Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2007: Thái Lan quyết đòi món nợ U.20 Đông Nam Á

Sau Singapore, hôm qua danh sách 25 cầu thủ và quan chức đội U.21 Thái Lan đã được LĐBĐ Thái Lan gửi đến BTC giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Đây là đối thủ cực mạnh và đội hình đến Nha Trang lần này cho thấy họ quyết đòi lại món nợ…

Sau Singapore, hôm qua danh sách 25 cầu thủ và quan chức đội U.21 Thái Lan đã được LĐBĐ Thái Lan gửi đến BTC giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Đây là đối thủ cực mạnh và đội hình đến Nha Trang lần này cho thấy họ quyết đòi lại món nợ đã thua tại giải U.20 Đông Nam Á hai tháng trước.


Mạnh hơn U.20 Đông Nam Á

Trong danh sách quan chức đội U.21 Thái Lan, có một gương mặt quen thuộc từng đến Đà Nẵng thi đấu với đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên là trưởng đoàn Wisit Korworrakul. Ông Wisit là người rất dễ mến và luôn dành cho bóng đá VN cái nhìn thiện cảm. Cuối tháng 7 vừa rồi, khi ông làm trưởng đoàn đội U.20 Thái Lan dự giải U.20 Đông Nam Á tại sân Thành Long, gặp lại chúng tôi ông đã nói ngay: “Chúng tôi đã nhận được lời mời của LĐBĐVN và Báo Thanh Niên tham dự giải U.21 quốc tế vào tháng 10 tới. Tôi rất bất ngờ khi biết lần này Báo Thanh Niên mở rộng quy mô, không chỉ là 1 trận đấu như năm rồi mà là một giải đấu tầm cỡ với 4 đội tuyển U.21 trong khu vực tham gia. Có thể nói việc Báo Thanh Niên đứng ra tổ chức một sân chơi rất bổ ích như vậy cho các đội bóng trẻ Đông Nam Á để tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự tiến bộ lẫn nhau đã thể hiện một quyết tâm rất lớn góp phần nâng tầm bóng đá VN. Năm rồi tôi rất tự hào được dẫn đội U.20 Thái Lan đến thi đấu và hết sức ấn tượng với cách tổ chức, đón tiếp của Báo Thanh Niên, không chỉ được hỗ trợ đầy đủ mà dù thua còn có giải thưởng mang về. Lần này, Thái Lan nhất định sẽ chơi hay hơn so với năm trước, phải quyết thắng để giành một vị trí xứng đáng…”.

Để thể hiện mục tiêu đó, sau thất bại tại giải U.20 Đông Nam Á (bất ngờ để thua Malaysia 1-2 ở bán kết), ông Wisit đã yêu cầu HLV trưởng Kawin Kachendecha chấn chỉnh lại lực lượng và báo cáo với LĐBĐ Thái Lan để thay đổi. Một số vị trí chơi không đạt yêu cầu đã được thay thế, nên đội hình U.21 Thái Lan lần này (thực chất đều là U.20 vì toàn bộ cầu thủ đều sinh năm 1989, 1990 theo đúng quy định độ tuổi của FIFA, AFC nhằm đón đầu cho các giải quốc tế) chỉ còn 14 cầu thủ từng có mặt tại Thành Long.

Lực lượng còn lại có 6 cầu thủ từng dự giải U.21 Hassanal Bolkiah của Brunei hồi đầu năm. Ông Wisit cho biết: “Đây là đội hình mạnh hơn đội U.20 từng dự giải Đông Nam Á và đã được sàng lọc chuẩn bị cho giải vô địch U.19 châu Á (Thái Lan chung bảng E với Nhật Bản, Lào, Myanmar, Đài Loan, Maldives), nên chúng tôi xem 3 trận đấu tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên là cơ hội thử sức quan trọng để hoàn thiện mình…”.

Những gương mặt đáng chú ý

Trong 20 cầu thủ U.21 Thái Lan, cái tên của Wanthon in-uthen (12) chắc chắn vẫn được người hâm mộ VN ghi nhớ, vì chính anh là người đã đánh đầu bật hậu vệ Chu Ngọc Anh đi luôn vào lưới ghi bàn, dẫn trước cho Thái Lan ở trận 2 đội hòa 1-1 tại vòng bảng giải U.20 Đông Nam Á. Một cái tên khác là tiền vệ tổ chức Yodrak Namueanorak (2), một cầu thủ rất năng nổ từng ghi bàn rút ngắn tỷ số trận bán kết thua Malaysia.

Nhưng tiền vệ Anut Inthachai (8) mới thựåc sự là linh hồn của tuyến giữa Thái Lan với lối đá bao quát từng làm lu mờ cả Đức Nhân, Tấn Đạt lẫn Hoàng Văn Bình của U.20 VN.

Trên hàng tiền đạo, cặp Kroekrit Thawkan (10) và Nattaphon Banmaruirol (13) sẽ vô cùng lợi hại. Trên trang web của LĐBĐ Thái Lan, chính HLV Kawin nhận xét: “Đây là thế hệ tài năng của bóng đá Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 25 và xa hơn là mục tiêu vào top 10 châu Á. Được sang VN thi đấu với lớp cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được tuyển chọn qua giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ là một thử thách cực lớn cho chúng tôi, vì bóng đá trẻ VN hiện đang tiến bộ rất mạnh mẽ với việc đội tuyển Olympic nước này lọt đến vòng đấu loại thứ 3 khu vực châu Á.

Đó là một thành tích đáng nể mà bóng đá trẻ Thái Lan xem đó là động lực để quyết phải cố gắng khôi phục hình ảnh của mình…”. Có thể nói với việc U.21 Thái Lan đưa sang VN đội hình mạnh nhất, hứa hẹn các trận đấu tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sắp tới sẽ rất hấp dẫn và đẹp mắt.

VTV trực tiếp truyền hình 7 trận, Đài truyền hình Khánh Hòa trực tiếp 14 trận

Hôm qua, Đài truyền hình VN đã chính thức thông báo sẽ truyền hình trực tiếp 7 trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên lần XI-2007 và giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 1-2007. Cụ thể như sau: từ 15 giờ 30 ngày 11.10 trực tiếp lễ khai mạc, trận khai mạc, 15 giờ 30 ngày 18.10 trực tiếp trận bán kết 1, 15 giờ 30 ngày 19.10, trực tiếp trận bán kết 2, 15 giờ ngày 21.10 trực tiếp trận chung kết và lễ trao thưởng chung cuộc. Tất cả đều trên sóng VTV3. Sau đó, 17 giờ ngày 24.10, trực tiếp lễ khai mạc và trận khai mạc giải U.21 quốc tế giữa đội tuyển chọn U.21 VN – U.21 Myanmar, 17 giờ ngày 26.10, trực tiếp trận U.21 VN – U.21 Singapore, 17 giờ ngày 28.10 trực tiếp trận U.21 VN – U.21 Thái Lan và lễ trao giải. 3 trận đấu này trên VTV2. Riêng Đài truyền hình Khánh Hòa sẽ trực tiếp toàn bộ các trận đấu còn lại, gồm 11 trận quốc gia và 3 trận đấu giữa Thái Lan, Singapore và Myanmar.

Theo Thanh Nien