Cửa World Cup đóng sập trước mắt Becks

Hy vọng được dự World Cup 2010 của Beckham gần như đã tan thành mây khói, sau khi bác sĩ thông báo anh phải nghỉ thi đấu 5-6 tháng, do chấn thương trong trận Milan thắng Chievo 1-0 ở vòng 28 Serie A.

Hy vọng được dự World Cup 2010 của Beckham gần như đã tan thành mây khói, sau khi bác sĩ thông báo anh phải nghỉ thi đấu 5-6 tháng, do chấn thương trong trận Milan thắng Chievo 1-0 ở vòng 28 Serie A.

Được HLV Leonardo xếp đá chính sau thời gian ngồi dự bị, Beckham đã chơi khá tốt và hoạt động cần cù trong trận gặp Chievo. Mặc dù sớm bị rách má bởi hứng trọn mũi giày đối phương, Becks vẫn nỗ lực thi đấu đầy lăn xả.

Beckham rách gò má trong những phút đầu trận đấu với Chievo... Ảnh: Reuters
Beckham rách gò má trong những phút đầu trận đấu với Chievo… Ảnh: Reuters

Dường như trời không chiều lòng người, trong khoảng thời gian cuối trận, Becks thêm một lần phải nhờ các bác sĩ chăm sóc.

Lần này, Becks đã không có cơ hội trở lại sân khi vết thương ở chân trái khá nặng. Các nhân viên y tế chăm sóc rất nhiệt tình và bản thân Becks gắng gượng để chịu đau, nhưng anh đã không giấu nổi những giọt nước mắt lăn trên gò má vẫn còn dính máu.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, Becks có thể bị đứt gân gót chân Achilles. Thông thường, những chấn thương kiểu này rất nặng và cần thời gian dài để hồi phục.

Trên website chính thức của Milan, Phó Chủ tịch Adriano Galliani cũng lên tiếng xác nhận chấn thương nặng của Becks: “Chúng tôi đã nhận được thông báo kiểm tra của bác sĩ. Bản thân tôi và CLB rất lấy làm tiếc về điều này.

... sau đó là chấn thương gót Achilles khiến Becks mất cơ hội góp mặt ở World Cup 2010. Ảnh: Getty Images
… sau đó là chấn thương gót Achilles khiến Becks rơi nước mắt. Ảnh: Getty Images

Để hoàn toàn bình phục chấn thương kiểu này, Becks có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 5-6 tháng. Khi cậu ấy trở lại thì World Cup cũng đã kết thúc. Đó là điều tồi tệ với chúng tôi và bản thân cậu ấy.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Capello đã gọi điện cho tôi để hỏi về tình hình của Becks. Tôi đã nói hết với ông ấy về những gì diễn ra với Becks. Chúng tôi không hề muốn điều đó, và có lẽ Capello cũng hiểu”.

Như vậy, giấc mơ được dự World Cup 2010 và đăng quang cùng tuyển Anh gần như đã tan vỡ trước mặt Becks. Cựu đội trưởng Tam sư sẽ không còn bất kỳ cơ hội nữa, khi tháng Năm tới anh đã bước vào tuổi 35.

Thậm chí, không loại trừ khả năng Becks sẽ không thể lấy lại phong độ cao nhất khi hồi phục chấn thương (nếu mọi thứ tiến triển tốt, thời gian để Becks hồi phục sẽ rút ngắn xuống còn 4 tháng), và có thể phải sớm treo giày.

Theo thông báo của Milan, Becks sẽ được đưa đến Helsinki (Phần Lan) để phẫu thuật gót Achilles dưới sự chỉ đạo của giáo sư Sakari Orawa.

Cơ hội dự World Cup gần như tan vỡ với Becks. Ảnh: Reuters
Cơ hội dự World Cup gần như tan vỡ với Becks. Ảnh: Reuters

Tên tuổi Orawa rất nổi tiếng trong lĩnh vực chữa trị chấn thương gân và gót chân. Ông từng cứu vớt sự nghiệp của hai VĐV hàng đầu Italia,  Andrew Howe (điền kinh) và Yuri Chechi (Thể dục dụng cụ) nên được Milan hoàn toàn tín nhiệm.

Về phần mình, HLV Fabio Capello cho biết: “Tôi rất buồn khi đón nhận thông tin David chấn thương. Cậu ấy không có mặt ở World Cup sẽ là tổn thất lớn cho chúng tôi.

“Tôi đã nói chuyện với David và hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. David là một cầu thủ lớn, luôn nỗ lực tập luyện một cách chuyên nghiệp. Giờ đây, chúng tôi đang phải đối mặt với một trong những mất mát lớn nhất trước khi đến Nam Phi”.