ĐTVN thăm các bệnh nhân nhỏ tuổi

Ngày 2/1, HLV Henrique Calisto và các học trò – những nhà vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008) – đã tới thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi có cô con nuôi bé bỏng của HLV Calisto.

Ngày 2/1, HLV Henrique Calisto và các học trò – những nhà vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008) – đã tới thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi có cô con nuôi bé bỏng của HLV Calisto. Sự xuất hiện của những người hùng của bóng đá Việt Nam đã đem lại những giây phút hạnh phúc cho các em nhỏ và người thân cùng các thầy thuốc.

 

Chưa đến “giờ hẹn”, hàng trăm các em từ bé đến lớn, trong trang phục cầu thủ mang màu cờ áo của tuyển VN, đã xếp hàng trước cửa thang máy, hồi hộp chờ sự xuất hiện của những người mà các em mến mộ.

Các em nhỏ chờ đón ĐTQG. Ảnh Ngôi sao Online

 

“Em yêu ông Tô, yêu anh Công Vinh, em rất vui khi sẽ được gặp các cầu thủ Việt Nam”, bé Thuận trong trang phục áo đỏ, trên mặt vẽ một lá cờ, đầu mang băng chiến thắng, được mẹ ẵm trong vòng tay, háo hức nói. Cùng với Thuận, hàng trăm các bệnh nhi khác cũng háo hức chờ đón, các em luôn miệng nhắc đến các anh Công Vinh, Tài Em.

 

Có một “bất ngờ” là khi các em đang từng giây chờ đợi sự xuất hiện của các thành viên đội tuyển thì thầy trò ông Calisto lại bước vào hội trường bằng cầu thang bộ, điều đó đã khiến các em ồ lên reo vui. Những người hùng AFF cúp đi vào hội trường trong vòng vây chặt kín của các fan nhỏ tuổi.

HLV Calisto (trắng) và ĐTVN trong vòng vây các em nhỏ. Ảnh VNE

 

HLV Calisto, Công Vinh, Minh Phương ẵm lấy những fan hâm mộ nhí và tỏ ra hết sức xúc động trước sự chào đón của các em nhỏ nơi đây. Công Vinh, Tài Em, Việt Thắng cũng “mỏi tay” vì phải liên tục ký tặng những fan hâm mộ nhí, nhưng gương mặt các cầu thủ đều bừng lên niềm vui. “Cảm ơn các em thật nhiều, chiến thắng của đội tuyển cũng là chiến thắng của các em. Tôi thật sự xúc động và luôn mong muốn và sẽ cố gắng làm được nhiều điều tốt hơn nữa để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, của các em. Hy vọng niềm vui bóng đá cũng sẽ góp phần giúp bệnh tình của các em thuyên giảm”, ông Calisto xúc động nói.

ĐTVN thăm các em nhỏ. Ảnh TTVH

 

“Cùng với lúc được nâng cao cúp vô địch, thì khi gặp gỡ các em tại đây là những giây phút đáng nhớ trong đời tôi. Vì ở đây khi các em nhỏ đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, mà vẫn dành tình cảm hết sức mãnh liệt cho các cầu thủ chúng tôi. Mong niềm vui sẽ giúp sức khỏe của các em được tốt hơn”, tiền đạo Công Vinh, xúc động nói tại buổi giao lưu.

 

Bé Nguyễn Thiên Như Ý, con nuôi của ông Calisto, vẫn còn mệt vì mới truyền thuốc, nhưng nụ cười của cô bé thì vẫn hiện diện trên đôi môi nhỏ xinh. Ông Calisto nhanh chóng nhận ra Như Ý trong đám đông. Ông tiến đến ôm choàng lấy Như Ý, ôm cô bé vào lòng vỗ về. Như Ý vui lắm vì được gặp lại cha nuôi.

Các em nhỏ và tình cảm với HLV Calisto. Ảnh Ngôi sao Online

 

Trước tình cảm của hàng chục đứa trẻ đầu không còn sợi tóc, mệt nhoài vì những lần truyền thuốc điều trị, HLV Calisto xúc động nói: “Khi chúng tôi thắng Thái Lan và trở thành tân vô địch Đông Nam Á, mọi người gọi chúng tôi là anh hùng. Nhưng những anh hùng thật sự chính là các bệnh nhân nhỏ tuổi đang chiến đấu với bệnh tật bằng tất cả niềm tin vào cuộc sống. Những người anh hùng chính là tập thể bác sĩ, y tá, hộ lý đã giành giật những sinh linh bé nhỏ khỏi tay tử thần. Tôi và đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ làm hết sức mình trong điều kiện có thể để ủng hộ các bạn”.

 

Một hình ảnh gây nhiều xúc động với mọi người là việc một bệnh nhi bị mù, đeo kính đen nhưng khuôn mặt rất khôi ngô, em nâng tặng thầy trò huấn luyện viên trưởng những bức tranh mà em vẽ bằng… ý tưởng, còn việc sơn màu em phải nhờ… bà ngoại làm giùm.

Buổi giao lưu kéo dài với những câu chuyện gắn liền trái bóng.

Ảnh VnExpress

Buổi giao lưu kéo dài với những câu chuyện gắn liền với trái bóng lăn trong cả chặng đường dài, những “kỷ niệm” mà các bệnh nhi dù phải chiến đấu với bệnh tật vẫn háo hức dõi theo để cổ vũ các cầu thủ đi đến ngôi vô địch.

 

Đến hơn 16 giờ chiều, cuộc giao lưu vẫn chưa kết thúc, không còn khoảng cách giữa sàn sân khấu và các bệnh nhi, thầy trò huấn luyện viên Calisto hòa trong niềm vui của các em nhỏ. Câu chuyện tình cảm và sự chia sẻ đam mê bóng đá giữa các fan hâm mộ nhí và thầy trò huấn luyện viên Calisto tưởng như không cạn.

Đội trưởng Minh Phương trao quà tặng cho bệnh viện. Ảnh Vnexpress

 

Thay mặt đội tuyển VN, đội trưởng Minh Phương trao tặng cho bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 5.000 USD; Liên đoàn bóng đá VN tặng 100 triệu đồng vào quỹ chăm sóc các bệnh nhân nhỏ tuổi; Công Vinh cũng ủng hộ 20 triệu đồng. Lãnh đạo bệnh viện Ung bướu nói lời cảm ơn chiến thắng của đội tuyển đã góp phần giúp sức khỏe của các bệnh nhi tiến triển tốt hơn.

 

Nguồn: Theo TTVH và Ngôi Sao

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM