Falcao khiến Arsenal tan mộng vô địch Emirates Cup

Arsenal đã thất bại trước Monaco với tỉ số 0-1 với bàn thắng duy nhất của Falcao, thất bại này khiến “Pháo thủ” một lần nữa lỡ hẹn với Emirates Cup. Chiếc cúp vô địch đã thuộc về Valencia sau khi đội bóng này chiến thắng 3-1 trước Benfica…

Ngày hôm qua, Arsenal đã chiến thắng giòn giã tới 5-1 trước Benfica qua đó vững chắc ở ngôi đầu bảng với 8 điểm (1 trận thắng 3 điểm, mỗi bàn thắng tính 1 điểm), hơn đội nhì bảng là Valencia và Monaco tới 5 điểm. Ở lượt cuối (chỉ đá 2 lượt), Valencia đã thắng 3-1 trước Benfica, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 9 điểm.

Chiến thắng của Benfica đồng nghĩa với việc Arsenal cần tối thiểu một trận hòa mới có thể vô địch. Tuy nhiên đáng buồn cho thầy trò Wenger, họ đã thua trước Monaco với tỉ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất cho đội khách là tiền đạo Falcao, anh lập công ở phút 37. Điều đáng buồn cho Arsenal là họ đã thất bại khi tung ra đội mình rất mạnh.

Thất bại này khiến Arsenal một lần nữa nhìn đối thủ lấy mất chiếc cúp Emirates, năm trước họ để Galatasaray mang cúp đúp và giờ đây Valencia đã nối bước. Thất bại của Arsenal có chút đáng tiếc bởi nếu trọng tài Martin Atkinson không bẻ còi thì có thể mọi chuyện đã khác. Đó là ở phút 80, Chuba Akpom đã bị thủ thành của Monaco đốn ngã trong vòng cấm địa.

Falcao ghi bàn duy nhất trong trận đấu giữa Monaco và Arsenal
Falcao ghi bàn duy nhất trong trận đấu giữa Monaco và Arsenal

Vị trọng tài người Anh đã xác định có phạt đền cho đội chủ nhà, đó là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên dưới sự tư vấn của trợ lý trọng tài, Martin Atkinson đã bất ngờ bẻ còi và di chuyển điểm đá phạt ra ngoài vòng cấm địa. Điều đó có nghĩa thay vì một quả penalty, đội chủ nha chỉ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Đó quả là điều nực cười.

Ở trận đấu với Benfica, HLV Wenger đã chủ động để các cầu thủ dự bị ra sân và giữ chân đội hình chính cho trận đấu với Monaco. Tuy nhiên, đội bóng xứ công quốc cũng đã sử dụng đội hình với hàng loạt những ngôi sao sáng như Moutinho, Falcao, Carvalho… nên Arsenal đã không thể áp đảo được đối thủ. Phút 11, Falcao đặt dấu ấn đầu tiên với tình huống đánh đầu gây nguy hiểm cho khung thành Arsenal sau quả phạt góc.

Các cơ hội của Arsenal không thật rõ nét, mãi đến phút 19 đội chủ nhà mới có được cơ hội đầu tiên. Từ đường chuyền của Ramsey, Giroud có cơ hội dứt điểm nhưng anh lại sút thẳng vào người thủ thành Subasic. Trận đấu đã diễn ra trong sự bế tắc của hai đội và điều đó khiến cho trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt.

Arsenal thi đấu quá nhạt nhòa ở trận đấu này
Arsenal thi đấu quá nhạt nhòa ở trận đấu này

Đúng lúc người hâm mộ bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì Falcao đã “đánh thức” mọi người. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Moutinho treo bóng vào giữa cầu môn. Falcao đã di chuyển không ngoan và đánh đầu cận thành mở tỉ số của trận đấu. Một tình huống lỗi nặng của hàng thủ của Arsenal khi không ai chịu theo kèm tiền đạo người Colombia.

Arsenal hiểu rằng họ cần 1 bàn thắng để lên ngôi vô địch, “Pháo thủ” dồn hết sức để tấn công. Đến phút 80, Chuba Akpom băng xuống nhận bóng ở đầu vòng cấm địa. Thủ thành của Monaco đã lao ra nhanh và dùng chân quét ngã đối phương. Điểm phạm lỗi nằm trong vòng cấm địa và rõ ràng đó là một quả phạt đền của Arsenal.

Trận đấu trước, Sanchez rất mờ nhạt và tiền đạo người Chile tiếp tục thể hiện sự mờ nhạt trong trận đấu này. Anh được ra sân từ đầu và luôn biến mất trên sân. Phút 60, sau nỗ lực của Cazorla thì Sanchez đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa, tuy nhiên anh lại sút quá thiếu chính xác, bỏ lỡ đi cơ hội gỡ hòa cho Arsenal.

Trọng tài Atkinson đã khiến người hâm mộ Arsenal vui mừng khi nhanh chóng chỉ tay về phía chấm phạt đền. Nhưng rồi ông lại gây thất vọng bởi sau  khi tham vấn trợ lý, ông lại di chuyển điểm đá phạt ra ngoài vòng cấm địa. Một lỗi vô cùng hài hước của các trọng tài và chính họ đã cướp đi chiếc cúp của đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny 6; Debuchy 6.5 (Bellerin 90), Chambers 7 (Miquel 46, 5.5), Koscielny 6, Monreal 6; Ramsey 7, Arteta 5.5, Wilshere 6.5 (Zelalem 73, 6); Sanchez 7 (Flamini 73, 6), Giroud 5.5 (Oxlade-Chamberlain 46, 6), Cazorla 6 (Akpom 73, 6).

Monaco: Subasic; Dirar, Raggi, Carvalho (Abdennour 85), Echiejile; Bakayoko, Kondogbia; Ferreira-Carrasco, Moutinho (Germain 58), Ocampos (Fabinho 72); Falcao (Martial 58).

Nguồn: Dân Trí