Đại gia nước Anh vượt ải Bồ Đào Nha

Rạng sáng mai, M.U gặp Benfica trên sân nhà Old Trafford và Arsenal đến làm khách trên sân Estadio do Dragao trước FC Porto.

Rạng sáng mai, M.U gặp Benfica trên sân nhà Old Trafford và Arsenal đến làm khách trên sân Estadio do Dragao trước FC Porto. Cả “Quỷ đỏ” thành Manchester lẫn “Pháo thủ” thành London sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội, nếu cùng thắng hoặc hòa trước các đối thủ của mình, ngược lại, nếu thua trận coi như trao vé vào tay đối phương.


Niềm vui chiến thắng sẽ đến với các cầu thủ M.U trong trận gặp Benfica?

Tại bảng F, M.U tưởng đã sớm chắc suất ngay từ giữa tháng 11, nhưng hai trận thua liên tiếp cùng tỷ số 0-1 trên sân khách trước Copenhagen và Celtic đã đẩy họ rơi vào thế phải quyết đấu với Benfica để giành vé. Tất nhiên, đội quân của Sir Alex vẫn còn rất nhiều ưu thế và nhiều lựa chọn để vào vòng 2, nhưng không có nghĩa là họ được phép lơ là và xem thường đối thủ đã từng loại họ ở vòng đấu bảng tại mùa giải năm ngoái. “Đây là trận đấu quan trọng và không dễ dàng chút nào. Nhưng M.U luôn tin tưởng sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí tương xứng, chúng tôi sẽ thi đấu để giành chiến thắng chứ không chơi để kiếm một trận hòa”, HLV Ferguson nói trên website CLB. Cũng theo nhà cầm quân 64 tuổi này: “Tôi không xem thường Benfica, bởi đội bóng này luôn là đối thủ chứa ẩn nhiều tiềm năng gây bất ngờ. Họ chơi rất hay khi đối đầu với các đội bóng Anh”. Trong khi đó, HLV Francisco Santos của Benfica cho biết: “Chúng tôi chẳng có gì để mất. Đơn giản, chỉ có thắng Benfica mới đi tiếp. Chúng tôi đủ sức đánh bại M.U để giành vé, nhưng phải cộng với một chút may mắn”.

Cũng ở lượt trận này, tại bảng G, Arsenal gặp Porto trên sân khách. Cả 2 đội hiện cùng có 10 điểm và nhiều khả năng sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng 16 nếu kết thúc trận đấu với một tỷ số hòa. Đối thủ có thể đe dọa một trong hai suất trên là CSKA Moscow, nhưng đội bóng Nga vừa buộc phải thắng Hamburg SV tại nước Đức, và hy vọng Porto cũng đánh bại Arsenal thì mới có vé. Còn tại bảng H, AC Milan đã có mặt ở vòng 2, tấm vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa AEK Athens (7 điểm) và Lille (6 điểm), nhưng đội bóng Hy Lạp đang có nhiều ưu thế hơn để tự định đoạt số phận, khi chỉ cần thắng Anderlecht là có vé và bất chấp kết quả trận còn lại.

Theo Thanh Niên