Chấn thương, con "virus quái quỉ" tra tấn La Liga

Có thể coi giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha mùa này là một chiến trường. Hàng loạt "bệnh xá" liên tục mọc lên với những cái tên rất nổi tiếng như Valencia, Barcelona, hay Atletico Madrid.

Có thể coi giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha mùa này là một chiến trường. Hàng loạt “bệnh xá” liên tục mọc lên với những cái tên rất nổi tiếng như Valencia, Barcelona, hay Atletico Madrid.

Messi, nạn nhân mới nhất của “virus” chấn thương.

Sau giai đoạn đầu đầy hưng phấn, Valencia bỗng chơi như “gà mắc tóc” suốt 5 vòng gần đây (thắng 1, hòa 2, thua 2). Atletico cũng là một trường hợp tương tự. Khởi tranh đầy ấn tượng với chuỗi trận thành công mà đỉnh cao là kết quả hòa 1-1 ngay trên sân Bernabeu, “Rojiblancos” bỗng sa sút không kịp phanh và hiện chỉ xếp thứ 7 – vị trí có phần hơi khiếm tốn so với tổng số tiền đầu tư hơn 50 triệu euro hồi mùa hè vừa qua.

Barcelona cũng là một ví dụ chẳng khác mấy. Đang phăng phăng trên cả hai đấu trường La Liga và Champions League, nhà ĐKVĐ đột nhiên trình diễn bộ mặt “ủ ê” chưa từng thấy. Hậu quả là phải tới vòng 10 cuối tuần trước, thày trò Rijkaard mới đòi lại ngôi đầu giải vô địch Tây Ban Nha, trong khi khả năng bị loại sớm trên mặt trận châu u không phải là ít nếu các ngôi sao sân Nou Camp không tập trung tối đa trong hai trận cuối.

Những “cú sốc” trên đang ít nhiều gây thất vọng cho giới hâm mộ. Nhưng thực chất đó chỉ là biểu hiện của một căn bệnh do con virus quái ác có tên “chấn thương” gây ra. Nếu như Barca mất ba tiền đạo quan trọng là Eto”o (nghỉ 5 tháng), Messi (3 tháng), Saviola (6 tuần) thì Atletico không có sự phục vụ của Maxi, Petrov (hai tiền vệ quan trọng này đều phải dưỡng thương 6 tháng), De las Cuevas, và Mista.

Nhưng chừng đó có lẽ vẫn chưa đáng kể bằng việc “bệnh viện” Valencia phải chăm sóc liên tục 8 “thương binh”. Họ là Regueiro, Del Horno, Baraja, Vicente, Albelda, Gavilán, Moretti, và Marchena. Nếu tính tổng cộng ở cả 20 đội góp mặt tại giải vô địch Tây Ban Nha thì có tất cả 51 “thương binh” kể từ đầu mùa, bao gồm mọi trường hợp đã “xuất viện”, đang điều trị, hay mới nhập.

Moretti (Valencia) được đồng đội an ủi sau khi rời sân, còn hai cầu thủ của Atletico (ảnh dưới) gồm Petrov và de las Cuevas hiện vẫn phải dùng nạng.

Từ lâu La Liga vẫn được xem là giải bóng đá quyến rũ nhất thế giới vì tập hợp được rất nhiều cầu thủ theo trường phái la tinh. Tuy nhiên, với xu hướng ngày càng “tôn thờ” tính hiệu quả, bản sắc trên dường như đã bị ảnh hưởng không ít. Khi Barcelona thắng Milan ở bán kết Champions League mùa truớc, có lẽ nhiều khán giả không nhận ra đâu là đội bóng Italy thứ thiệt. Và chỉ mới đây thôi, cựu HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã cảnh báo các CĐV Real rằng “đừng có hy vọng sẽ được xem bóng đá đẹp dưới thời Fabio Capello (vị “thuyền trưởng” đương nhiệm)”.

Pha sút phạt tuyệt mỹ mà Ronaldinho trình diễn trong trận thắng Zaragoza cuối tuần qua có thể tiêu biểu cho “cái đẹp” của La Liga. Nhưng nếu xem bàn thắng cũng của cầu thủ này bằng cú đánh đầu gỡ hòa, hoặc chuỗi 4 bàn thắng của Van Nistelrooy theo kiểu “một chạm” vào lưới Osasuna, thì có thể thấy rõ hiệu quả đang song hành cùng cái đẹp. Và khi hiệu quả được tôn trọng ở hàng công, các bàn thắng sẽ đến nhiều hơn. Nhưng khi hiệu quả được đề cao ở tuyến dưới, chấn thương “dành cho” cầu thủ đối phương là điều tất yếu. La Liga phải chấp nhận thực tế này.

Danh sách 51 “thương binh” ở La Liga mùa này (thứ hạng các CLB được xếp theo bảng tổng sắp sau 10 vòng đấu)
 CLBCầu thủ 
BarcelonaEto”o, Messi, Saviola
SevillaChevantón, Luis Fabiano, Navas
Real MadridCicinho, Ronaldo
ZaragozaCésar, Cuartero, Celades
GetafeVivar Dorado, Alexis, Güiza, Albín
ValenciaRegueiro, Del Horno, Baraja, Vicente, Albelda, Gavilán, Moretti, Marchena
Atlético de MadridDe las Cuevas, Maxi, Petrov, Mista
DeportivoBodipo, Valerón, Pablo
RecreativoPablo Amo, López Vallejo, Cheli
VillarrealPires, Gonzalo, Guille Franco
CeltaGeorge Lucas, De Ridder, Guayre, Núñez
LevanteHarte
RacingMoratón
EspanyolPeixoto, David García
Athletic ClubTiko, Orbaiz
OsasunaClavero, Corrales, Miguel Flaño
BetisRivas, Damiá
Násticscar López
Real SociedadJauregi

Theo VNE