Champions Laegue: Inter bị hạ nhục, nước Anh toàn thắng

Sau Arsenal và M.U, ở lượt trận này, Chelsea và Liverpool đều giành được ba điểm, trong khi Inter Milan thảm bại ngay trên sân nhà và Barcelona không vượt qua được đàn em Weder Bremen…

Sau Arsenal và M.U, ở lượt trận này, Chelsea và Liverpool đều giành được ba điểm, trong khi Inter Milan thảm bại ngay trên sân nhà và Barcelona không vượt qua được đàn em Weder Bremen…

Ngã nón chào Crouch và Drogba

Tiếp Galatasaray trên sân nhà Alfield, những tưởng Liverpool có cuộc dạo chơi nhàn nhã khi họ dẫn trước đối phương đến ba bàn. Quả thật, đội chủ sân Alfield chơi với tư cách của một đàn anh với ba mũi tấn công lợi hại: Peter Crouch, Luis Garcia và Kuyt cùng hai tiền vệ ngôi sao Gerrard và Xabi Alonso cầm chịch ở giữa sân… Liverpool làm chủ trận đấu cho đến giữa hiệp hai, trước khi đội bóng Thổ Nhĩ Kì có bàn gỡ đầu tiên…

Trong ba bàn thắng của Liverpool, Peter Crouch ghi hai bàn và bàn còn lại do công của Luis Garcia. Nhưng ghi công cho tiền đạo cao kều của tuyển Anh không bởi vì số lượng bàn thắng mà vì khả năng kỹ thuật của anh ở trận đấu này.

Kết quả các trận đấu

Inter – Bayern: 0-2
– Spartar – Sporting: 1-1
– Liverpool – Galatasaray: 3-2
– Bordeaux – PSV: 0-1
– Valencia – Roma: 2-1
– Shakhtar – Olimpiakos: 2-2
– Bremen – Barca: 1-1
– Levski – Chelsea: 1-3

Bàn đầu tiên, Crouch chiếm lĩnh vị trí rất hay và cắ mặt hậu vệ đối phương đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng thứ hai (bàn nâng tỷ số 3-0) của Crouch quả là một tuyệt phẩm: cú ngã người bắt vôlê chính xác và căng không chê vào đâu được sau đường chuyền vào của đồng đội khiến thủ môn Mondragon chôn chân tại chỗ…

Dẫn trước ba bàn, Liverpool suýt phải trả giá khi hàng phòng ngự của họ chơi mất tập trung để Karan gỡ hai bàn cho Galatasaray và sau đó là hàng loạt đợt vây ép của đội khách mà chỉ có may mắn và sự lăn xả của thủ môn Reina mới giúp Liverpool bảo toàn được ba điểm quý giá.

~ bảng đấu này, PSV Eindhoven có chiến thắng chật vật 1-0 trước đội chủ nhà Bordeaux qua đó cùng Liverpool chiếm hai ngôi đầu bảng với cùng 4 điểm.

Lẽ ra, Drogba đã có thể có đến bốn bàn thắng ở trận gặp đội yếu Levski Sofia nếu cú sút ở đầu trận của anh không đội vào xà ngang. Tuy nhiên, lập Hattrick ngay trên sân khách quả là điều không tồi tí nào, trong đó, bàn thắng thứ ba của Drogba thể hiện kĩ năng ghi bàn tinh tế: cú sút căng của Frank Lampard vào vùng cấm và pha tiếp bóng bằng gót của Drogba quá hoàn hảo đã không cho thủ môn đối phương một cơ hội nào.

Barcelona may mắn có điểm trên sân Weder Bremen ngay phút 89 nhờ sự tỏa sáng của thần đồng Lionel Messi. Pha đi bóng dũng mãnh từ cánh phải và cú bật tường gọn gàng với Deco để sau đó thoát xuống nhận đường chuyền và tung cú sút căng, Messi giúp cho đội trưởng Carles Puyon thở phào nhẹ nhõm bởi ở hiệp một, pha phá bóng của Puyon vô tình đã chui tọt vào lưới của Valdes. Như vậy, bảng đấu này, Chelsea vượt lên độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm sau hai trận.

Tan nát Inter Milan, Roma mất điểm

Đội đương kim vô địch Calcio đã rơi xuống chót bảng đấu này khi để thua tiếp trận thứ hai ngay trên sân nhà San Siro trước Hùm xám Bayern Munich

Inter Milan thể hiện một tinh thần thi đấu bạc nhược và rời rạc dù họ có trên sân cặp tiền đạo sáng gái Hernan Crespo và Zlatan Ibrahimovic. Hàng tiền vệ thiếu Vieira của họ chơi thiếu sức sống và không tiếp đủ đạn cho tuyến trên. Có được vài cơ hội lẻ loi nhưng cả Crespo lẫn Ibrahimovic đều không tận dụng được. Bayern đã thể hiện đúng bản lĩnh Đức khi giành chiến thắng ở những phút cuối trận: Phút 81, Pizaro có cú sút nhanh và căng mở tỷ số. Và sau khi Grosso bị đuổi khỏi sân, tiền đạo trẻ Podolski nhấn chìm Inter bằng pha thoát xuống cực nhanh loại trung vệ Cordoba ấn định tỷ só 2-0 cho Bayern Munich.

Trận đấu sớm trước đó, Spartar Moscow bị Sporting Lisbon chia điểm đáng tiếc dù đội chủ nhà chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn và là đội có bàn thắng trước.

Bảng đấu này, Bayern vọt lên dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận. Sporting được 4 điểm xếp nhì, Spartar được 1 điểm xếp thứ ba và Inter chua được điểm nào.

Dù đội trưởng Totti ghi được bà gỡ 1-1 cho ASRoma từ chấm phạt đền, song, Roma vẫn thua trận 1-2 chung cuộc trước Valencia. Đây quả là lượt đấu buồn cho bóng đá Italia. Thua trận này, song may mắn cho Roma khi Olimpiakos bị Shakhtar cầm hoà 2-2 nênRoma vẫn có được vị trí nhì bảng.

(Theo TTO)