ĐIỂM NHẤN Man City 2-1 Arsenal: Walcott và cái duyên Man City. Pep thắng mà không cần sát thủ

Walcott tiếp tục là cái tên mà hàng thủ Man City rất ngán khi ghi bàn thứ 4 trong 4 lần gần nhất chạm trán. Nhưng đội chủ sân Etihad đã ngược dòng thành công mà không cần đến trung phong đích thực.

Dưới đây là 3 điểm nhấn của trận cầu Man City – Arsenal.:

1. Walcott vẫn có duyên ghi bàn vào lưới Man City

Với bàn mở tỷ số tại Etihad, Walcott tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình vào lưới đội bóng này. Cụ thể, anh đã ghi 4 bàn trong 4 lần gần nhất chạm trán Man City – một thành tích mà khối chân sút phải ghen tị. Cú dứt điểm rất nhanh và quyết đoán ấy chứng tỏ Walcott không còn những sai lầm trước khung thành đối phương nữa.

Sau khi ghi bàn thứ 10 ở mùa giải (vào lưới Stoke vòng trước), Walcott đã được cô vợ Melanie tặng cho một cái máy pha cafe. Bàn thứ 11 mang đến một phần thưởng khác: dẫn trước Man City ngay tại Etihad. Trước đó 1 năm, anh cũng mở tỷ số và sau đó Arsenal thắng 2-1. Đáng tiếc, điều đó không lặp lại ở trận đấu đêm qua.

Nhưng dù sao, đây cũng là một trận đấu hay của Walcott. Và ở tuổi 27, cuối cùng thì Walcott đã tìm ra được vị trí thích hợp nhất của mình. Không được đá cắm, nhưng Walcott đã hồi sinh ở bên cánh với lựa chọn bó vào trong khi cần thiết.

2.Màn ngược dòng ấn tượng

Man City đã trải qua một hiệp đấu tồi tệ khi bị dẫn trước 1-0, chơi hoàn toàn bị động và đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất. Nhưng sau giờ nghỉ, họ lội ngược dòng thành công, trở lại ngôi nhì bảng, và chấm dứt những nghi ngờ về một cuộc khủng hoảng.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ buổi nói chuyện của Pep với các học trò trong giờ nghỉ. Đội chủ nhà đã giàu năng lượng hơn, chơi khẩn trương và tập trung hơn. Kevin de Bruyne và David Silva kiểm soát được trung tuyến, còn Leroy Sane và Raheem Sterling ghi bàn. Dù có tranh cãi rằng Sane đã việt vị trong tình huống gỡ hòa, song phải thừa nhận David Silva đã chuyền bóng quá đẹp. Còn ở tình huống ghi bàn quyết định, chính De Bruyne chuyền bóng cho Sterling. Nếu De Bruyne không dứt điểm trúng cột dọc sau đó, tỷ số có thể còn cao hơn. Rõ ràng, Man City đã thể hiện tinh thần tốt hơn hẳn hiệp một, và điều đó quan trọng không kém gì chiến thuật.

Vòng trước, Arsenal cũng dẫn trước rồi thua trên sân Everton. Giờ đây, kịch bản ấy lặp lại, và họ trở về vị trí thứ 4 rất đỗi quen thuộc. Sau 9 tháng bất bại trên đất khách, họ thua liên tiếp 2 trận. Một điểm đáng chú ý: Cả ba trận thua mùa này của Arsenal đều xảy ra khi họ không có Shkodran Mustafi

3. Sterling dần quen với vị trí tiền đạo

Ở Etihad đêm qua, vì vắng cả Fernandinho và Guendogan, Yaya Toure đá chính trận thứ hai liên tiếp dưới thời Pep. Trong khi đó, Sane, người thường được bố trí đá cánh trái thì lại xuất phát bên hành lang phải. Nhưng đáng chú ý nhất có lẽ là việc Raheem Sterling đá trung phong.

Sterling đã khởi đầu không mấy ấn tượng và anh đánh đầu ra ngoài từ đường tạt như đặt của Kevin de Bruyne, 1 phút trước khi Walcott mở tỷ số. Nhưng Sterling chỉ kém về không chiến, chứ xử lý bóng bằng chân thì không. Bàn gỡ hòa  1-1 là mộ minh chứng khi anh đi bóng qua Monreal và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.

Pep vốn ưa thử nghiệm vị trí. Hồi đầu mùa, trong trận thua Barca, ông đã kéo Aguero xuống đá như tiền vệ thứ… 6. Còn ở trận vừa rồi, Sterling đã trở thành cầu thủ thứ 4 đá cắm trong vòng 5 trận gần nhất của Man City, trong khi Nolito không được sử dụng còn Iheanacho, người có hiệu suất làm bàn khá tốt, chỉ vào sân vài phút cuối.

Dù sao, với những pha lập công của Sane và Sterling, Pep cũng đã cho thấy ông đang xoay xở khá tốt với bài toán không Aguero. Không nhất thiết phải là tiền đạo mới có thể ghi bàn. 

Nguồn: TT&VH