Chiến thắng nhẹ nhàng của Argentina, Đức

Hai ứng cử viên nặng ký của giải Condefencup Cup đã có chiến thắng đầu tiên, Argentina vượt qua Tunisia với tỷ số sát nút 2-1trong khi chủ nhà Đức đánh bại Austraylia 4-3.

Hai ứng cử viên nặng ký của giải Condefencup Cup đã có chiến thắng đầu tiên, Argentina vượt qua Tunisia với tỷ số sát nút 2-1trong khi chủ nhà Đức đánh bại Austraylia 4-3.

Argentina – Tunisia 2-1

Argentina khởi đầu thuận lợi
Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng ĐT Argentina đã có trận đấu rất vất vả trước đội bóng Bắc Phi. Tung ra sân với đội hình không có Aimar, Tevez. Tuy nhiên Argentina vẫn chơi rất gắn kết bằng những pha phối hợp nhỏ, dựa vào các cầu thủ có kỹ thuật như: Riquelme, Maxi Rodríguez và Saviola.
 
Phút thứ 14, Saviola đã có cơ hội đối mặt với thủ môn, nhưng anh đã không thắng được thủ môn Fadhel.Đến lượt tiền vệ Rodriguez đánh đầu vọt xà sau đường chuyền rất tốt của P. Sorin ở phút thứ 17.
 
Ngay sau đó, đội bóng Bắc Phi tưởng chừng như đã có được bàn thắng đầu tiên cuả giải, khi thủ môn German Lux phạm lỗi với tiền đạo Guemamdia  trong vòng cấm, cú đặt lòng rất tự tin của Mhadhebi đã đánh lừa được thủ môn ĐT Argentina, song bóng lại đi ra ngoài cầu môn.
 
Phút thứ 31 của trận đấu, đến lượt  Argentina được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Trabelsi với Rodriguez, Riquelme đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho ĐT Argentina.
 
Sang hiệp hai, Tunisia tràn lên tấn công nhằm san bằng tỉ số, nhưng họ lại chịu thêm bàn thua thứ hai.
 
Phút 56, Pha tạt bóng hoàn hảo của Galletti đã đến đúng chân của Saviola, để “thỏ con” nhẹ nhàng đệm bóng vào góc xa khung thành Tunisia.
 
Phút thứ 72, Tunisia lại được hưởng quả 11m thứ hai, một lần nữa German Lux phạm lỗi với Guemamdia, và chính tiền đạo này thực hiện quả 11m rút ngắn tỉ số cho Tunisia. Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
 
Đội hình hai đội:
 
Argentina: thủ môn Germán Lux; hậu vệ Gonzalo Rodríguez, Fabrizio Coloccini, Gabriel Heinze; tiền vệ Mario Santana, Lucas Bernardi, Juan Pablo Sorín (Javier Zanetti, 79″) Juan Román Riquelme, Maxi Rodríguez; tiền đạo Luciano Galleti, Javier Saviola (Carlos Tévez, 65″). 
 
Tunisia: thủ môn Fadhel; hậu vệ Trabelsi (Massaoud, 46″), Jaidi, Saidi, Ayari; tiền vệ Essediri, Chadli, Mnari, Benachour, Mhadhebi (Dos Santos, 46″); tiền đạo Guemamdia (Jaziri, 77″).
 
Đức – Australia 4-3.
 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đức
 
Đội chủ nhà tung ra sân với đội hình mạnh nhất của mình trong thời điểm hiện nay, và họ đã có một chiến thắng xứng đáng với lối chơi tấn công trước Australia.
 
Phút thứ 18, tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà, bằng bàn thắng của TĐ Kevin Kuranyi, sau cú sút xa của HV Friedrich bóng chạm chân của Kuranyi đổi hướng làm bó tay thủ môn M.Schwarzer.
 
Tỉ số đã được cân bằng ngay sau đó 4 phút, pha đá phạt mẫu mực của Skoko bóng đi sệt qua một rừng chân của các cầu thủ Đức, chui thẳng vào lưới trước sự bất lực của O.Kahn.Nhưng ĐT Đức đã kịp thời lấy lại thế dẫn bàn ở phút thứ 23, từ đường chuyền của TV Schneider, Mertesacker đã sút bóng tung lưới ĐT Australia.
Trong khi chơi tưng bừng ở trên hàng công, thì hàng phòng thủ của đội chủ nhà lại tỏ ra khá lơi lỏng, và họ đã phải trả giá khi John Aloisi dứt điểm hạ gục thủ môn Kahn trong tư thế rất thoải mái ở phút thứ 31.
 
Hiệp hai, ĐT Đức đã có sự chấn chỉnh kịp thời ở hàng phòng thủ, nhưng vẫn chơi tấn công trên toàn mặt sân.
 
Phút thứ 56, HV Friedrich  bị phạm lỗi trong vòng cấm, Ballack lạnh lùng dứt điểm nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.
 
Phút thứ 88, Ballack đã có đường chuyền như đặt để tiền đạo trẻ Podolski đệm bóng nâng tỉ số lên 4-2 cho đội tuyển Đức.
 
Những giây cuối cùng của trận đấu, ĐT Australia đã có bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-4 bằng bàn thắng thứ hai của Aloisi trong trận đấu này.
 
Đội hình hai đội
 
Đức: thủ môn Kahn; hậu vệ Friedrich, Mertesacker, Hitzlsperger, Huth; tiền vệ Frings, Schneider (Deisler, 76″), Schweinsteiger (Ernst, 83″), Ballack; tiền đạo Kuranyi (Asamoah, 68″), Podolski.
 

Australia: thủ môn Schwarzer; hậu vệ Muscat, Moore, Popovic (McKain, 57″), Neill; tiền vệ Milicevic, Emerton, Skoko, Cahill (Culina, 74″), Chipperfield (Thompson, 82″); tiền đạo Aloisi.