Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Khác biệt ở hàng công

Leicester, Tottenham và Arsenal, 3 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch đều sở hữu một hàng thủ tương đối chắc chắn, hàng tiền vệ giàu sáng tạo. Tuy nhiên, trong khi Leicester và Spurs đang có các tiền đạo sắc bén thì đó lại là điểm yếu của Arsenal.
 

KANE VÀ VARDY NÂNG CÁNH SPURS, LEICESTER

Leicester và Tottenham đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu BXH. Và một trong những lý do giúp họ bay cao nằm ở phong độ tuyệt vời của các tiền đạo. Mùa này, Harry Kane đã dẹp bỏ hẳn nỗi ngờ vực anh chỉ là mẫu “cầu thủ tỏa sáng 1 mùa”. 

Sau 1/4 chặng đường đầu mùa khá im hơi lặng tiếng (ghi 1 bàn/9 vòng đầu), Kane đang bùng nổ dữ dội từ đầu năm mới. 3 vòng gần nhất, anh có 5 lần lập công. Sau cú đúp vào lưới Bournemouth, Kane đã lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League với 21 lần lập công.

Với Jamie Vardy, anh từng có màn khởi đầu mùa giải ấn tượng hơn Kane. Thậm chí, Vardy còn đi vào lịch sử Premier League trong tư cách cầu thủ có chuỗi trận ghi bàn dài nhất (11 trận). Tuy nhiên, thời gian gần đây, Vardy không còn ghi nhiều bàn như trước nữa. Bằng chứng là 5 vòng gần nhất, anh đều “tịt ngòi”.

Nhưng như thế không có nghĩa chân sút này chơi tệ. Bởi không ghi bàn thì bù lại, Vardy đã có 3 pha kiến tạo/5 trận gần nhất. Và đó đều là các đường kiến tạo quyết định, mang về 3 trận thắng 1-0 cho Leicester. 

Nói vậy để thấy, Kane và Vardy đang là chìa khoá để Tottenham và Leicester thẳng tiến trên đường đua vô địch. 

ARSENAL SẼ LẠI PHẢI TRẢ GIÁ

Nhìn Kane và Vardy toả sáng, Arsene Wenger chắc chắn sẽ thấy chạnh lòng. Bởi nếu xét trên hệ quy chiếu là sức mạnh hàng tiền đạo, thì Arsenal của Wenger đang thất thế rõ rệt so với Tottenham và Leicester. Nếu 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp có Kane và Vardy thì trong tay Wenger chẳng có nổi một “sát thủ” hàng đầu nào. 

Bằng chứng, tổng số bàn thắng mà 3 tiền đạo Arsenal ghi được ở Premier League mùa này chỉ là 18 bàn, còn chưa bằng một mình Vardy (19). Olivier Giroud đã tịt ngòi 9 vòng liên tiếp. Theo Walcott thì chỉ có đúng 1 lần lập công/13 vòng gần nhất. Danny Welbeck cho dù vừa ghi bàn vào lưới Everton thì cũng chưa bao giờ được coi là tiền đạo giỏi. 

Suốt bao lâu nay, Arsenal luôn hụt hơi ở giai đoạn quyết định vì họ không có nổi một mẫu tiền đạo có khả năng ghi 20 bàn/mùa ở giải VĐQG kiểu như Kane và Vardy. Wenger không phải không nhìn thấy vấn đề này. Nhưng sự bảo thủ của ông đã khiến Arsenal bỏ qua tất cả những chân sút thượng thặng. 

Nên nhớ, Wenger đã bỏ qua cơ hội mua Romelu Lukaku Hè năm ngoái. Còn cựu ngôi sao Arsenal một thời, Paul Merson thì khẳng định Wenger sẽ không bao giờ mua một “vua dội bom” cỡ Zlatan Ibrahimovic “vì anh này sẽ đặt ra nhiều câu hỏi vì sao với Wenger”. 

Wenger cần biết trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không một ứng viên vô địch nào lại có hàng công cùn như Pháo thủ. Đến bao giờ thì Giáo sư mới chịu nhận ra việc không thể đi săn danh hiệu với những họng súng ẩm ướt?

Nguồn: Bóng Đá+