Euro 2008: Chiến đấu để nuôi hi vọng

Cùng đang trong tình thế khó khăn, cả BĐN, Anh và đặc biệt là TBN chỉ có một con đường duy nhất là quyết thắng trong loạt trận VL Euro 2008 đêm nay.

Cùng đang trong tình thế khó khăn, cả BĐN, Anh và đặc biệt là TBN chỉ có một con đường duy nhất là quyết thắng trong loạt trận VL Euro 2008 đêm nay.

Israel – Anh: Vượt qua sức ép

Israel, mảnh đất Trung Đông vốn quen với hai từ “khủng bố” hơn là “bóng đá” bỗng trở nên sôi động khác thường khi đón tiếp các ngôi sao tên tuổi của ĐT Anh đến thi đấu trong khuôn khổ VL Euro 2008.

Cảnh sát cho biết, đây là một trong những trận đấu “nóng” nhất tại quốc gia này trong hơn nửa thế kỉ qua. Hơn 44.000 vé tại SVĐ Quốc gia đã được bán hết veo, trong đó có khoảng 5.000 CĐV Anh.

Ronney và các đồng đội nỗ lực tập luyện

Không có nhiều người bản địa tin vào cơ hội của đội nhà, ngay cả HLV trưởng Dror Kashtan cũng vậy. Theo ông, các cầu thủ Israel phải ở vào thời điểm phong độ tốt nhất mới hi vọng có thể giành được kết quả khả quan trước “Ba chú sư tử”.

Ông ca tụng đối thủ: “Có lẽ đây là đội bóng mạnh mẽ nhất hành tinh. Mỗi cầu thủ Anh luôn chơi với 150% khả năng, thậm chí là nhiều hơn nếu đó là một trận đấu quan trọng”.

Tuy vậy, dường như Kashtan đã quá hạ thấp vị thế của chính đội nhà, bởi trong khuôn khổ bảng E, hiện Israel đang có cùng 7 điểm sau 4 trận như ĐT Anh. Dẫn đầu bảng là Croatia với 10 điểm và ĐT Nga xếp tiếp theo khi có ít hơn 1 trận hòa.

Ngay cả 2 lần thi đấu giao hữu với người Anh trên sân nhà, Israel cũng có được thành tích không đến nỗi nào. Năm 1986, họ để thua 1-2 trước khi cầm chân đối thủ không bàn thắng trong trận tái đấu 2 năm sau đó.

Đội hình của Israel hiện nay là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Việc có khá nhiều cầu thủ Israel đang đầu quân cho các CLB tại Anh cũng được xem là một thuận lợi nho nhỏ.

Tiền vệ Yossi Benayoun, người đang khoác áo West Ham, sẽ nắm vai trò dẫn dắt toàn đội trên sân. Cầu thủ trẻ sinh tại Nigeria – Toto Tamuz – sẽ ngồi trên ghế dự bị, trong khi ngôi sao 17 tuổi đang đầu quân tại Chelsea là Ben Sahar có khả năng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát.

Thủ môn đang “kiếm cơm” tại Tây Ban Nha – Dudu Aouate được xem là chốt chặn không thể thiếu ở hàng phòng ngự. Trung vệ thi đấu cho Bolton –  Tal Ben Haim sẽ là thủ lĩnh của hàng thủ 4 người gồm Shimon Gershon và bộ đôi trẻ tuổi Yuval Shpungin – Yoav Ziv.

Cựu binh Arik Benado sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự. Nếu thế, anh sẽ có lần thi đấu thứ 91 cho ĐTQG, một kỉ lục của Israel.

Trong khi đó, ĐT Anh bước vào chuyến đi này với sức ép buộc phải thắng sau chuỗi trận không thành công. Đã 4 trận gần nhất, “Ba chú sư tử” không nếm mùi chiến thắng khi thua 2, hòa 2.

Tiền vệ Owen Hargreaves đã trở lại sau thời gian dài chấn thương để chơi cặp với Lampard ở trung tâm hàng tiền vệ. Gerrard trấn giữ cánh phải và tài năng trẻ Aaron Lennon bên trái.

Nếu được ra sân thay cho ông anh Gary ở vị trí hậu vệ phải, Phil sẽ nâng tổng số lần khoác áo ĐTQG của nhà Neville lên 141 trận, cân bằng kỷ lục của cặp anh em huyền thoại Bobby và Jack Charlton hồi những năm 1970.

Điểm đáng chú ý nhất là trên hàng tiền đạo. Do nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, khả năng lớn là lần đầu tiên HLV McClaren sẽ sử dụng cặp tấn công Andy Johnson – Wayne Rooney. Về lí thuyết thì đây là 2 cầu thủ có lối chơi bổ xung hoàn hảo cho nhau. Tuy nhiên, cần phải chờ thực tế chứng minh sự đúng đắn này.

Đội hình dự kiến:
Israel:
Dudu Aouate; Yoav Ziv, Tal Ben Haim, Shimon Gershon, Yuval Shpungin; Arik Benado, Gal Alberman, Walid Badir, Yossi Benayoun; Salim Toema, Elyaniv Barda hoặc Ben Sahar.
Anh: Paul Robinson; Phil Neville hoặc Micah Richards, John Terry, Rio Ferdinand, Jamie Carragher; Steven Gerrard, Owen Hargreaves, Frank Lampard, Aaron Lennon; Andy Johnson, Wayne Rooney.
Trọng tài: Tom Ovrebo (Na Uy)
Dự đoán: Anh thắng 2-1

TBN – Đan Mạch: “Bò tót” không còn đường lùi

Cánh cửa đến Áo- Thụy Sĩ của ĐT TBN gần như sẽ đóng lại nếu họ gục ngã thêm một lần nữa. Hiện đoàn quân của HLV Luis Aragones mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng là Thụy Điển tới 9 điểm (đã đá 4 trận).

HLV Aragones đã không còn đường lùi

Tiếp đón Đan Mạch, đội đang đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm trong tay, trên sân nhà Bernabeu,  TBN càng không được phép mắc sai lầm vì đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ chiếc vé thứ 2.

Tiền đạo Fernando Torres phát biểu: “Chúng tôi cần 6 điểm trong 2 trận tới. Một kết quả hòa hay thua đều là thảm họa”. Cầu thủ của Atletico Madrid sẽ phải cạnh tranh một vị trí xuất phát trên hàng tiền đạo với bộ đôi Fernando Morientes và David Villa của Valencia.

Hàng phòng ngự đang là nỗi lo lớn đối với “Nhà hiền triết” Aragones bởi cặp trung vệ tốt nhất là Carles Puyol và Sergio Ramos cùng lúc bị treo giò. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ cầu môn sẽ được giao phó cho những cầu thủ vốn quen dự bị là Javi Navarro và Carlos Marchena.

~ hàng tiền vệ, Aragones gần như sẽ tái hiện bộ tứ trong trận giao hữu thắng ĐT Anh 1-0 hồi tháng trước. Ông rất trông chờ phong độ ấn tượng mà Andres Iniesta, tác giả bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Robinson, từng thể hiện. Các vị trí còn lại sẽ là Xavi, David Silva và David Albelda.

Về phần đội khách Đan Mạch, họ mang đến TBN đội hình mạnh nhất cùng phong độ khá ấn tượng. “Những thùng chú lính chì” đã bất bại 7 trận liên tiếp (thắng 4), trận gần nhất là đè bẹp Australia 3-1 trên sân khách với cú đúp của đội trưởng Jon Dahl Tomasson, tiền đạo đang chơi cho Villarreal.

~ 4 lần chạm trán gần nhất, TBN đã thắng tới 3, hòa 1. Tính toàn bộ các những cuộc đối đầu trong quá khứ, họ cũng chiếm ưu thế khi thắng 9, hòa 3 và chỉ để thua có 2 trận.

Đội hình dự kiến:
TBN:
Iker Casillas; Angel, Javi Navarro, Carlos Marchena, Joan Capdevila; Andres Iniesta, Xavi, David Albelda, David Silva; Fernando Morientes hoặc Fernando Torres, David Villa.
Đan Mạch: Thomas Sorensen; Lars Jacobsen, Michael Gravgaard, Daniel Agger, Niclas Jensen; Daniel Jensen, Christian Poulsen, Martin Jorgensen, Jesper Gronkjaer; Nicklas Bendtner, Jon Dahl Tomasson
Trọng tài: Massimo Busacca (Thụy Sĩ)
Dự đoán: TBN thắng 3-1

BĐN – Bỉ: Ác mộng dành cho “Quỷ đỏ”

BĐN đang có màn khởi đầu VL Euro Cup tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua. Hiện họ đứng thứ tư của bảng A với 7 điểm sau 4 trận, kém đội dẫn đầu là Phần Lan 4 điểm. Vì vậy, đội bóng của HLV Felipe Scolari rất cần chiến thắng ĐT Bỉ trên sân nhà Alvalade, trước khi có chuyến đi khó khăn đến Serbia vào thứ tư.

Cristiano Ronaldo sẽ là linh hồn của ĐT BĐN khi Deco và Simao vắng mặt

Đáng ngạc nhiên là BĐN chưa đánh bại được Bỉ lần nào kể từ năm 1987. Họ cũng là đội để thua nhiều hơn trong những lần đối đầu với 5 thất bại, hòa 6 và chỉ thắng 3 trận. Do đó, tiền đạo Nuno Gomes của Benfica nhận định: “Đây là thời điểm để thay đổi lịch sử”.

BĐN có hàng tấn công hiệu quả nhất trong số 8 đội của bảng A. Tuy nhiên, sức mạnh của họ sẽ giảm đi rất nhiều khi 2 tiền vệ sáng tạo là Deco (chấn thương và Simao Sabrosa (treo giò) phải vắng mặt.

Ngôi sao Ricardo Quaresma của Porto sẽ thay thế vị trí của Simao, trong khi Joao Moutinho của Sporting Lisbon sẽ cạnh tranh với Hugo Viana một suất thay thế Deco ở trung tâm hàng tiền vệ.

Đối với Bỉ, họ cũng đang có trong tay 7 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn BĐN một trận. Vì vậy, dù rất khó khăn nhưng mục tiêu duy nhất của họ ở chuyến làm khách này là chiến thắng.

Về nhân sự, Kevin Vandenbergh sẽ thay thế tiền đạo Emile Mpenza đang bị căng bắp đùi. Tiền vệ Karel Geraerts đang bị chấn thương ngón chân chưa chắc đã kịp bình phục. Một tiền vệ khác là Timmy Simons thì bị treo giò.

Đội hình dự kiến:
BĐN:
Ricardo; Miguel, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho and Paulo Ferreira; Petit, Tiago and Moutinho hoặc Hugo Viana; Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes, Quaresma.

Bỉ:
Stijnen, Vermaelen, Kompany, Van Buyten, Hoefkens, Léonard, Vanden Borre, Mudingayi, Geraerts, Mbo Mpenza, Vandenbergh.
Dự đoán: BĐN thắng 3-0

Hà Lan – Rumani: Đội khách khó cưỡng lại lịch sử

Trước khi bước vào màn quyết đầu tại Rotterdam, cả Hà Lan và Rumani đều đang có thành tích bất bại tại bảng G. “Cơn lốc da cam” tạm dẫn đầu với 10 điểm sau 4 trận, đứng thứ 2 đang là Bungari với 8 điểm cũng sau 4 trận, trong khi Rumani có 7 điểm nhưng mới đá 3 trận. Như vậy, nếu trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa thì Bungari sẽ là đội “ngư ông đắc lợi”.

Hà Lan (da cam) đang có phong độ khá tốt

Hà Lan đang chiếm ưu thế rõ rệt sau 8 lần đụng độ Rumani trước đây. Bằng chứng là họ thắng 6, hòa 2, chưa thua lần nào. Hai đội đã từng gặp nhau tại vòng loại World Cup 2006 và sau cả lượt trận đi và về, Hà Lan đều vượt qua đối thủ bằng tỉ số 2-0.

Thậm chí Rumani mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn vào lưới Hà Lan, đó là pha lập công của Viorel Moldovan trong trận thua 1-2 hồi tháng 5/2000. Với những cơ sở đó, đội bóng của xứ sở hoa Tuylíp hoàn toàn có thể tự tin sẽ giành trọn 3 điểm.

Về lực lượng, thủ môn Edwin van der Sar và tiền đạo Robin van Persie cùng đang bị chấn thương. Arjen Robben cũng có đôi chút vấn đề với đầu gối nên có thể chân sút trẻ Ryan Babel sẽ có cơ hội đá cặp cùng đồng đội tại Ajax là Klaas-Jan Huntelaar.

Tiền vệ Demy de Zeeuw nhiều khả năng sẽ có trận đầu tiên cho ĐTQG khi được xếp thi đấu phía sau bộ 3 sáng tạo là Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder và Clarence Seedorf. Thủ thành Maarten Stekelenburg sẽ thế chỗ của van der Sar, người phải ở lại Anh để tiếp tục điều trị.

Cùng lúc đó, HLV Victor Piturca của Rumani cũng đang phải đau đầu với những vấn đề ở hàng phòng ngự. Đội trưởng Cristian Chivu đang bị chấn thương, còn Gabriel Tamas cũng chưa biết chắc có thể kịp bình phục để ra sân hay không.

Xem ra, 3 điểm khó tuột khỏi tay Hà Lan. Chiến thắng sẽ giúp họ tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Đội hình dự kiến:
Hà Lan:
Maarten Stekelenburg; Kew Jaliens, Wilfred Bouma, Joris Mathijsen, Giovanni van Bronckhorst; Wesley Sneijder, Demy de Zeeuw, Clarence Seedorf; Rafael van der Vaart, Klaas Jan Huntelaar, Ryan Babel hoặc Arjen Robben.
Rumani: Danut Coman hoặc Bogdan Lobont; Cosmin Contra, Dorin Goian, Gabriel Tamas hoặc Valentin Badoi, Razvan Rat; Paul Codrea, Mirel Radoi, Razvan Cocis hoặc Iannis Zicu, Laurentiu Rosu; Ciprian Marica, Adrian Mutu.
Trọng tài: Markus Merk (Đức)
Dự đoán: Hà Lan thắng 2-0

Theo VNN