Festival bóng đá nữ U14 châu Á 2011: Những kỷ niệm khó quên

12/06/2011 00:00:00

Sau phần kiểm tra kỹ năng khá vất vả nhưng cầu thủ của các đội tham dự Festival rất hào hứng tham gia phần dã ngoại tại khu vui chơi Đại Nam (Bình Dương).

Dù phần kiểm tra của nhóm cuối đến tận 12h hơn mới kết thúc, đồng nghĩa với việc thay trang phục và ăn trưa phải khẩn trương nhưng điều này không gây ảnh hưởng đến sự chuẩn bị và hào hứng tham dự của các đội.

Suốt chặng đường 90 phút di chuyển oto từ Thành Long đến Đại Nam (Bình Dương), các cầu thủ không ngừng ca hát khuấy động phong trào.

 

Bước chân đến Đại Nam các đội bóng đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú phong cảnh tại đây. Các khu vực nuôi cá, hổ, gấu và hươu cao cổ đã thu hút tất cả thành viên các đội. Khu biển nhân tạo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 11 đội bóng. Tuy nhiên, điều khiến cả đoàn cười sảng khoái nhất chính là phòng xem phim 4D với “Những tên cướp biển”.

Háo hức chờ đến lượt vào xem phim công nghệ 4D

Cứ tưởng 1 ngày tập luyện và vui chơi sẽ khiến các em mệt mỏi, nhưng tất cả đã chứng minh điều ngược lại khi các đội say sưa lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ tự biên. Tạo ấn tượng nhất có lẽ là chủ nhà Việt Nam và CHDCND Triều Tiên với những màn nhảy đậm chất hồn nhiên.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ của các đoàn tham dự Festival do phóng viên  Website VFF ghi lại

BTC Việt Nam tặng quà các đội tham dự  Festival

U14 Trung Quốc mở màn tiết mục văn nghệ

U14 Guam tiếp nối với bài hát vui nhộn

U14 Việt Nam gây bất ngờ với màn biểu diễn sôi động

U14 CHDCND Triều Tiên cũng gây bất ngờ không kém

U14 Thái Lan với màn nhảy híp-hốp đầy lôi cuốn

U14 Myanmar đằm thắm trong trang phục truyền thống

 

U14 Philippines: Nào mình cùng hát lên nào…

Nguồn: VFF