CK Cúp UEFA: Đánh bại Rangers, Zenit thăng hoa ở Manchester

Hoàn toàn chủ động và có được thế trận tốt hơn, Zenit đã hai lần chọc thủng lưới Rangers để lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành danh hiệu châu Âu. Đêm…

Hoàn toàn chủ động và có được thế trận tốt hơn, Zenit đã hai lần chọc thủng lưới Rangers để lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành danh hiệu châu Âu. Đêm 14/5, thành Manchester đã nói tiếng Nga.

 

Những câu chuyện cổ tịch thường luôn có hậu. Và câu chuyện cổ tịch mà Zenit đã viết trong mùa giải này cũng không phải ngoại lệ. Hai bàn thắng vào lưới Rangers, tất cả đều được ghi trong hiệp 2, đã giúp Zenit lần đầu tiên trong lịch sử CLB bước lên bục vinh quang trên đấu trường châu lục.

 

Không lâu sau khi ĐT Nga xuất sắc cướp chiếc vé dự VCK EURO 2008 tưởng như đã nằm chắc trong tay người Anh, giờ đây đảo quốc sương mù một lần nữa trở thành nơi tôn vinh những cầu thủ đến từ cái nôi của XHCN.

Denisov khởi đầu cho chiến thắng của Zenit. Ảnh: Getty Images

 

Một chiến thắng đầy ngọt ngào của Zenit, trong trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế về lượng CĐV trên khán đài sân City of Manchester. Sau thành công của CSKA Moscow, đến lượt Zenit mang vinh quang về cho bóng đá Nga, và cũng là một sự khẳng định của thế lực mới trong làng bóng đá châu Âu.

 

Trong cái đêm mà tiếng Nga được hát vang ở thành Manchester, có một người Hà Lan ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Sau quá nhiều thất bại ở những giải đấu quốc tế, cuối cùng HLV Dick Advocaat đã được tận hưởng hương vị của vinh quang chiến thắng.

 

Trở lại với đêm đầy sắc màu củaCity of Manchester, sau thời gian ngắn ngủi thực hiện ý đồ thăm dò, trận đấu nhanh chóng sôi động nhờ lối chơi tấn công khá đa dạng của Zenit. Chỉ sau 4 phút, Arshavin đã khiến những CĐV Rangers toát mồ hôi bằng pha thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp đi ra mép lưới bên phải khung thành thủ môn Alexander.

 

Thế trận chủ động hoàn toàn thuộc về Zenit với không ít các pha hãm thành từ hai cánh hoặc trung lộ. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ Rangers, đặc biệt là thủ môn Alexander, đã không cho các cầu thủ đến từ nước Nga có thể chuyển các cơ hội mà họ có được thành bàn thắng.

 

Những gì mà Zenit và Rangers thể hiện trong hiệp 1 trận đấu hoàn toàn đúng với bộ mặt của cả hai trong mùa giải này. Trong khi Zenit mang đến một lối chơi cống hiến đúng phong cách người Hà Lan thì Rangers đã triển khai khá hiệu quả lối chơi phòng ngự phản công, từng giúp họ sạch lưới 6/8 trận ở Cúp UEFA trước đó.

 

Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1, nhưng thế trận trên sân hứa hẹn những giây phút kịch tính sau giờ nghỉ. Và thực tế đã chứng minh điều đó sau những giây phút nghẹt thở mà hai đội mang lại.

 

Đã có chút thay đổi từ chiến thuật của HLV Walter Smith. Thay vì thi đấu thấp như hiệp 1, Rangers đã chủ động tấn công bằng một đội hình khá cao trong từng thời điểm nhất định. Nếu gặp may mắn hơn, rất có thể Whittaker đã mang về cho đội bóng Scotland bàn thắng mở tỉ số ở phút 63.

 

Khi mà một trong những cơ hội tốt nhất bị bỏ qua, Rangers suýt phải trả giá trong tình huống phản công không lâu sau đó của Zenit. Arshavin có pha đột phá mạnh mẽ vượt qua cả thủ thành Alexander trước khi tung cú dứt điểm đầy kỹ thuật. May mắn đã đứng về phía Rangers khi Broadfoot kịp lùi về đánh đầu phá bóng trước vạch vôi.

Denisov khởi đầu cho chiến thắng của Zenit. Ảnh: Getty Images

 

Mặc dù vậy, may mắn đã không còn theo Rangers trong tình huống Zenit ghi bàn ở tỉ số ở phút 72. Trong một pha tấn công rất nhanh, Arshavin xử lý bóng đầy tinh tế trước khi thực hiện đường chọc khe tuyệt đẹp xé nát hàng thủ Rangers. Chỉ chờ có thế, Denisov ung dung thoát xuống hạ gục Alexander.

 

Bị dẫn bàn, HLV Smith lần lượt tung Novo, Boyd và McCulloch vào sân với hy vọng sẽ giành lại được lợi thế từ tay đối phương. Thế nhưng, sự chắc chắn của Zenit đã không cho đội bóng Scotland cơ hội xuyên thủng khung thành thủ môn Malafeev. Ngay cả khi hàng thủ Zenit lúng túng thì các chân sút Rangers lại tỏ ra quá vô duyên.

 

Không thể thành công trong việc tìm kiếm bàn gỡ, mọi nỗ lực của Rangers chấm dứt ở những giây bù giờ cuối cùng. Trước vòng vây của 6 cầu thủ Rangers, nhưng 3 chiếc áo trắng của Zenit đã phối hợp như chỗ không người. Tekke là người có đường chuyền cuối cùng để Zyrianov băng vào đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Zenit.

 

Một chiến thắng xứng đáng cho Zenit sau khi họ đã thể hiện một phong độ rất cao trên con đường tiến vào chung kết.

 

Đội hình ra sân:

Zenit St.Petersburg: Malafeev; Anyukov, Shirokov, Krizanac, Sirl; Denisov, Tymoschuk, Zyrianov; Fayzulin (Kim Dong-jin 90+3′), Arshavin, Tekke.

 

Rangers: Alexander; Broadfoot, Weir, Cuellar, Papac (Novo 77′); Whittaker (Boyd 86′), 7-Brahim Hemdani (McCulloch 80′), Ferguson, Thomson, 35-Davis; Darcheville.

Bàn thắng: Denisov 72′, Zyrianov 90’+4

Nguồn: Vietnamnet