Champions League Lượt về vòng 1/8: Vé trong tầm tay

Sau khi Arsenal và Man.City đều bị loại ở lượt trận diễn ra vào giữa tuần trước, Chelsea phải đứng ra gánh vác trách nhiệm lấy lại uy tín cho bóng đá Anh trong cuộc đón tiếp Galatasaray vào rạng sáng mai.

Drogba (trái) sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ trong lần đầu tiên trở lại sân Stamford Bridge – Ảnh: AFP

Lẽ ra nhiệm vụ của “The Blues” đã có thể nhẹ nhàng hơn nếu như họ không để cho Galatasaray giành lại thế trận và bùng nổ ở hiệp 2 trong trận lượt đi tại Turk Telekom Arena. Tuy nhiên, tỷ số hòa 1-1 vẫn mang lại chút lợi thế cho Chelsea bởi chỉ cần giữ sạch mành lưới trong trận lượt về là họ sẽ có suất ở vòng tứ kết.

Nói là vậy nhưng Chelsea cần phải vượt qua cú sốc mà họ vừa hứng chịu ở Villa Park hồi cuối tuần qua. Đó là trận đấu mà “The Blues” hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Aston Villa để rồi phải ra về với 2 bàn tay trắng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Một kiểu phòng ngự như thế có thể sẽ được Galatasaray “sao y” vào rạng sáng mai, thậm chí là cả cách chơi phản công của Aston Villa cũng sẽ được HLV Mancini lưu ý.

Đúng là Galatasaray cần phải đẩy mạnh các đợt tấn công, phản công để săn tìm bàn thắng bởi nếu không làm được điều đó, họ sẽ bị loại. Trách nhiệm dẫn dắt hàng công sẽ tiếp tục được đặt lên vai Drogba ở lần đầu tiên anh trở lại sân Stamford Bridge trong khi một số trụ cột được ông Mancini cho nghỉ ngơi trong trận hòa Karabukspor hồi cuối tuần qua như Eboue, Chedjou… cũng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, nhiều khả năng Eto’o và Lampard sẽ xuất trận cùng Chelsea sau khi Torres đã được ra sân ở trận gặp Aston Villa còn Matic không đủ điều kiện thi đấu.

Bên cạnh đó, việc Galatasaray chưa từng giành được chiến thắng trên đất Anh (hòa 3, thua 5) sẽ là một lý do để tạo thêm niềm tin cho Chelsea, đội bóng chỉ một lần bị loại ở vòng 1/8 Champions League trong giai đoạn từ 2006 đến 2012. Thế nên, với yếu tố sân nhà cùng lực lượng đồng đều hơn, Chelsea sẽ biết cách dựa vào những lợi thế đó để đoạt lấy tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, một cuộc dạo chơi trên sân nhà Bernabeu cũng đủ giúp Real Madrid đoạt tấm vé vào tứ kết bởi khó mà tin rằng Schalke vẫn còn tinh thần để thi đấu.

 

Nguồn: Thanh Niên