các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mumbai, các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây cùng các kiều bào.


Khán giả Việt Nam trên SVĐ Shri Shiv Chhatrapat. Ảnh VFF

Ngay sau phần cử quốc ca hai nước, ông Bùi Văn Thịnh – Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Mumbai và Trưởng đoàn – Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cùng BTC trận đấu đã xuống sân tặng hoa động viên hai đội và tổ trọng tài.

Với lợi thế sân nhà, khán giả nhà và thể hình nhỉnh hơn, đội chủ nhà nhập trận khá tốt. Trong 15 phút đầu, ĐT Ấn Độ chơi nhỉnh hơn ĐTVN.


Phút 18, Rahim (22) đã đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng rất may là cầu thủ này đã bị việt vị nên bàn thắng không được công nhận.


Phút 25, lưới của thủ môn Hồng Sơn đã bị khoan thủng. Từ đường chuyền bên cánh trái, Sunil (11) có bóng và cầu thủ này đã loại được 1 hậu vệ và thủ môn Hồng Sơn để đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho chủ nhà.

Sau bàn thua, ĐTVN rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng các chân sút chưa thành công.


Phút 35 và 36, khung thành của ĐTVN lại bị đe doạ nhưng thủ môn Hồng Sơn đã hoá giải thành công.


Phút 38, Thành Lương đi bóng qua 3 hậu vệ Ấn Độ, chuyền bóng rất thuận lợi cho Vũ Phong (17) đưa bóng vào lưới chủ nhà, nhưng trọng tài đã thổi còi phạt việt vị.

Các chân sút ĐTVN dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng. Ảnh Đ.Cường

5phút cuối hiệp 1, ĐTVN ép sân nhưng thần may mắn vẫn chưa chịu mỉm cười với chúng ta.

Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà Ấn Độ tạm dẫn 1-0. 

Phút 48, lưới của thủ môn Hồng Sơn lại rung lên: từ đường chuyền của Anthony (28), tiền đạo Chhetri (11) xoay người đánh gót ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Ấn Độ.

Phút 53, Văn Phong (39) bất ngờ tung cú sút từ hơn 10m, nhưng thủ môn Subrata đã kịp bay người phá bóng chịu phạt góc.


Phút 62, Surkumar (17) phạm lỗi với Vũ Phong trong vòng cấm địa, ĐTVN được hưởng quả phạt đền và Như Thành đã sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

 

Phút 71, Chhetri (11) tiếp tục đưa tuyển Ấn Độ vượt lên dẫn 3-1. Không chỉ vậy, phút 75, suýt chút nữa Abhíhek (9) ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ nhà.


Phút 78, từ khoảng cách hơn 20m, Minh Phương quyết định sút thẳng về phía khung thành của Subrata và thủ môn này đã phải trổ hết tài năng mới phá được cú sút nguy hiểm, cứu nguy cho mành lưới của ĐT Ấn Độ.


Phút 82, Vũ Phong bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số khi sút bóng quá bổng dù khoảng cách chỉ hơn 3m. Trong những phút cuối, ĐTVN liên tục tạo tạo sức ép về phía khung thành ĐT Ấn Độ nhưng các chân sút đã không thành công.


Thua 1-3, nhưng nói như HLV trưởng Calisto tỷ số không phải là điều quan tâm hàng đầu mà quan trọng các cầu thủ được cọ xát, học hỏi và BHL có điều kiện hoàn thiện đội hình. 


Phát biểu sau trận đấu:

HLV trưởng Bob Houghton (Ấn Độ): Chúng tôi đã có trận đấu tốt. Lợi thế dẫn bàn trước đã giúp các cầu thủ hưng phấn, hàng tiền vệ đặc biệt là tiền vệ trung tâm đã tạo điều kiện cho tuyến trên uy hiếp khung thành của tuyển Việt Nam. Sau khi Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2, cơ hội của chúng tôi đã giảm đi nhưng sau đó trận đấu được định đoạt với kết quả 3-1. Có thể nói 20 phút cuối trận, ĐTVN đã ép sân chúng tôi nhưng hàng hậu vệ của chúng tôi chơi rất tập trung nên hoá giải được. Với kết quả này, chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA và tự tin chuẩn bị cho trận giao hữu với Yemen.


HLV trưởng Calisto (ĐTVN): Đội Việt Nam có mục đích thử nghiệm cho AFF Suzuki Cup 2010, chính vì vậy tôi đã bố trí một số vị trí không phải mạnh nhất. Trên thực tế, những vị trí này chơi chưa tốt, nhất là Sỹ Mạnh; Văn Trương vẫn chưa thuộc bài; Quang Hải chơi thiếu tập trung. Hàng trung vệ hôm nay mắc nhiều sai lầm và những sai lầm cá nhân này đã phải trả giá.

 

Những bài học rút ra từ trận đấu này rất quý giá cho các cầu thủ, đặc biệt tôi chú trọng tình huống 2 đánh 2 vì đội tuyển Singapore cũng có lối chơi tương tự và sẽ nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup. Một nhược điểm nữa của tuyển Việt Nam đó là chuyển từ phòng ngự sang phản công rất chậm. Các chân sút đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Nói chung tinh thần thi đấu chưa tốt. Tuy nhiên, ĐTVN vẫn chưa có đủ lực lượng, tôi hy vọng khi không còn là thử nghiệm thì lối chơi của tuyển Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả.

 

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về Đội tuyển Ấn Độ, HLV Calisto cho rằng đội chủ nhà đã chơi bằng 120% tinh thần.

 

Vấn đề cầu thủ ngoại thi đấu ở V.League cũng được các phóng viên bản địa quan tâm và đặt câu hỏi rằng liệu có cầu thủ nào trong ĐT Ấn Độ có thể sang Việt Nam thi đấu, HLV trưởng Calisto đã trả lời nếu chỉ dựa vào yếu tố chiều cao thì các cầu thủ Ấn Độ không thể cạnh tranh được với cầu thủ Brazil hay châu Phi vì vậy rất khó để thi đấu thành công ở Việt Nam nếu không đủ khả năng. 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM