Cổ động viên xuống đường chia vui với U23 Việt Nam

Tối 1/12, hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tại Hà Nội, bất chấp cái lạnh, tiếng trống, tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" vẫn vang dội xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tối 1/12, hàng nghìn người hâm mộ ở TP HCM đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tại Hà Nội, bất chấp cái lạnh, tiếng trống, tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vẫn vang dội xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Dù trận đấu giữa U23 Việt Nam và Malaysia diễn ra khá sớm, nhưng do chiều thứ bảy nên tại các tụ điểm vui chơi, quán cà phê tại TP HCM đã khá đông người theo dõi. Gần 500 fan hâm mộ, chủ yếu là sinh viên của các trường đại học, có mặt ở sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên để cổ vũ qua màn hình 300 inch.

Một nhóm gần 100 người đồng hành trên đường Lê Lợi.

Khi trận đấu vừa kết thúc với chiến thắng giòn giã 3-1 cho Việt Nam, không khí ăn mừng mới thật sự bắt đầu. “Dù thắng nhưng đội Việt Nam hôm nay chơi chưa thật sự hay lắm. Bàn thua do hàng thủ còn quá lỏng lẻo, nhưng bù lại hàng công quá tuyệt vời. Công Vinh sẽ là vua phá lưới”, Hoàng Thái, sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghiệp, tâm sự.

Cảnh ăn mừng náo nhiệt hơn khi hàng trăm bạn chia thành nhiều nhóm đi bộ, đi xe, với cờ, mũ diễu hành trên các tuyến đường trung tâm như Quách Thị Trang, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Huệ… Tất cả đều đồng ca “Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch”. Đến 21h, các đoàn cổ động viên tại các quận ven bắt đầu tiến vào trung tâm.

Các dịch vụ ăn theo như cờ, kèn, mũ… giá từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng bán rất chạy. “Hôm nay trận đầu tôi không dám lấy hàng nhiều vì sợ không khí chưa thật sự nóng. Tuy nhiên, với 1.000 sản phẩm tôi đã bán gần hết”, anh Hiền bán trước Nhà văn hóa Thanh Niên nói.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng cảnh sát giao thông TP HCM, cho biết, đã lường trước đội nhà chiến thắng nên bố trí phương án giữ gìn trật tự đường phố từ đầu giờ chiều. Theo đó, Phòng cảnh sát giao thông thành phố đã huy động trên 300 chiến sĩ chốt tại các điểm nóng. “Đề phòng một số trường hợp lợi dụng ăn mừng chiến thắng để đua xe, đánh võng, lạng lách về đêm, chúng tôi cho các đội tuần tra liên tục và sẽ lập biên bản xử lý ngay”.

Tại Hà Nội, 21h tối, dòng người mang theo cờ, trống đã đổ dồn về khu vực hồ Hoàn Kiếm mừng chiến thắng của đội nhà. Những tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang dội trên từng góc phố.

Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

“Tụi em hẹn nhau sẽ giành trọn tối nay để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, mừng Công Vinh. Hai bàn thắng của cậu ấy rất tuyệt vời. Việt Nam sẽ vô địch SEA Games”, Duy Tuấn, sinh viên ĐH Bách khoa, hồ hởi.

Cùng chung niềm vui với giới trẻ, trong đoàn diễu hành còn có những người ở độ tuổi trung niên. Bác Nam, phố Nguyễn Công Trứ, cười nói: “Mặc dù các cầu thủ hôm nay chơi chưa thật ăn ý nhưng chiến thắng mở màn 3-1 trước Malaysia là quá tuyệt vời, cửa vào bán kết đã rộng mở. Các cầu thủ trẻ bây giờ rất tự tin, Việt Nam sẽ vào chung kết”.

Trước vườn hoa Lý Thái Tổ, ông Edward Haydn, một du khách người Canada và vợ liên tục dùng máy ảnh chụp lại cảnh dòng người mang cờ diễu hành cổ động. “Tôi có xem hiệp 2 trận đấu của các bạn. Tiền đạo mang áo số 9 (Công Vinh) chắc chắn sẽ đưa Việt Nam tới trận chung kết”, ông Edward nói.

22h, đoàn người đổ về hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông bất chấp thời tiết ngày càng lạnh hơn.

Trao đổi với phóng viên, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Hưng cho biết, gần 500 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã được triển khai, chốt chặn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đông người như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Giảng Võ, Kim Mã và điểm nóng Lê Văn Lương.

“Chúng tôi đang theo sát đoàn diễu hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động ăn mừng đang diễn ra đúng mực, những trường hợp quá khích, lạng lách, có dấu hiệu đua xe sẽ bị xử lý ngay. Sau 24h, cảnh sát cơ động sẽ giải tán các đoàn diễu hành”, ông Hưng nói.

Theo VNE